13/05/2012 14:32 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
(TT&VH) - Những đồng tiền có xuất xứ từ dầu mỏ ở Qatar đã và đang biến Malaga thành một kẻ thách thức thú vị trên sân chơi La Liga. Lần đầu tiên trong lịch sử, đội bóng xứ Andalucia có cơ hội để bước chân ra thiên đường Champions League. Để lịch sử thực sự được viết ở vòng cuối cùng của mùa giải, nhiệm vụ của Malaga là vượt qua Sporting Gijon.
*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
Sức mạnh tài chính đang biến Malaga thành kẻ thách thức thú vị ở Liga - Ảnh Getty
Người dân Malaga nói chung, và những người sống ở khu vực Costa del Sol nói riêng sẽ khó có thể quên được một ngày hè 2010. Khi ấy, vị tỷ phú Abdullah Al-Thani đã chi 36 triệu euro để mua lại quyền sở hữu Malaga, và trở thành ông chủ nước ngoài đầu tiên ở giải bóng đá chuyên nghiệp Tây Ban Nha. Từ kẻ phải sống bằng đạo luật phá sản, Malaga được khoác lên vỏ bọc “thiếu gia” và không còn lo ngại về vấn đề tài chính.
Trong nửa năm đầu tiên, những gì Al-Thani thực hiện là từng bước thanh toán các khoản nợ cho đại diện xứ Andalucia. Những dấu ấn đầu tiên của vị tỷ phú trẻ người Qatar bắt đầu từ việc đưa HLV Pellegrini về sân La Rosaleda, trước khi thực hiện một số bản hợp đồng đáng chú ý trong tháng Giêng 2011. Baptista, Demichelis hay Maresca là những cái tên mà trước đó người hâm mộ Malaga không dám mơ.
Mùa giải đầu tiên mà Al-Thani ngồi trên ghế Chủ tịch, Malaga vẫn còn vật lộn cho mục tiêu trụ hạng. Tuy vậy, bước vào giai đoạn hè 2011 là một cuộc tuyển quân rầm rộ. Những gương mặt danh giá lần lượt gia nhập đội ngũ do Pellegrini nắm quyền chỉ đạo. Đó là những van Nistelrooy, Mathijsen, Toulalan, Joaquin, Camacho, Monreal, cầu thủ trẻ Isco, và nhất là “bom tấn” Santi Cazorla.
Không chỉ mua sắm cầu thủ, Al-Thani còn hướng đến tương lai xa hơn bằng việc xây dựng bộ máy với rất nhiều con người giỏi. Abdullah Ghubn trở thành một trong những CEO trẻ nhất đang làm việc tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Huyền thoại Fernando Hierro cũng được mời về nắm giữ cương vị GĐTT, và hỗ trợ phần nào công việc cho Pellegrini.
Thiên đường cách 90 phút
Trong mùa giải thứ hai Al-Thani giữ cương vị Chủ tịch, và Pellegrini ngồi ghế huấn luyện, Malaga đã hoàn toàn lột xác. Cần thêm nhiều thời gian để “bầy cá cơm” thực sự trưởng thành, nhưng ít nhất lúc này các học trò HLV Pellegrini đã có vị thế không nhỏ trên sân chơi La Liga. Vị trí thứ 4 mà đội bóng xứ Andalucia đang nắm giữ phần nào chứng minh điều đó.
Khi mùa giải chỉ còn 90 phút cuối cùng, Malaga đang có lợi thế lớn hơn rất nhiều so với Atletico - nhà tân vô địch Europa League, cũng như Levante - từng là hiện tượng thú vị hồi đầu mùa. Để lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự Champions League mà không quan tâm đến hai đối thủ trên, nhiệm vụ thầy trò Pellegrini cần thực hiện là vượt qua Sporting Gijon.
Trong 2 trận gần nhất, Malaga đều phải nhận thất bại. Ngược lại, Sporting thắng 3 trong 4 trận cuối cùng và đang dốc toàn lực cho hy vọng trụ hạng mong manh. Dù vậy, để Sporting có thể tạo nên cú sốc ngay ở La Rosaleda là rất khó khăn. Mùa này, La Rosaleda là một trong những sân khó chịu nhất với các đối thủ. Theo đó, trong 16 trận thắng của Malaga từ đầu mùa, có đến 12 lần diễn ra ở “Vườn hồng”, chỉ thua các đội Real (15) và Barca (17).
Bầu không khí cuồng nhiệt mà các CĐV Malaga tạo ra trên khán đài La Rosaleda được xem là một yếu tố quan trọng giúp cho những triệu phú của Pellegrini luôn chơi tốt. Có những ngôi sao lớn, cộng thêm việc gần như có đội hình mạnh nhất - trừ những người chấn thương dài ngày như Toulalan, Maresca…chiến thắng quả thực không phải quá khó với Malaga.
Chiến thắng sẽ mở ra trang sử mới, đưa Malaga đến với thiên đường nhờ những đồng tiền có xuất xứ từ dầu mỏ. Và, thắng lợi trước Sporting cũng đồng nghĩa La Rosaleda sẽ chứng kiến những hợp đồng “bom tấn” khác trong mùa hè năm nay.
Dự đoán: 2-0
Đội hình dự kiến
Malaga: Kameni – Robson, Monreal, Sanchez, Demichelis – Camacho, Cazorla, Eliseu, Joaquin – Isco, Rondon Gijon: Colinas – Gregory, Rosas, Suarez, Galvez – Garcia, Ramos, Mendy, Colunga – Sangoy, Trejo Kịch bản nào cho Champions League?
Trong trường hợp Malaga khép lại mùa giải bằng chiến thắng thứ 17, con số cao nhất trong lịch sử CLB, cuộc đua giành chiếc vé thứ 4 đại diện cho La Liga mùa tới ở Champions League sẽ thuộc về đội bóng xứ Andalucia, mà không cần biết đến những kết quả khác. Ngược lại, nếu Malaga không thắng, những đội phía sau sẽ có cơ hội. Dưới đây là khả năng giành vé của Malaga, Atletico và Levante:
1.Malaga:
- Chiến thắng trước Sporting.
- Hòa Sporting, đồng thời Atletico không thắng.
- Thua Sporting, đồng thời cả Atletico và Levante không thắng. 2.Atletico:
- Vượt qua Villarreal, đồng thời Malaga không thắng. Trong trường hợp Atletico thắng, Malaga hòa, đại diện thủ đô vẫn giành vị trí thứ 4 nhờ hơn đối đầu. 3.Levante: - Cơ hội cho Levante là rất nhỏ. Đội bóng thành Valencia phải thắng Bilbao, đồng thời Atletico không có nhiều hơn 1 điểm, và Malaga thất bại. Khi ấy, Levante cùng 55 điểm và hơn Malaga về đối đầu. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất