Lyon dự vòng bảng Champions League: Sư tử trở về “nhà”

26/08/2011 11:14 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Lyon dưới thời Remi Garde dường như luôn muốn thử thách trái tim các CĐV Lyon. Lần thứ năm liên tiếp mùa bóng này, họ bị đối phương dẫn trước, và phải chờ đến phút 87 mới biết rằng mình đã nắm trong tay tấm vé vào vòng bảng Champions League. Để  trở lại với “mái nhà” mà họ đã trú chân liên tục trong 11 mùa giải trước đó.

Lyon (áo sáng) đã có mặt ở vòng bảng Champions League - Ảnh Getty

Hơn một giờ thi đấu đầu tiên, Lyon cho các khán giả thấy một hình ảnh khác dưới thời Remi Garde. Ở trận lượt đi trên Gerland, Rubin Kazan chỉ mất 3 phút để chọc thủng lưới Hugo Lloris. Trận làm khách trước Brest cách đây một tuần, Lyon cũng để thua bàn đầu tiên chỉ sau khi bóng lăn 12 phút. Nhưng trên đất Nga, đội bóng của Garde đã chơi tập trung ngay từ những phút đầu tiên, và duy trì trạng thái đó trong chừng một giờ đồng hồ. Bố trí phòng ngự nghiêm cẩn, và tổ chức phản công sắc sảo, Lyon có không ít cơ hội để gia tăng cách biệt đã thiết lập ở lượt đi. Nếu Lisandro, Gomis, Bastos..., điềm tĩnh hơn khi đứng trước khung thành, thì số phận của Rubin Kazan có lẽ đã được định đoạt từ rất sớm.

Nhưng đáng tiếc là đến trận đấu thứ năm dưới thời Garde, như đã nói, Lyon chỉ có thể duy trì được sức tập trung lý tưởng ấy trong một giờ đồng hồ. Từ phút 60 đến phút 69, họ liên tục để Rubin Kazan đâm thủng tuyến phòng thủ, đưa bóng đến xà ngang một lần, và khiến thủ môn Lloris phải hai lần vất vả. Bàn thua phút 77 là hệ quả của quãng thời gian đánh mất mình ấy.

Thế nhưng, “một giờ ánh sáng” ấy là quá đủ để chứng minh cho sự tiến bộ của Lyon. Sự khôn ngoan của thầy trò Garde trong 10 phút cuối, khi đứng trên ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết (nếu tỉ số là 2-0, đội đi tiếp sẽ là Rubin Kazan), cho thấy rằng họ không phải một đội bóng ngây thơ và chỉ biết lao lên một cách mù quáng.

Nhân tố Bakary Kone

Anh là người đã lóng ngóng để bóng chạm tay, suýt chút nữa “biếu” cho Rubin một quả penalty (phút 20). Anh cũng là người đã để cho Obafemi Martins vượt qua không ít lần, và không kèm nổi tiền đạo này trong tình huống cầu thủ người Nigeria đánh đầu nhả bóng cho Natcho ghi bàn mở tỉ số (nên nhớ, Martins chỉ cao 1m70). Nhưng cuối trận, chính anh đã đánh đầu quân bình tỉ số cho Lyon, chính thức dập tắt mọi hy vọng của Rubin Kazan và đưa Lyon tiến vào vòng bảng. Bakary Kone chính là hình ảnh tiêu biểu của “Sư tử sông Rhones” trong thời gian qua: Họ bao giờ cũng là đội bị thủng lưới trước, nhưng chưa hề thua!

Đặt niềm tin vào một cầu thủ mà trước mùa giải này chỉ biết đến Ligue 1 qua ti vi rõ ràng là một quyết định mạo hiểm của HLV Remi Garde. Nhưng sự dũng cảm ấy đã được tưởng thưởng xứng đáng. Nhanh, mạnh và đấy quyết tâm, Kone là một sự bổ sung tuyệt vời cho hàng thủ già cỗi của Lyon. Đội trưởng Cris và John Mensah đều đang bộc lộ những dấu hiệu sa sút vì tuổi tác, còn Dejan Lovren cần một người chơi cặp dũng mãnh để bổ sung cho cách chơi thiên về phán đoán và bọc lót của anh. Những trận đấu đầu tiên không bao giờ là dễ dàng đối với một cầu thủ mới chỉ chơi bóng ở đội địa phương tại quê nhà Burkina Faso và 4 năm ở Ligue 2 cho Guingamp, nhưng sự trưởng thành của Kone trong một thời gian ngắn ngủi (thậm chí là trong chỉ một trận thôi, anh cũng tạo cảm giác rằng mình đang mạnh mẽ lên) là dấu hiệu cho thấy cuộc tái sinh từ đống tro tàn của Claude Puel có thể diễn ra nhanh hơn người ta tưởng.

Đó là bản hợp đồng có giá trị vỏn vẹn hai triệu euro của Lyon, nhưng nó cho thấy sự lạc quan đối với tương lai đội bóng. Sau 3 mùa giải tiêu hơn 130 triệu euro và đổi về hai bàn tay trắng, cùng vô số màn trình diễn thận trọng đến hèn nhát, Lyon đã chiến đấu với rất ít sự hào nhoáng, nhưng rất nhiều niềm tin, và sự quyết đoán đến liều lĩnh. Chấp nhận sai lầm, và kiên quyết sửa sai, Kone đã đứng lên sau những sai sót đầu trận như thế, và hy vọng là Lyon cũng sẽ đứng lên từ những thất bại chất chồng ba năm qua như thế. Chào mừng trở lại với vòng bảng Champions League! Chào mừng trở về với chính mình, Lyon!

Thông số trận đấu

Rukin Kazan: Ryzhikov - Kislyak, Kaleshin, Kverkveliya, Sharonov, Nemov - Noboa, Natcho, Karadeniz, Lebedenko (Martins 69’ - Dyadun (Medvedev 69’).

Lyon: Lloris - Reveillere, Kone, Lovren, Cissokho - Gonalons, Kallstrom, Briand, Bastos - Lisandro (Pied 90’), Gomis (Pjanic 84’).

Bàn thắng

Rubin Kazan: Natcho (77’)

Lyon: Kone (87’)

Họ đã nói

Trung vệ Bakary Kone (Lyon)

Bàn thắng ấy đã đem đến niềm tin khôn tả cho tôi. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi là một phần của đội bóng này. Các đồng đội đã chào đón tôi một cách thật tuyệt vời, và tôi tự hào vì điều ấy.

HLV Remi Garde (Lyon)

Tôi đã cố gắng không nghĩ đến kết quả trận lượt đi và chỉ tập trung vào trận đấu, và thật sự là tôi đã khá thận trọng với các kỹ năng chiến thuật của đối phương. Họ đã gây khó khăn cho chúng tôi. Nhưng các cầu thủ của chúng tôi đã tuân thủ rất tốt đấu pháp và khắc chế thành công các cầu thủ đá cánh trong sơ đồ 3-5-2 của họ. Khi tỉ số là 1-0, chúng tôi cũng đã ngăn chặn được điều tồi tệ nhất xảy ra.

HLV Kurban Berdyev (Rubin Kazan)

Chúng tôi biết Lyon sẽ đá phòng ngự phản công. Chúng tôi có cơ hội và đã mở tỉ số, nhưng thực sự là chúng tôi đã chơi thiếu lửa trong hiệp hai, đặc biệt là ở tuyến tiền vệ.

Tiền vệ Bebras Natcho (Rubin Kazan)

Lyon là đội bóng tốt, nhưng chúng tôi không hề sợ họ. Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn về lực lượng do chấn thương, nhưng dù sao hôm nay, chúng tôi đã chơi hết khả năng. Giờ thì chúng tôi sẽ chơi ở Europa League, với những trận đấu không kém phần căng thẳng.

Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm