Bóng đá Italy

20h00 ngày 1/8, Milan – Lyon: Hết khát vọng?

01/08/2010 13:06 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Đây là mùa giải mà CĐV của Lyon lẫn Milan đều trông chờ vào sự lột xác thực sự của những thế lực từng khuynh đảo Champions League (Milan) và Ligue 1 (Lyon) trong một thập kỷ qua. Thế nhưng chuyển động mùa Hè của cả 2 đều cho thấy rằng họ chưa sẵn sàng để mở những trang sử huy hoàng chỉ mới gấp lại cách đây chưa lâu.

* Thời gian không chờ ai

Một tuần nữa, Ligue 1 sẽ khởi tranh, và đây là trận đấu cuối cùng trong chuyến giao hữu tập huấn mùa Hè của Lyon. Với Milan, thất bại 0-2 trước Varese, một đội bóng chỉ mới được lên chơi… Serie B, ngay trong trận giao hữu đầu tiên của mùa Hè là lời cảnh báo rõ ràng nhất. Sắp tới, họ sẽ bước vào một loạt những trận giao hữu “hạng sang” khác (dự TIM CUP, chạm trán Juventus và Inter; gặp Barcelona tranh Cúp Juan Gamper), và không loại trừ khả năng hình ảnh của Milan sẽ bị tổn thương nặng trước khi bước vào mùa bóng mới.














Milan (áo sẫm) chưa sẵn sàng để mở những trang sử huy hoàng - Ảnh Getty

 Cả 2 đều chưa định hình được bộ khung cho mùa giải mới, và với Lyon, vấn đề này trở nên cấp thiết hơn cả. auk hi Boumsong ra đi, Cris và Lovren nghiễm nhiên sẽ là cặp trung vệ chính thức, nhưng sự non nớt của Lovren trong loạt trận giao hữu vừa qua (mắc không ít sai lầm, điển hình là tình huống đẩy ngã Amauri dẫn đến quả phạt đền trong trận thua Juventus 1-2) và thể lực ngày một đi xuống của Cris (năm nay đã 33) cho thấy Lyon vẫn chưa thể tìm ra giải pháp bù đắp sự mong manh ở trung tâm hàng thủ. Hàng công của họ cũng sẽ bị xáo trộn không ít, nếu HLV Puel cố “nhét” tân binh Jimmy Briand vào trong đội hình.

Tương tự, Milan cũng đang sở hữu đội ngũ tiềm ẩn những xung đột, là sự kết hợp giữa những “công thần” đang bị đè nặng bởi gánh nặng tuổi tác (Seedorf, Gattuso, Nesta…), những tân binh được đưa về trong một chiến dịch chuyển nhượng mất định hướng (Yepes, Papastathopoulos…), những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB (Antonini, Abate) và những cầu thủ trẻ ngoại quốc có tiềm năng như Adiyiah, Novinic…Họ, cũng như Lyon, sẽ phải rất vất vả với tình trạng nhân sự hiện tại nếu muốn xác lập một bộ khung ổn định cho mùa giải mới.

* Thiếu tham vọng

Nếu như những vụ chuyển nhượng bom tấn trong mùa Hè từ lâu đã trở thành thứ xa xỉ của Milan, thì với Lyon, chỉ sau một mùa bóng, quan niệm về cách tiêu tiền của họ cũng thay đổi chóng mặt. Mùa hè năm ngoái, Lyon mở chiến dịch “shopping” tốn kém nhất trong lịch sử CLB (72 triệu euro) và đưa về một loạt những ngôi sao tấn công. Bây giờ, họ đang thắt chặt hầu bao bằng cách đẩy đi những cầu thủ phòng ngự tốt nhất của mình.

Nếu Milan chủ trương mua rẻ (các tân binh của họ trong vài mùa gần đây thường rất rẻ, và rất nhiều hàng… miễn phí), thì Lyon chủ trương… bán rẻ. Bodmer, một cầu thủ có thể chơi trung vệ lẫn tiền vệ trụ (thậm chí là hộ công) đã bị đẩy sang PSG chỉ với 6 triệu euro. Boumsong cũng đã chính thức sang Panathinaikos với mức phí “như cho không” 750000 euro. Cris, dù là hậu vệ già nhất, lại được gia hạn hợp đồng. Với việc Clerc bị đẩy ra đường vì hết hợp đồng, hậu vệ trẻ Gassama cũng sẽ phải trưởng thành nhanh chóng hơn, và người cạnh tranh với anh là… Anthony Reveillere, người năm nay đã 31 tuổi.

Và với một diện mạo lộn xộn cùng những động thái chứng tỏ khát vọng đi xuống như thế, đến bao giờ họ mới có thể trở lại. Nếu là cách đây 5 năm, trận đấu giữa họ, dù là trận giao hữu, cũng đáng xem. Nhưng giờ thì…

Dự đoán: 1-1


* Đội hình dự kiến
Milan: Abbiati – Zambrotta, Nesta, Yepes, Antonini – Seedorf, Gattuso, Flamini, Abate – Pato, Borriello.
Lyon: Lloris – Gassama, Lovren, Cris, Cissokho – Gonalons, Pjanic, Ederson – Briand, Pied, Gomis.

* Bordeaux, PSG “ở nhà” đá giao hữu
Trong khi Lyon lặn lội sang London dự giải Emirates (đêm qua, họ bị Celtic cầm hòa 2-2 dù đã dẫn trước 2-0), thì “ở nhà”, PSG cũng đứng ra đăng cai tổ chức giải đấu Paris Tournament với sự góp mặt của các đội khách mời bao gồm Bordeaux, Porto và Roma. Lượt trận đầu tiên (Bordeaux – Roma, PSG – Porto) đã kết thúc vào đêm qua. Đêm nay, lượt trận thứ 2 sẽ diễn ra, với các cặp đấu Bordeaux – Porto và PSG - Roma, lần lượt vào 0h00 và 02h00 ngày 2/8.

An Ngọc Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm