Guardiola để lại cho Tito một đội bóng vô địch

26/05/2012 16:26 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online)- Trong một bài viết trên chuyên mục “Sự thật của tôi”, Tổng Biên tập tờ Sport, Josep Maria Casanovas, khẳng định HLV xuất sắc nhất trong lịch sử của Barcelona, Pep Guardiola, đã để lại cho người đồng nghiệp kế nhiệm, Tito Vilanova, một đội bóng vô địch. Bài báo viết:

KẾT THÚC CÓ HẬU:  Guardiola đã có một kết thúc có hậu xứng đáng để có thể tự hào nói với Vilanova: “Tôi để lại cho anh một đội bóng vô địch”. Giành bốn danh hiệu năm nay là một kỷ lục mà không một đội bóng châu Âu nào có được và giành 14 trong tổng số 19 danh hiệu trong bốn năm là một kỷ lục thế giới sẽ tồn tại mãi trong lịch sử. Đêm qua, một Barca có vẻ bị trọng thương trước đó đã hồi sinh và ngay trong hiệp đấu đầu tiên họ đã hạ gục đối thủ. Tốc độ và sự chói sáng đã trở lại. Messi lại vào phom, Iniesta chơi như quỷ nhập, chúng ta thấy một Xavi thời đỉnh cao và Pedro là một Ngài Pedro trong khát vọng được đi chuyến tàu cuối cùng đến Cúp châu Âu. Chỉ vào phút thứ ba, Pedro đã mở tỷ số và ở phút thứ 20 Messi ghi bàn thứ hai để từ đó trong cuộc chơi của mình Barcelona khẳng định sự vượt trội về kỹ thuật. Việc Bielsa đưa Athletic tới hai trận chung kết là một thành tựu lớn, nhưng không thể hơn được nữa. Họ có một lực lượng CĐV tuyệt vời, nhưng đội bóng này còn cách xa Barca hàng năm ánh sáng.



Guardiola chung vui cùng học trò sau chiến thắng trước Bilbao- Ảnh Getty

BÓNG ĐÁ ĐÃ CHIẾN THẮNG CHÍNH TRỊ: Quầng sáng mà người ta tạo ra xung quanh trận chung kết Cúp Nhà vua đã tắt lịm khi trọng tài thổi tiếng còi kết thúc. Tất cả những ai muôn biến trận đấu này thành một cuộc xung đột chính trị đã bị thất bại. Bóng đá đã thắng chính trị và bà Esperanza Aguirre (Chủ tịch Hội đồng Thành phố Madrid, người chủ trương hoãn trận chung kết hoặc tổ chức trận đấu không khán giả vì sợ các CĐV của Barca và Athletic, hai đội bóng của hai vùng tự trị ở Tây Ban Nha, huýt sáo khi đang xướng quốc ca – Chú thích người dịch ) đã hứng chịu kết quả nực cười nhất trong cuộc đời mình, bởi vì trận chung kết không những không bị hoãn mà còn là một trận đấu lớn, một bài học về tinh thần thể thao trên sân cỏ và ngoài sân cỏ khi  hai lực lượng  CĐV ôm nhau trong màu cờ sắc áo riêng của họ. 

CÓ MỘT TƯƠNG LAI LỚN:  Đối với Barca, trận đấu này không mang tính quyết định. Nếu có thua cũng chẳng có điều gì xảy ra bởi vì một chu kỳ bốn năm vẫn có nguyên giá trị. Nhưng về mặt tinh thần, thất bại sẽ là một đòn mạnh vì trước đó họ đã đánh mất ba giải đấu quan trọng nhất của mùa bóng. Một thất bại nữa sẽ là đáng báo động và sẽ gây ra một bầu không khí lo lắng. Nhưng may mắn thay, chúng ta đã nhìn thấy một Barca trong những đêm hay nhất. Chiến thắng này chứng tỏ rõ ràng đội bóng có một nền móng và một cơ cấu tuyệt vời cho phép tiếp tục giành thêm các danh hiệu với Tito Vilanova trên băng ghế chỉ đạo.

Khang Chi (Theo Sport)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm