SHB.ĐN lên ngôi đầu bảng: Ngọc vẫn phải mài

04/03/2011 11:43 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - SHB.ĐN lên ngôi đầu bảng, nhưng không có nghĩa là họ đã chứng minh sự đáng sợ như những gì đã thể hiện ở chặng xuất phát tại 4 vòng đấu đầu tiên năm 2009.

Chưa đụng “hàng dữ”

Năm 2009, SHB.ĐN chấp các đội một trận đấu, có nghĩa tính đến vòng 4 thì họ chỉ đá 3 trận do trận gặp TĐCS.Đồng Tháp ở vòng 2 được nghỉ để thi đấu AFC Cup. Vậy mà, họ vẫn đủ sức leo lên ngôi đầu bảng với 9 điểm, 3 trận toàn thắng, ghi được 8 bàn, chỉ thủng lưới 2 bàn và 6 thẻ vàng. Năm nay, 4 trận SHB.ĐN ghi 8 bàn, nhưng để thủng lưới 5 bàn, nhận đến 11 thẻ vàng.

Dù đang giữ ngôi đầu bảng V-League nhưng giờ chưa phải là lúc

để SHB.ĐN ăn mừng. Ảnh: VSI


Tham vấn một vài cầu thủ SHB.ĐN, dù đang chiếm giữ ngôi đầu, nhưng họ vẫn nói thẳng phong độ hiện tại của đội vẫn không thể so sánh với SHB.ĐN 2 năm về trước. Lúc ấy, SHB.ĐN khó tìm ra nhược điểm trong hệ thống chiến thuật, trong tư tưởng và cả 3 tuyến.

Dường như là vậy. Mùa này, chiến thắng trước HA.GL, V.NB trên sân nhà quá chật với với SHB.ĐN. Việc đả bại HN.T&T lúc này cũng chẳng phải kỳ tích quá đỗi lớn lao, nhất là nếu căn cứ vào phong độ cũng như thực lực hiện tại của nhà ĐKVĐ V-League.

Xem ra, thuốc thử đích thực với thầy trò Huỳnh Đức chính là cuộc chạm trán với TĐCS.ĐT trên sân Long Xuyên ở vòng 2. Kết quả, SHB.ĐN đã bị đối thủ đả bại với tỷ số 3-2, không phải trên chảo lửa Cao Lãnh và mặt sân hầm hập để kêu la Đồng Tháp chơi chiêu.

Có lẽ, điều mà Huỳnh Đức lấy làm hài lòng nhất lúc này, là tinh thần thi đấu của học trò vẫn ổn, chưa có biểu hiện nảy sinh sự phức tạp.

Xung quanh cái bóng Merlo?

SHB.ĐN luôn ra sân với một tiền đạo cắm là Merlo, nên việc tung tiền đạo nội như Ngọc Thanh, dù có “số”, vào sân ngay từ đầu, là chuyện không nằm trong suy nghĩ của Huỳnh Đức.

Merlo một mình ghi được nửa trong tổng số 8 bàn thắng của SHB.ĐN sau 4 vòng. Điều đó nói lên quá rõ vấn đề: thành tích lẫn cảm hứng của đội bóng sông Hàn lên hay xuống tùy theo tâm trạng, sức khỏe và phong độ của Merlo.

Rất dễ thấy một sự thay đổi tưởng là tích cực, Merlo đã chịu khó lui về tự tìm bóng, anh rất hay đột phá bằng tốc độ, vượt qua hàng thủ đối phương để ghi bàn bằng chân, thay vì cứ lởn vởn trước vòng 16m50 để chờ bóng rót vào từ 2 biên như trước.

Vì sao có sự thay đổi đó, lý giải dễ chấp nhận nhất do hiện tại cầu thủ SHB.ĐN không ai có khả năng tung ra những đường chuyền từ 2 cánh vào có độ sát thương cao. Trận gặp V.NB, có thời điểm Huỳnh Đức đẩy Minh Phương dạt ra biên phải, để làm nhiệm vụ đó. Đấy là nhiệm vụ quá sức với cầu thủ này, bởi anh đã có tuổi và phía dưới, Duy Lam chỉ mỗi nhiệm vụ phòng ngự đã mướt mồ hôi. Ở cánh phải, sau khi Thanh Phúc ra HP.HN, Quang Cường lớn tuổi và chấn thương, coi như hỏa lực trọng yếu của SHB.ĐN trong mấy mùa qua bị đẩy vào dĩ vãng.

Đối diện bên kia, khả năng tấn công biên của Hoàng Quảng và đối tác (Nicolas hoặc Kalifa Dembele) nhỉnh hơn, nhưng cũng dừng lại ở mức quấy rối biên, còn để ngoặt bóng vào trong để gây đột biến, hoặc câu bóng tìm đúng cái đầu của Merlo thì còn quá hạn chế. Đấy cũng là nhược điểm của  Kalifa Dembele, dù anh này chơi bóng đỡ rối rắm và cá nhân hơn Nicolas.

Ở khu trung tuyến, việc có đến 3 ngôi sao (Minh Phương, Nguyễn Rogerio, Thanh Hưng) khiến tuyến giữa bỗng “chật chội”. Cả 3 vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, chưa thực sự phát huy được sức mạnh mà Huỳnh Đức kỳ vọng. Người ta chỉ mới thấy Minh Phương lóe sáng ở những tình huống đá phạt, điển hình là tuyệt phẩm giúp Merlo đánh đầu mờ tỷ số trận thắng V.NB 2-1 vòng 4. Tử huyệt ở hàng thủ vẫn chưa khắc phục, ngoại trừ thủ môn Thanh Bình đã chơi rất tốt vào chiều Chủ nhật qua.

Tất nhiên, đây là thời điểm mà hầu như các đội đều chưa thực sự trơn tru. SHB.ĐN cũng vậy, nhất là khi họ chưa đầy đủ tinh binh. Điều đó Huỳnh Đức đang chờ đợi thời gian nhưng điều ông cần lưu ý nhất lúc này, có lẽ là giữ sự ổn định và duy trì cảm hứng nơi cái đầu học trò, tránh đổ bệnh như năm ngoái.

Đấy mới là nhiệm vụ khó khăn hơn cả cầm sa bàn.

HỮU QUÝ

Lịch thi đấu vòng 5 Eximbank V-League 2011

Chủ Nhật (ngày 6/3/2011)

16h00 HP.HN-N.SG

16h00 Thanh Hoá-V.Hải Phòng

16h00 HA.GL-HN.T&T

16h00 TĐCS.ĐT-SLNA

16h00 K.KH-V.NB

16h00 SHB.ĐN-HN.ACB

17h00 ĐT.LA-B.BD


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm