Trong nước

2 triệu USD một mạng người

04/09/2008 10:14 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Ngày 2/9, cảnh sát Ai Cập đã bắt giữ nghị sĩ kiêm tỷ phú bất động sản Hisham Talaat Moustafa, một thành viên trong vòng tròn quyền lực của Tổng thống Hosni Mubarak. Nguyên nhân là vì ông này đã đứng sau cái chết của ca sĩ nổi tiếng người Liban Suzanne Tamim.

2 triệu USD một mạng người
 
Suzanne Tamim 
Theo báo chí Ai Cập, Moustafa (49 tuổi) đã trả 2 triệu USD cho cựu sĩ quan cảnh sát Mohsen Al-Sukary để gã này giết hại Tamim. Kết quả là cô ca sĩ xinh đẹp đã bị đâm chết trong một căn hộ cao cấp ở Dubai, Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE), hồi cuối tháng 7 năm nay.

Cơ quan công tố Ai Cập cho biết trong cái chết của Tamim, Moustafa “có liên quan vì đã xúi giục, thỏa thuận và hỗ trợ sát thủ nhằm giết hại nạn nhân”. Cơ quan điều tra phát hiện ra rằng ông ta đã cung cấp cho Al- Sukary các thông tin đặc biệt về Tamim cùng một lượng tiền mặt nêu trên. Moustafa cũng giúp Al-Sukary có visa tới Anh và UAE.

Dựa vào sự giúp đỡ này, Al-Sukary đã theo dấu Tamim từ London tới tận nhà riêng của cô ở Dubai. Y đã thuê khách sạn ở ngay cạnh chung cư nơi Tamim sống để tiện theo dõi và “xử lý” nạn nhân. Vào ngày định mệnh 28/7, Al-Sukary đã tới căn hộ của Tamim, đâm liên tiếp vào người rồi cắt cổ cô. Tuy nhiên y chỉ lẩn trốn được một thời gian ngắn trước khi bị bắt giữ. Qua điều tra, Al-Sukary đã khai nhận mối quan hệ với Moustafa.

Việc kết tội Moustafa còn được coi là một hành động giúp nâng cao hình ảnh của chính phủ Ai Cập, vốn vẫn bị tiếng là tham nhũng và ưu ái giới quan chức. Cho tới khi bị bắt, Moustafa vẫn là thành viên Thượng viện Ai Cập đại diện cho Đảng Dân chủ quốc gia (NDP) cầm quyền và nằm trong vòng tròn quyền lực của Tổng thống Hosni Mubarak.

Doanh nhân thành đạt

Sinh tại Alexandria (Ai Cập) vào năm 1959, Hisham Talaat Moustafa là con út của người sáng lập Talaat Moustafa Group (TMG). Tập đoàn này hiện là một trong những doanh nghiệp lớn nhất Ai Cập.
Hisham Talaat Moustafa, chủ mưu trong vụ giết hại ca sĩ Tamim 
Năm 1980, Hisham Talaat Moustafa tốt nghiệp Đại học Alexandria và làm nghề kế toán. Ông sớm thể hiện bản thân là người kết hợp giỏi giữa kiến thức trong nhà trường với thực tế cuộc sống. Tài năng của Hisham Talaat Moustafa đã khiến ông được giao nắm giữ bộ phận kinh doanh bất động sản, đơn vị nòng cốt của TMG, trong khi người anh cả Tarek chỉ quản lý bộ phận xây dựng và anh hai Hani chăm sóc các dự án nông nghiệp.

Hisham Talaat Moustafa là người sáng lập và nắm ghế chủ tịch Công ty đầu tư bất động sản Alexandria (ARE), doanh nghiệp hàng đầu về bất động sản của TGM kiêm nhiệm vụ marketing cho các công ty con trong tập đoàn. Dưới sự chỉ đạo của ông, hồi năm 1998, ARE đã bắt tay vào phát triển thành phố Al-Rehab, một dự án bất động sản và du lịch nằm trên diện tích 960km2. Đây được xem là một thành phố hoàn chỉnh đầu tiên được phát triển bởi một công ty tư nhân ở Trung Đông. Các dự án khác do ARE đảm trách còn có Al-Rabwa, May Fair, Virginia Beach và nhất là dự án Madinaty trị giá 80 tỷ bảng Ai Cập. Bắt đầu từ tháng 7/2006, qua dự án Madinaty, TMG mong muốn xây nên một thành phố rộng hơn 3.000km2, lớn nhất khu vực Trung Đông.

Ngoài các dự án lớn nói trên, TMG còn sở hữu nhiều công trình nổi tiếng gồm khách sạn Four Seasons Cairo ở Nile Plaza, Four Seasons San Stefano, Four Seasons Sharm El-Sheikh và Nile Hotel. Moustafa thậm chí đã lên kế hoạch để TMG xây dựng 18 khách sạn hạng sang tại Đông Âu và tìm kiếm cơ hội kinh doanh ở UAE cũng như Saudi Arabia.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của TMG bỗng vấp phải khó khăn lớn sau khi vụ giết hại Tamim bị phanh phui. Cổ phiếu TMG hiện đang mất giá không phanh và ngày 3/9, nó đã tụt xuống mức thấp chưa từng thấy là 5,21 bảng Ai Cập/ cổ phiếu. Với mức giá này, tổng giá trị của TMG chỉ còn 10,6 tỷ bảng Ai Cập, tức khoảng 2 tỷ USD.

Mất tất cả vì hận tình

Từ vị trí một trong những doanh nhân và chính khách nhiều triển vọng nhất Ai Cập, giờ đây Moustafa đã mất tất cả. Hôm 2/9, ông ta bị tước bỏ quyền miễn trừ truy tố. TMG cũng đã ra tuyên bố cho biết ghế chủ tịch và giám đốc điều hành vốn thuộc về Moustafa sẽ được trao cho người anh cả. Moustafa giờ đang chờ ngày bị đưa ra tòa. Theo luật pháp Ai Cập, nếu bị kết tội giết người, ông này sẽ không tránh khỏi án tử hình. Câu hỏi đặt ra là vì sao Moustafa lại xuống tay tàn ác với Tamim như vậy? Theo hãng tin AFP, ông này đã từng có quan hệ tình cảm với cô ca sĩ Liban. Mối quan hệ đó kéo dài 3 năm và chỉ mới kết thúc cách đây vài tháng. Chẳng rõ khi chia tay, Tamim đã làm gì không phải với Moustafa, chỉ biết trong bản cáo trạng được công bố hôm 2/9, nhà chức trách Ai Cập kết luận rằng ông này sắp xếp kế hoạch giết hại người tình cũ với “mục đích trả thù”.

Gia Bảo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm