0h30 ngày 23/01, Aston Villa - Man City: Nợ khó đòi

22/01/2011 11:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

* Tỷ số lượt đi 0-4
 
(TT&VH) - Aston Villa đã kết thúc năm 2010 bằng thất bại thảm hại 0-4 ở City of Manchester. Gần một tháng sau, đội bóng của Gerard Houllier vẫn chưa có dấu hiệu hồi sinh, và nhiệm vụ đòi món nợ ấy có vẻ như quá sức của họ.

Ở những mùa trước, cuộc so tài giữa Man City và Aston Villa thường có ý nghĩa tranh chấp vé tham dự cúp châu Âu. Nhưng vị thế của họ đã thay đổi rất nhiều ở thời điểm hiện tại. Man City ôm mộng vô địch, còn Villa cuống cuồng lo trụ hạng. Man City là điểm đến hấp dẫn của nhiều ngôi sao (Tevez, Dzeko, Y.Toure...), Villa mất dần các trụ cột (Barry, Milner). Quyết định tới Villa Park của Darren Bent đến nay vẫn khiến nhiều người bất ngờ, dù anh chưa phải là một ngôi sao lớn.

Aston Villa khó trả được nợ trước Man City - Ảnh Getty

90 phút ở lượt đi cuối tháng trước là một minh chứng cho sự chênh lệch ấy. Chỉ sau nửa hiệp một, đội chủ sân City of Manchester đã giã cho đối phương 3 bàn thắng. Trong 58 phút hiện diện trên sân, David Silva làm khổ hàng phòng ngự Villa bằng những pha đi bóng cực kỳ khéo léo. Và Mario Balotelli thực sự là một nỗi ám ảnh đối với Friedel, thủ thành có tuổi đời gấp đôi anh, với một hat-trick trong chiến thắng 4-0. Đó là thất bại nặng nề thứ hai của Villa ở mùa giải này, sau trận thua Newcastle 0-6.

Villa chưa nếm mùi chiến thắng kể từ khi nhọc nhằn vượt qua West Brom 2-1 hôm 11/12. Đó cũng là chiến thắng duy nhất của họ trong vòng 10 trận đã qua. Tuần trước, 1 điểm từ trận derby thành Birmingham khiến họ tụt xuống vị trí thứ 17/20 đội. Những người ủng hộ Martin O'Neil còn tính toán rằng nếu Premier League khởi tranh từ ngày Gerrard Houllier dẫn dắt Villa thì họ đã đứng bét BXH với vỏn vẹn 15 điểm. Phong độ ấy hoàn toàn trái ngược với Man City, đội bóng mới thua đúng 1 trong số 10 trận gần nhất.

Tình thế ấy buộc Gerard Houllier đã phải chơi sang khi bỏ ra tới 24 triệu để đưa Darren Bent, chân sút số một của Sunderland, về sân Villa Park. Sự kỳ vọng là rất lớn, bởi Bent vốn khá có duyên với những đội bóng hạng vừa, và là một chân sút giàu kinh nghiệm tại Premier League, dù anh mới 26 tuổi. Quan trọng không kém là Jean Makoun,  tiền vệ phòng ngự đến từ Lyon, với nhiệm vụ gia cố tuyến giữa vốn đã yếu đi rất nhiều, từ khi mất Barry và Milner.

Bài toán về sự tập trung

Đêm nay, Friedel sẽ không phải đối mặt với nỗi ám ảnh mang tên Balotelli vì tiền đạo này  vẫn chưa bình phục chấn thương. Cả David Silva cũng chưa chắc ra sân. Nhưng điều đó không có nghĩa Man City yếu đi. Phong độ cực kỳ xuất sắc của Carlos Tevez (6 bàn/6 trận) thách thức tất cả. Dzeko chưa nổ súng, nhưng anh hứa hẹn là một đối tác ăn ý với chân sút người Argentina, ít ra là về mặt không chiến và thu hút sự chú ý của đối phương. Ở tuyến giữa, Barry và Milner hẳn không xa lạ gì với Villa Park.

Điểm duy nhất có thể giúp Villa hy vọng vào một kết quả tích cực trước Man City là khoét vào hàng phòng ngự của họ. Đội bóng thủng lưới ít nhất Premier League (19 bàn, ngang Man Utd và Chelsea) thực ra lại không hề yên tâm về hàng phòng ngự của mình. Trong ba trận gần nhất, họ đã để đối phương sút tung lưới đến 7 lần. Mà đó là ai? Wolves, đội bóng đang xếp áp chót và đứng trước nguy cơ rớt hạng, là Leicester, vốn đang thi đấu ở giải hạng Nhất. Sự mất tập trung của hàng phòng thủ là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng ấy. Đơn cử như ở chiến thắng 4-3 trước Wolves, Man City đã dẫn đến 4-1 ở giữa hiệp hai, nhưng lại để thua liên tiếp 2 bàn, và phải sống trong sợ hãi trong những phút cuối trận do đội khách gây sức ép dữ dội.

Đó có thể là một cơ hội cho Darren Bent, chân sút cực kỳ có duyên ghi bàn trong những trận ra mắt. Vấn đề đối với Villa là nếu họ ghi được 1 bàn thắng, Man City sẵn sàng đáp lại gấp đôi.

Dự đoán: 1-2

Tuấn Cương

Lực lượng

Aston Villa: Ireland (đầu gối), Luke Young (hông) không thể thi đấu. Heskey thực hiện nốt án treo giò 3 trận. Bent và Makoun có thể ra mắt,

Man City: Micah Richard (lưng), Balotelli (đầu gối) tiếp tục vắng mặt

Đội hình dự kiến

Aston Villa: Friedel - Walker, Cuellar, Dunne, Clark - Young, Makoun, Petrov, Downing - Agbonlahor, Bent.

Man City: Hart - Boateng, K Toure, Kompany, Kolarov - Y.Toure, De Jong, Barry - Milner, Dzeko, Tevez.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm