Premier League không muốn mất Mourinho

30/10/2015 11:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Kí giả Jeff Powell của tờ Daily Mail phân tích về tình cảnh của Jose Mourinho trước cuộc đấu với Juergen Klopp vào thứ Bảy tuần này.

Jose Mourinho hay Juergen Klopp?

Người đặc biệt hay Người bình thường?

Quý ngài Gắt gỏng hay Quý ông Hạnh phúc?

Chúng ta sẽ biết câu trả lời vào Thứ Bảy tuần này?

Những con Quỷ Jose hay kẻ phản Chúa sẽ cầu nguyện rằng những gã thày bói đã đúng, Ngày tận thế sẽ đến với HLV Chelsea, nếu họ thất bại trên sân nhà trước Liverpool.

Nếu điều đó trở thành hiện thực, hầu hết CĐV Liverpool sẽ khá hạnh phúc. Không chỉ vì The Kop là đối thủ với Mourinho, mà còn vì Klopp sẽ rộng đường thành đấng cứu thế.

Nhưng Chelsea và bóng đá Anh liệu có thật sự tốt hơn nếu không có người đàn ông gây chiến quốc tịch Bồ? Mourinho mang đến kịch tính, cá tính, sự háo hức và phẩm chất đặc biệt cho Premier League, từ sự hung hãn và cái tôi của ông.

Klopp là một chiếc hộp đựng niềm vui, căng đầy quyết tâm và hăng hái, người tạo động lực và đầm ấm. Mặc dù không phải chỉ có nụ cười khi ông rời Dortmund.

Có thật là chúng ta đều muốn Klopp sẽ gặp Mourinho lần đầu và lần cuối cùng ở Premier League hay không. Một số sẽ nói không. Cuộc đụng độ giữa hai chú ngựa chiến hàng đầu làm chúng ta phấn chấn trong những mùa giải về sau. Có nhiều HLV giỏi ở thời đại này, nhưng Mourinho và Klopp là sự phấn chấn cho các khán đài.


Mourinho đang cần 3 điểm để an toàn

Roman Abramovich muốn sa thải một trong 4 hoặc 5 HLV xuất sắc nhất thế giới? Nếu đúng như vậy, ông đã thừa nhận sai lầm khi mang Mourinho về dưới cây cầu Stamford ở nhiệm kì hai. Chúng ta hiểu kí ức rất dễ quên, nhưng Chelsea liệu có quên họ vẫn đang là nhà vô địch của nước Anh? Dù có mưu đồ gì ở bên trong ban lãnh đạo, thị trường chuyển nhượng hay phòng thay đồ, bạn không thể tống khứ người đàn ông vừa dẫn dắt bạn đến danh hiệu.

Mourinho chống lại cả thế giới, trải qua tuổi thơ bất an, mất mát với gia đình,… song tất cả những điều đó không ngăn ông giành hàng đống danh hiệu lớn tại BĐN, Italy, TBN và dĩ nhiên, tại nước Anh.

Góc nhìn: Mourinho - Kẻ cô độc giữa Premier League

Góc nhìn: Mourinho - Kẻ cô độc giữa Premier League

“Ủng hộ tôi hoặc sa thải tôi lập tức”, Mourinho đã đưa ra tuyên bố đó hồi đầu tháng 10, như một điều kiện ràng buộc với CLB theo kiểu được ăn cả, ngã về không...


Ông đã mắc sai lầm? Đúng vậy, có ai mà không mắc sai lầm.

Mourinho bị xem là đã thỏa mãn quá sớm, khiến Chelsea khởi đầu chậm, và lờ đờ từ giai đoạn tập huấn chuẩn bị cho mùa giải. Cảm giác lo lắng của Mourinho về giai đoạn đầu ám ảnh ông lẫn các cầu thủ. Bây giờ, Chelsea đã đạt được mức độ thể lực cần thiết. Cầu thủ vẫn nói rằng họ sẽ ủng hộ Mou.

Vừa tái thiết một tập thể, vừa giúp họ cạnh tranh các danh hiệu, chỉ Sir Alex Ferguson là bậc thầy của kĩ năng này.


Mourinho cô đơn, nhưng liệu ông đi, bóng đá Anh có tốt hơn?

Mourinho đã mắc quá nhiều lỗi trên con đường tương tự, mà ở các đội bóng đã qua, ông không thể lên đỉnh cao ở mùa giải thứ ba, thứ cản trở ông trở thành HLV giàu ảnh hưởng nhất trong lịch sử. Ông đang dẫn dắt Chelsea ở mùa thứ ba của nhiệm kì 2.

Mourinho không phải mẫu người dễ từ bỏ. London là nơi Mourinho muốn sống nhất. Vợ và con ông nói rằng, ông không muốn trải nghiệm ở nơi khác nữa, dù Paris Saint-Germain vẫn đang đứng trước cửa cầu hôn. Ông đã từng miễn cưỡng phải xa rời phong cách sống London, với những buổi tối mà ông thích, đi dạo trên phố không bị soi mói, và phong cách truyền thông mang cho ông lợi thế.

Tình cảnh của Mourinho sẽ hiểm nghèo nếu kết quả của Chelsea không được cải thiện. Song, có lẽ không phải tuân này. Mourinho đấu Klopp phủ bóng lên danh tiếng chói lọi của hai đội bóng họ dẫn dắt. Cả hai chứng minh họ phù hợp đứng ở những khoảnh khắc vinh quang, nhưng bây giờ, Người đặc biệt cần chiến thắng hơn.

Nếu ông đạt được mục đích của mình, có thể dự đoán rằng Klopp sẽ là mục tiêu tiếp theo của các chiêu bài tâm lý. Chắc chắn là vậy.

D.H
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm