Lionel Messi: Từ Leo đến Pep

27/05/2011 18:50 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Cuối tuần) - Pep Guardiola đã tạo ra một đội bóng được ví như đến từ một hành tinh khác, và Lionel Messi chính là “người ngoài hành tinh”.

Với bóng đá, Pep Guardiola chính là phương pháp. Đấy là điều mà ông đã thể hiện khi còn là cầu thủ cho đến khi trở thành huấn luyện viên. Ở vị trí tiền vệ trung tâm như Xavi bây giờ, Pep luôn làm chủ được thời gian và không gian, từ đó giúp đội nhà chiếm lĩnh thế trận. Với Pep, bóng đá như một môn khoa học chính xác, như tiếng tích tắc của đồng hồ mà 2 chữ tiqui-taca gợi lên khi đọc. Từ khi còn chơi bóng cho đến lúc trở thành HLV, Pep luôn hoạch định mọi thứ rõ ràng. Một giây trước khi nhận bóng, ông đã hiểu mình phải làm gì tiếp theo, thông thường là bật lại thật nhanh với người đồng đội gần nhất. Nếu có thời cơ thì tung ra một quả chọc khe. Sau khi đã chuyền bóng đi thì lập tức di chuyển đến một vị trí tiếp theo để có thể nhận lại đường trả bóng của đồng đội. Đấy là những điều vỡ lòng tại La Masia.

Lionel Messi, ngôi sao lớn nhất của trận chung kết Champions League năm nay - Ảnh Getty

Với bóng đá, Leo Messi chính là bản năng. Đó là điều mà Messi đã thể hiện khi còn là một đứa trẻ cho đến khi đã lên đỉnh vinh quang với 2 Quả bóng vàng trong 2 năm liên tiếp. Messi luôn thích có quả bóng trong chân mình, kể cả khi đi chơi với bà ngoại hay khi đã ở trong vòng vây của 3, 4 hậu vệ trên sân. Messi thích tạo ra những điều khác biệt thông qua khả năng xử lý điêu luyện của mình. Với Messi, thứ khó khăn nhất chính là thứ dễ dàng nhất. Một giây trước khi nhận bóng, ngay chính Messi cũng chưa có ý tưởng là liệu mình sẽ làm gì tiếp theo. Nhận bóng, chuyền đi, giữ lại, rê bóng, bỏ bóng hay tung ran gay một cú sút? Chính Messi còn không biết, các đối thủ còn khốn khổ ra sao khi phải đoán Messi sẽ làm gì. Đấy là vở lòng trên các đường phố mà Messi đã học thời gian còn ở Rosario. Chính La Masia cũng không thể thay đổi điều đó. Thật may mắn.

Thế nên nhìn chung, Guardiola và Messi là 2 bản năng hoàn toàn khác nhau, nếu như không muốn nói là trái ngược trong bóng đá. Nhưng như những mảnh ghép có hình thù kỳ quặc khi hợp với nhau sẽ tạo ra một bức tranh tuyệt vời. Messi và Pep đã tìm được mảnh ghép quan trọng nhất sự nghiệp của mình ở người kia. Pep cần Messi để tạo ra sự khác biệt trong lối chơi, một chiếc chìa khóa vạn năng để mở tung những cánh cửa phòng ngự đóng im ỉm. Messi cần Pep để lối chơi của mình có dịp thăng hoa. Trước Pep, Messi chơi đã rất hay rồi, nhưng anh chỉ là một tiền vệ cánh thuần túy. Với Pep, Messi hoàn thiện trên mọi phương diện từ cá nhân đến tập thể. Thoát khỏi những ám ảnh chấn thương, Messi vừa là chân sút số 1, vừa là một chân chuyền hàng đầu.

Đánh giá của bạn về trận chung kết Champions League 2010/11?


Pep hiểu mình cần phải làm gì để khai thác tốt nhất tài năng của Messi, ông thiết lập một hệ thống phục vụ cho Messi. Chiều ngược lại, Messi lại mang những bản năng của mình phục vụ lập tập thể. 52 bàn thắng và 25 đường bóng quyết định trong mùa này. Một mình anh đã hiện diện trong 77 bàn!

Sự khoa học của Pep và sự ngẫu hứng của Messi đã cùng nhau tạo ra 137 cho Messi và 9 danh hiệu cho Barca trong vòng 3 năm qua. Thứ Bảy tới đây tại Wembley số danh hiệu có thể tăng thành số 10 tròn trĩnh. Không có gì bất thường khi Messi, khi nhận Quả bóng vàng năm thứ 2, đã bảo Guardiola là HLV giỏi nhất mà anh từng biết. Ngược lại, Pep bảo mình chưa bao giờ thấy một cầu thủ như Messi kể cả đó là Diego Maradona. Có một chút gì đó gọi là trùng hợp ở đây. Cách đây 2 thập kỷ, Pep - 21 tuổi - vào sân trong đội hình Barcelona vô địch Cúp C1 đầu tiên trong lịch sử sau chiến thắng trước Sampdoria. Thứ Bảy này, cũng ở Wembley đầy kỷ niệm, Messi sẽ vào sân với chiếc áo số 10 ấy. Lịch sử đang chờ đợi số 10 của ngày ấy và ngày hôm nay.

Thu Trang


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm