Juventus lại hòa 3-3: Thủ mà cứ như công

18/09/2010 13:35 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - 4 ngày, 2 trận hòa cùng tỷ số 3-3 kèm theo đó là 6 bàn thua. Điều quái quỷ gì đang xảy ra với hàng thủ đậm chất Italia của Juventus?

* Có một hàng thủ như… hàng công

Trừ Del Piero, ở Juventus các tiền đạo đang ở thời kì "ăn kiêng". Vì lẽ đó, để có được bàn thắng, từ tiền vệ phòng ngự cho tới các hậu vệ đều rất thích chơi dâng cao để làm thay nhiệm vụ của các tiền đạo. Do đó, trận đấu nào Juventus cũng chơi với một thế trận rất mở, mở đến mức họ đã ghi được tới 6 bàn sau 3 trận. Đáng nể hơn, trong 6 bàn ấy, hàng thủ đóng góp 2 bàn và đặc biệt hơn nữa, nó đều thuộc về Chiellini, người luôn chỉ cần thoắt ẩn thoắt hiện đã nhô cao như một tiền đạo. Đương nhiên, sự cởi mở luôn phải trả những cái giá rất đắt. 7 bàn thua chỉ sau 3 trận, so với mùa trước (chỉ để thua 1 bàn), con số này đúng là một thảm họa.










Chiellini nhiều lần dâng cao như một trung phong của Juve - Ảnh Getty
 Hãy cùng điểm mặt hàng thủ của Juventus. Đầu tiên là cặp trung vệ là Legrottaglie - Chiellini. Trong bàn thua đầu tiên, họ ở đâu? Họ đang ở tít mãi trong vòng cấm của đội khách. Đương nhiên một mình De Ceglie sẽ chẳng thể chống được pha phản công sắc như dao cạo của Lech. Ở bàn thua thứ hai, Chiellini và Bonucci ở đâu? Họ đã có mặt ở vòng cấm của đội nhà nhưng thay vì bắt người, họ chệnh choạng dẫm vào vị trí của nhau. Chẳng ai theo kèm Rudnevs và để cho tiền đạo này thoải mái dứt điểm vào lưới trống. Đã 3 trận đấu liên tiếp, họ đã chơi theo kiểu như thế, mải mê tham gia tấn công nhưng lại rất lỏng lẻo trong phòng thủ.

Không chỉ ở vị trí trung vệ mà ngay cả các hậu vệ cánh dường như cũng đang quên mất dần đi nhiệm vụ chính của họ là phòng ngự. Cả trận Grygera (phải) và De Ceglie (trái, sau đó là Motta) luôn có những pha hỗ trợ tấn công không khác gì những tiền vệ cánh thứ 3 và thứ 4. Việc họ dâng quá cao khiến cho Juve liên tục bị hở sườn. Điểm yếu này đã khiến cho Lech khai thác một cách triệt để. Tấn công ít nhưng cứ mỗi lần lên bóng, đội khách đến từ Ba Lan lại khiến cho khung thành của Manninger phải chao đảo.

* Biết rồi, khổ lắm...

….nhưng vẫn cứ phải nhắc. Del Neri không phải là một HLV giỏi về thiên hướng phòng ngự. Từ Chievo cho đến Sampdoria, những đội bóng mà ông từng dẫn dắt đều luôn chọn thiên hướng tấn công là chủ đạo. Nhưng khi đã tấn công thì chắc chắn phòng thủ sẽ rất tồi. Mùa trước, Sampdoria ghi được 49 bàn thắng trong khi cũng để lọt lưới tới 41 bàn. Mùa trước nữa, Atalanta cũng đã phải nhận đến 48 bàn thua. Thế nên, khi Juventus của Del Neri đang phải nhận số bàn thua nhiều hơn bình thường cũng không phải là một điều quá bất ngờ. BLĐ Juventus đã chọn ông và đương nhiên họ chấp nhận với thực tế này.

Song, nếu chơi cống hiến, nếu cởi mở hết mình mà không có được hiệu quả thì sẽ trở thành vô nghĩa. Thành công của những đấu pháp, của những lối chơi chỉ có thể được đánh giá qua thước đo duy nhất là chiến thắng.

Thế nên, nếu Del Neri muốn chứng minh ông đang đúng, cách tốt nhất là đem về cho Juventus chiến thắng. Còn nếu không, xin hãy cứ giữ Juventus theo đúng truyền thống vốn có ngày xưa: đá chậm, chắc, chơi như một kẻ ru ngủ đối phương rồi bất ngờ tung ra nhát dao trí mạng. Thà một trận hòa không bàn thắng còn hơn là có tỷ số trong bối cảnh cứ dẫn trước rồi lại bị gỡ hòa. Tiếc và hụt hẫng lắm…

Thái Toàn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm