Inter lại hòa ngày ra quân: Thất bại của Benitez

15/09/2010 16:49 GMT+7 | Champions League

HTML clipboard

(TT&VH Online) - Cũng giống như mùa giải trước, Inter bắt đầu chiến dịch chinh phục Champions League bằng một trận hòa. Khi ấy, họ cầm chân Barcelona 0-0 tại Giuseppe Meazza, còn đêm qua đội quân của Rafa Benitez bị Twente buộc phải chia điểm ở Enschede. Nếu trận hòa 0-0 một năm trước có thể coi là thành công thì tỷ số 2-2 trên đất Hà Lan không khác gì một thất bại.

* Chiến thắng của Twente

Twente là ai? Họ vừa mới lần đầu tiên bước lên bục cao nhất của bóng đá Hà Lan, cũng là lần đầu tiên góp mặt ở vòng bảng Champions League. So với Inter, nhà vô địch Hà Lan năm 2010 chẳng thể sánh ngang về đẳng cấp. Nhưng nếu chứng kiến những gì Twente đã thể hiện, đặc biệt là trong hiệp một, không ai nghĩ rằng giữa hai đội vẫn còn tồn tại một khoảng cách lớn về thứ hạng lẫn đẳng cấp.

Inter lại hòa ngày ra quân - Ảnh Getty

4 bàn thắng được chia đều cho cả hai đội đều đến ở hiệp đấu thứ nhất và biến 45 phút đầu tiên trở thành một cuộc rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn. Với những ngôi sao lớn, Inter biết cách  để khai thông thế bế tắc của trận đấu (bàn mở tỷ số của Sneijder), cũng như thừa kinh nghiệm để tìm kiếm khi bàn gỡ hòa (bàn ấn định 2-2 của Eto'o). Ngược lại, Twente không bỏ qua lợi thế sân nhà để gây cho đối phương những khó khăn thực sự. Trước một Inter bản lĩnh và đẳng cấp hơn, Twente vẫn mạnh dạn chơi với sơ đồ tấn công 4-3-3 quen thuộc. Tinh thần quyết tâm máu lửa của đội chủ nhà đã khiến cho đội quân của Benitez phải toát mồ hôi trong suốt 45 phút đầu tiên. Cú sút phạt thành bàn của Janssen, pha phản lưới nhà của Milito, tất cả đều đến từ những tình huống cố định. Hai bàn thắng của Twente không xuất phát từ những pha phối hợp sắc nét, cũng không phải là khoảnh khắc xuất thần của những cá nhân kiệt xuất nhưng lại đến từ cách biết chắt chiu những cơ hội dù là nhỏ nhất.

Biết mình biết ta, khi Inter tìm lại được thế trận trong hiệp hai, Twente thừa khôn ngoan để biết mình phải làm gì. Từ  4-3-3, đội chủ nhà chuyển sang chơi với 4-1-4-1. Nhờ việc bố trí hàng tiền vệ số đông, khả năng phòng ngự từ xa của Twente đã được tăng lên đáng kể. Các mũi giáp công của Inter cứ ập vào rồi lại bị đánh bật ra. Kết quả, sau một hiệp đầu có tới 4 bàn thắng, Twente đã thành công với việc giữ 1 điểm ở lại với  sân Enschede. Sau trận đấu, Benitez nói rằng ông hài lòng với kết quả có được nhưng rõ ràng bị cầm chân bởi một đối thủ dưới cơ chẳng khác nào đã là một thất bại với nhà ĐKVĐ.

* Milito - Anh ở đâu?

Trong buổi tối mưa ở Enschede, anh vẫn ở đó, đá cao nhất trên hàng công của Inter. Từ trận tranh siêu cúp Italia, siêu cúp châu Âu, trận hòa nhạt Bologna và cả chiến thắng nhọc nhằn trước Udinese, anh vẫn là hoa tiêu của con thuyền mang tên Nerazzurri. Nhưng anh không lên tiếng, như cái cách mà anh đã im lặng suốt từ tháng 8 vừa qua. Lần cuối cùng Milito ghi bàn cho Inter là ngày 6/8 khi ĐKVĐ châu Âu hòa 2-2 trong trận giao hữu trên đất Mĩ với CLB FC Dallas. Từ đó đến nay, trong tất cả các trận đấu chính thức của Inter, "Miligol" đều bất lực tìm kiếm bàn thắng.

Trận đấu đêm qua, Milito đã ghi bàn. Nhưng thay vì làm tung lưới đối phương, anh lại đốt lưới nhà và biếu không cho Twente một bàn thắng. Khi Milito im lặng, Eto'o đã lên tiếng, song một mình "báo đen" không đủ để giúp Inter chiến thắng. Mùa trước, Inter đã chơi thăng hoa khi bộ ba Eto'o - Sneijder - Milito cùng đạt phong độ cao nhất. Mùa này Eto'o và Sneijder chơi vẫn tốt nhưng Milito thì không. Khi mắt xích quan trọng nhất trong bộ khung chiến thắng 4-3-3 không lên tiếng, Inter cũng chỉ có được 1 chiến thắng trong 3 trận liên tiếp gần đây.

4 tháng trước, mỗi khi Milito ghi bàn, Inter lại có một chiếc cúp. Khi "Hoàng tử" sút tung lưới Roma, Inter giành Coppa Italia, khi anh làm lưới của Siena rung lên, Inter nhận Scudetto thứ 5 liên tiếp và khi anh 2 lần khiến Bayern Munich "chết đứng", Inter có Champions League sau hơn nửa thế kỉ chờ đợi. Nhưng sau nỗi ám ảnh World Cup 2010 (không ghi nổi một bàn thắng), Milito dường như đã đánh mất thói quen ghi bàn như biệt danh "Miligol" mà anh đã mang trong suốt những năm qua. Vì sao Milito không còn là chính anh? Có lẽ chỉ có Milito và Benitez là biết rõ câu trả lời...

Hằng Thu

Pandev chấn thương

Không có được trọn vẹn 3 điểm trong ngày ra quân, Rafa Benitez còn phải đón nhận một tin xấu khi Goran Pandev dính chấn thương khá nặng. Tiền đạo người Macedonia dính chấn thương đầu gối và chỉ có thể thi đấu đến phút 62 trước khi buộc phải rời sân (Coutinho vào thay). "Chấn thương có vẻ rất nghiêm trọng nhưng tôi vẫn hi vọng cậu ấy có thể sớm trở lại", Benitez cho biết trên Gazzetta dello Sport. Dù chưa biết chắc chắn mức độ chấn thương nhưng đây sẽ là một bài toán khó cho Benitez. Trong trận đấu đêm qua, Pandev đã chơi tốt, chính anh là tác giả của đường kiến tạo giúp Eto'o ghi bàn ấn định tỷ số 2-2- của trận đấu.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm