SLNA - TSW Pegasus (Hong Kong) 1-2: Chủ nhà thua ngược

02/03/2011 10:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

* Bàn thắng: Hồng Việt 13’ – Santos Manoel pen. 82’, Gerard Ambassa Guy 86’

(TT&VH) - Có một thế trận tấn công đẹp mắt trong khoảng 2/3 thời gian của trận đấu và cũng có lợi thế dẫn bàn từ sớm, nhưng tất cả đã sụp đổ với SLNA chỉ trong vòng 5 phút cuối trận, đội chủ nhà hoàn toàn trắng tay vì thua ngược sau khi Hồng Việt nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.

Lần đầu tiên được trao cơ hội đá chính ở mùa bóng năm nay, tiền vệ Hồng Việt trở thành nhân vật chính của trận đấu, khi vừa là người hùng (ghi bàn) vừa là tội đồ (2 thẻ vàng), khiến đội bóng xứ Nghệ phải đá trong thế bất lợi về quân số và từ đó để cục diện xoay chiều một cách nhanh chóng. Thế là trong lần trở lại đấu trường châu lục này, SLNA đã không được tận hưởng niềm vui.

Không lâu sau tiếng còi khai cuộc, SLNA đã từ bỏ lối đá thăm dò đối thủ, vì HLV Hữu Thắng nhanh chóng nhận thấy đội khách đến từ Hong Kong cũng không có bài vở gì đặc biệt. Bài miếng tấn công chủ yếu của đội khách chỉ là những đường câu bóng bổng vào trong cho tiền đạo tận dụng ưu thế về thể hình để đánh đầu.

SLNA (áo trắng) dù dẫn bàn từ rất sớm nhưng lại không bảo vệ được lợi thế của mình

“Bắt bài” được đối phương như thế, SLNA liền đẩy cao đội hình dồn sang phần sân đối phương, thực hiện các pha bật tường nhóm nhỏ để đánh trực diện từ trung lộ, chọc khe vào khoảng trống giữa 2 trung vệ, hoặc tỉa bóng ra biên cho tiền vệ cánh căng ngang vào trong cho cặp tiền đạo Fagan và Ngọc Anh.

Lối đá nhanh đó nhanh chóng phát huy tác dụng, khi SLNA đã đưa được bóng vào lưới TSW Pegasus ở phút 13 do công của tiền vệ Hồng Việt. Đây là một pha tấn công mẫu mực của SLNA, bắt đầu từ đường mở bóng ra biên của Như Thuật, rồi Quang Tình căng vào trong loại bỏ hoàn toàn các hậu vệ đối phương để Hồng Việt mở tỷ số cho đội nhà. Nếu các chân sút SLNA tận dụng triệt các cơ hội tạo ra trong hiệp một thì cách biệt sau 45 phút đầu tiên phải là 3- 0, nếu như Ngọc Anh, Quang Tình rồi Fagan không sút bóng theo kiểu “bắn chim”.

Thế trận những phút đầu hiệp 2 không khác mấy với hiệp một, bởi đội khác TSW Pegasus vẫn trung thành với lối đá phòng ngự phản công, trong đó chủ yếu là phòng ngự bằng số đông. Còn SLNA do quá nôn nóng muốn kết thúc sớm trận đấu nên cứ để các cơ hội trôi qua mũi giày một cách cực kỳ vô duyên.

Cục diện trận đấu bất ngờ xoay chiều theo hướng bất lợi cho SLNA khi Hồng Việt phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân ở phút 65. Điều đáng nói là chỉ ít giây trước khi trọng tài rút thẻ đỏ với Hồng Việt, Trọng Hoàng đã làm xong thủ tục và đang đứng chờ bên ngoài vào thay Hồng Việt, vì BHL SLNA lo ngại Hồng Việt phải nhận thêm thẻ vàng sau khi đã bị phạt thẻ đầu tiên ở phút 64 lỗi vào bóng từ phía sau.

Phải đá trong thế 10 chống 11 suốt phân nửa thời gian của hiệp 2 nên những tính toán của HLV Hữu Thắng bị phá sản hoàn toàn. Vì thế, cho dù SLNA đã gia cố hàng thủ bằng cách đưa Huy Hoàng rồi Thành Đạt vào sân, nhưng cuối cùng đội chủ nhà vẫn để toàn bộ công sức đổ xuống sông xuống biển chỉ trong vòng 5 phút cuối trận.

Phút 82, tiền đạo Santos Manoel dễ dàng ghi bàn từ chấm 11m sau pha để bóng chạm tay trong vòng cấm của đội trưởng Huy Hoàng. Chỉ 5 phút sau, Gerard Ambassa Guy ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách bằng cú đánh đầu khá đơn giản do lỗi hậu vệ SLNA không kèm người.

Đội hình xuất phát:

SLNA: Quốc Cường, Văn Hoàn, Thierry, Ngọc Luận, Đình Đồng, Văn Bình, Hồng Việt, Quang Tình, Như Thuật, Ngọc Anh, Fagan

TSW Pegasus: Li Hon Ho, Lee Wai Lun, Deng Jinguang, Agbo Fofo, Cheung Kin Fung, Chen Po-Liang, Santos Manoel, Chan Kong, Lee Lim, Kai Cheong, Leandro Silva.

ĐẠI NGHĨA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm