Các cúp châu Âu

1h ngày 26/2, Galatasaray-Atletico Madrid: Bước qua "Địa ngục"

25/02/2010 14:52 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Atletico đã có cơ hội kết thúc số phận của cặp đấu ngay từ trận lượt đi trên sân nhà, nhưng họ đã không làm được điều đó. Và giờ thì để được có mặt ở vòng 1/8, thầy trò Quique Flores sẽ phải vượt qua một "đối thủ" còn đáng sợ hơn cả Galatasaray. Đó là Ali Sami Yen, sân bóng vẫn được gọi một cách "trìu mến" là "chảo lửa" hay "Địa ngục".

Nếu nhìn vào những kết quả gần đây của Atletico - hòa Galatasaray trên sân nhà và để thua trên sân của ứng viên xuống hạng Almeria - thật dễ dàng để buông ra những lời chỉ trích. Nhưng thực ra đó là những kết quả đầy bất công. Trước Galatasaray hay trước Almeria, Atletico luôn là đội làm chủ được thế trận, tấn công mạnh mẽ và tạo ra khá nhiều cơ hội. Nhưng điều đáng buồn là khi các chân sút của Atletico còn chưa tận dụng được những cơ hội đó để ghi bàn (trận gặp Almeria) hoặc nới rộng cách biệt (trận gặp Galatasaray) thì mành lưới của Asenjo đã rung lên sau những pha dứt điểm lập bập của đối phương. Như trận lượt đi, Atletico lẽ ra đã có thể thắng tới 3, 4 quả trong hiệp 1, nhưng rốt cuộc lại phải chịu một trận hòa tai hại vì một bàn thua lãng nhách.
 
Alvaro Dominguez (phải) được dự báo sẽ gặp khó ở sân Ali Sami Yen - Ảnh AP

Nói để biết vậy thôi, chứ bây giờ chưa phải là lúc để thầy trò Quique Flores ngồi "ôn nghèo kể khổ". Bị cầm hòa có bàn thắng trên sân nhà là một bất lợi vô cùng lớn cho Atletico trước trận lượt về, nhưng cánh cửa đi tiếp thì không vì thế mà bị đóng sập trước mặt họ. Điều quan trọng nhất mà Flores cần làm lúc này là tìm ra những bài thuốc tinh thần giúp các học trò vững tâm trước khi đặt chân xuống miền đất dữ Ali Sami Yen. Những ngày qua, các cầu thủ Atletico đã phải nghe quá nhiều giai thoại về sự khủng khiếp của sân bóng này, về cờ quạt, pháo sáng và đặc biệt là những tiếng gào thét điên cuồng suốt cả trận. Trước Atletico, rất nhiều vị khách đã đầu hàng Galatasaray từ khi bóng còn chưa lăn, với lý do là không chịu nổi bầu không khí nhuốm màu “thù hận” ấy.

Từ trận đấu ở Vicente Calderon cách đây một tuần có thể thấy một điều, là đội bóng của Frank Rijkaard, một người cũ của Liga, không có nét gì thực sự đặc sắc trong lối chơi. Sơ đồ 4-3-3 từng được Rijkaard dùng cho Barca nay đang được áp vào Galatasaray là một thảm họa, khi Topal yếu ớt trong vai trò đánh chặn còn Elano thất bại với nhiệm vụ sáng tạo lối chơi. Mũi đinh ba trên hàng công, niềm hi vọng của Rijkaard, cũng đã cùn đi đáng kể do chấn thương của Kewell và Milan Baros. Thế mà trận này, Rijkaard còn mất nốt Arda Turan sau khi ngôi sao sáng nhất của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ ở thời điểm hiện tại dính chấn thương cơ bắp trong trận derby với Besiktas hồi cuối tuần trước. Khi hi vọng của Galatasaray dồn hết vào Giovani dos Santos, Atletico rõ ràng là đã có thể cảm thấy dễ thở hơn nhiều.

Thế nên, nếu Atletico vượt qua được sức ép của Ali Sami Yen và không để cho Galatasaray tận dụng được đòn bẩy tinh thần để ghi bàn thắng sớm. Nếu các cầu thủ Atletico không phải là những người chóng quên, họ sẽ biết phải làm thế nào. Hồi đầu mùa, trên đường tiến vào vòng bảng Champions League, chẳng phải họ đã đánh bại Panathinaikos 3-2 ngay tại Louis Spiral, cũng là một trong những "Địa ngục trần gian" của bóng đá châu Âu, hay sao?

Dự đoán: 0-1
 
Lam Giang
 
3.000 cảnh sát, 100 CĐV Atletico

Lo ngại về khả năng xảy ra bạo động trên sân, BTC Ali Sami Yen đã bố trí tới 3.000 cảnh sát làm nhiệm vụ ở trận này. Thế nhưng sự lo lắng ấy có vẻ là thừa, bởi theo nhiều nguồn khuyến cáo, không mấy CĐV Atletico dám sang TNK cổ vũ cho đội nhà. Theo con số chưa chính thức thì sẽ chỉ có khoảng 100 rojiblancos trên các khán đài của Ali Sami Yen. Trong khi đó, số CĐV của đội chủ nhà nhìn vào thống kê bán vé sẽ lên tới 24.000 người.
 
* Lực lượng
Galatasaray
: Bộ ba tấn công Kewell, Baros và Arda Turan vắng mặt vì chấn thương.

Atletico: Dominguez bị treo giò. Tiago, Ibrahima chấn thương. Aguero bị sốt, nhưng sẽ kịp khỏi để ra sân.
 
Đội hình dự kiến
Galatasaray
: Leo Franco - Ucar, Neill, Cetin, Balta - Topal, Sarp, Elano - Keita, Akman, Giovani.
Atletico: De Gea - Valera, Perea, Ujfalusi, Antonio Lopez - Simao, Assuncao, Raul Garcia, Salvio - Aguero, Forlan.
 
Đối đầu (0-2-1)
18/02/10 Atletico-Galatasaray 1-1
19/09/73 Atletico-Galatasaray0-0
03/10/73 Galatasaray-Atletico0-1
 
* Phong độ
Galatasaray (2-3-0)
21/02/10Besiktas-Galatasaray1-1
18/02/10Atletico-Galatasaray1-1
14/02/10Galatasaray-Ankaraspor3-0
10/02/10Galatasaray-Antalyaspor3-2
06/02/10Kayserispor-Galatasaray0-0

Atletico (1-2-2)
21/02/10Almeria-Atletico1-0
18/02/10Atletico-Galatasaray1-1
14/02/10Atletico-Barca2-1
11/02/10Racing-Atletico3-2
07/02/10Racing-Atletico 1-1

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm