Dư âm trận Arsenal - Liverpool 2-1: Các ngôi sao "teen" lại tỏa sáng

30/10/2009 11:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Chính một cựu danh thủ Liverpool và giờ là một bình luận viên của BBC Sport, Alan Hansen, từng cho rằng “không thể giành danh hiệu gì với các chú nhóc”. Thế nhưng, nếu thất bại thứ 5 trong vòng 6 trận gần đây của Liverpool nói lên điều gì, thì đó là ở đẳng cấp trẻ, CLB vùng Merseyside không thể nào sánh được với Arsenal, đội đã tiến vào tứ kết Cúp Carling trong mùa giải thứ bảy liên tiếp nhờ những bàn thắng của Fran Merida và Nicklas Bendtner.

So với tháng 1/2007, khi một đội hình Arsenal còn thiếu kinh nghiệm đè bẹp đội hình hai Liverpool 6-3 ở vòng tứ kết cũng của giải đấu này tại Anfield, buổi tối hôm qua không có gì quá đáng phàn nàn với Rafael Benitez, lúc này đang nghĩ đến Champions League và Premier League nhiều hơn. Nhưng nếu như đánh giá tiềm năng của hai đội dựa trên các cầu thủ trẻ tối thứ Tư thì Craig Eastmond, có trận ra mắt, Aaron Ramsey và Merida hoàn toàn vượt trội so với Jay Spearing hay Damien Plessis.

Arsenal lại thắng bằng những tài năng "nhí"

 
Sẽ là quá coi thường nếu xem trận đấu này giống như một trận đấu ở giải trẻ Cúp FA vì có đến 14 tuyển thủ quốc gia ra sân trong đội hình xuất phát ở hai phía. Tuy nhiên, những đóng góp đáng nhớ nhất là từ các cầu thủ vẫn còn cả tương lai trước mắt. Bàn mở tỷ số của Merida đầy ấn tượng, tiếp nối là pha làm bàn còn đẹp hơn của hậu vệ trái Liverpool Emiliano Insua 7 phút sau đó, trong một buổi tối cả hai đều chơi thứ bóng đá cống hiến rất đáng khen. Bendtner, tiền đạo trẻ của Đan Mạch, ghi bàn ấn định tỷ số 5 phút sau hiệp 2.

Với nhiều cái tên quen thuộc xuất hiện trong danh sách xuất phả cả hai đội, Mikael Silvestre, Philippe Senderos, Samir Nasri, Eduardo da Silva và Bendtner bên phía Arsenal, Martin Skrtel, Dirk Kuyt, Ryan Babel và Andriy Voronin phía Liverpool, 90 phút ở Emirates thực sự rất đáng xem. Đội khách còn chào đón màn ra mắt của Alberto Aquilani. Spearing và Plessis cũng có những khoảnh khắc lóe sáng, nhưng họ không thể nào sánh được với những phẩm chất của Ramsey hay sự sáng tạo của Eastmond.

Chờ đợi những Fabregas mới

Tất nhiên, 90 phút chưa thể là đủ để dự đoán về tương lai của một cầu thủ trẻ, nhưng giống như sự tham gia vào những bàn thắng của Arsenal, Eastmond, ở vị trí tiền vệ trung tâm, đã chơi một trận rất đáng khen ngợi. Cùng với Ramsey, Merida và Nasri, trở lại sau chấn thương chân, Arsenal đã chơi hay hơn nhiều so với các đội bóng trung bình hiện giờ ở Premier League.

“Những cầu thủ trẻ đã thể hiện rất nhiều phẩm chất”, Wenger nói. “Merida mới 19 tuổi, Ramsey 18 và Eastmond 18, họ còn rất trẻ. Đó là một trận đấu rất chất lượng, xứng đáng với những gì khán giả đã bỏ ra. Các cầu thủ rất quyết tâm, lối chơi chuyền bóng tốc độ cao được thể hiện tốt và họ xứng đáng được khen ngợi”. HLV người Pháp đang chờ đợi điều tương tự như vài năm trước đây, với những người dự bị của trận đó bên cạnh ông, Cesc Fabregas và Robin van Persie, các cầu thủ đã ra mắt đội hình một lần đầu chính ở giải đấu này. Đây sẽ là động lực để Ramsey, Merida, Kerrea Gilbert, Kieran Gibbs và tất cả những người khác phấn đấu. Với các cầu thủ trẻ của Liverpool, Spearing, Plessis hay thậm chí Insua và David Ngog, đã có mặt trong chiến thắng trước M.U hôm Chủ nhật, đường đến với đội hình chính thức không rõ ràng như thế.

Merida, 19 tuổi, không trưởng thành với tốc độ như kiểu Fabregas chỉ sau hai mùa chuyển đến Arsenal từ đội trẻ của Barcelona, nhưng tiền vệ người TBN này đã thể hiện những phẩm chất khiến Wenger gọi anh là “hết sức đáng kinh ngạc”. Những đường chuyền thông minh, các pha xử lý gọn gàng và tinh tế mang hình bóng của Fabregas, nhưng trên hết là bàn thắng ở phút 19, một cú sút chân trái từ góc vòng cấm địa bay vọt sang cột xa của khung thành.

Liverpool cân bằng tỷ số với bàn thắng đẹp không kém của Insua, cầu thủ trẻ sáng giá nhất của họ. Sự nghiệp của hậu vệ cánh này tại Anfield đã thăng tiến chậm chạp kể từ khi anh chuyển đến Merseyside từ Boca Junior gần ba năm trước. Tuy nhiên, tối thứ Năm, 11 ngày sau trận đầu tiên cho ĐT Argentina, Insua đã có cú vuốt bóng bằng chân trái tuyệt đẹp, đầy sức mạnh và ngẫu hứng, khiến người ta không khỏi nhớ lại bàn thắng của Robbie Fowler vào lưới Birmingham trong trận chung kết chính giải đấu này ở sân Thiên niên kỷ năm 2001. Tiếc cho khoảnh khắc bùng nổ của Insua khi Bendtner, bằng một bàn thắng xấu xí theo tiêu chuẩn của Arsenal, mang lại chiến thắng cho đội chủ nhà trong sự lúng túng của Skrtel và thủ thành Diego Cavalieri.

14 phút hứa hẹn của “Hoàng tử bé”

Alberto Aquilani đã phải chờ hai tháng trời để ra mắt các CĐV Liverpool, giống như Xabi Alonso, nhưng HLV Rafael Benitez tin rằng đó không chỉ là điểm chung duy nhất giữa hai tiền vệ trung tâm này. Aquilani, 25 tuổi, chưa chơi cho Liverpool phút nào sau khi chuyển đến từ Roma với giá 20 triệu bảng trong mùa hè, cho tới phút 76 trận thua trước Arsenal tại Emirates tối thứ Năm.

Tuy nhiên, chỉ cần 14 phút, Benitez đã khẳng định những gì “Hoàng tử bé” thể hiện khiến ông hết sức lạc quan. Aquilani để lại dấu ấn với một đường chuyền mở biên dài và chính xác theo kiểu Alonso cho đồng đội và tung người dứt điểm ở phút cuối. Đó có thể là một bàn thắng nếu Senderso không dùng tay cản phá (trọng tài lại không thổi penalty).
 
T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm