02h30 ngày 23/3, Hà Lan - Estonia: Feyenoord đang là xương sống của Hà Lan

22/03/2013 06:31 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong danh sách cầu thủ được HLV Louis van Gaal triệu tập cho hai trận vòng loại World Cup 2014 gặp Estonia và Romania cùng trên sân nhà Amsterdam Arena sắp tới, chiếm tỉ lệ nhiều nhất là quân của Feyenoord, CLB đang xếp thứ ba tại giải VĐQG chứ không phải là Ajax, đương kim VĐQG và đang dẫn đầu giải Hà Lan mùa này.

Dirk Kuyt (phải) và Robin van Persie cùng có chung bệ phóng là Feyenoord.

Lạ…

Trong 23 người, có tới 7 cái tên hiện đang khoác áo Feyenoord trải đều ở cả ba tuyến, chưa kể những người từng trưởng thành từ đội trẻ hoặc bắt đầu thành danh từ CLB thành phố cảng Rotterdam. Cụ thể hơn, ngoại trừ vị trí thủ môn, có thể sắp xếp đủ một đội hình gồm toàn người đã và đang gắn bó với sân De Kuip như sau: Hậu vệ trái Bruno Martins Indi, trung vệ Stefan de Vrij và Joris Mathijsen, hậu vệ phải Daryl Janmaat; tiền vệ Jordy Clasie, Tonny Trindade de Vilhena và Jonathan de Guzman; Tiền đạo Dirk Kuyt, Ruben Schaken và Robin van Persie! Đó là chưa kể đến trung vệ Ron Vlaar, đội trưởng của Aston Villa, người mới năm ngoái còn giữ trách nhiệm này tại Feyenoord!

Trong khi đó, “phe Ajax” nếu không tính 3 cựu binh Maarten Stekelenburg, Rafael van der Vaart và Wesley Sneijder thì chỉ có 4 người (thủ môn Kenneth Vermeer, hai hậu vệ cánh Daley Blind và Ricardo van Rhijn, và tiền vệ công Siem de Jong).

Nên nhớ, Feyenoord tuy vẫn được coi là một trong ba CLB lớn nhất của bóng đá Hà Lan nhưng chức vô địch quốc gia gần nhất mà đội này giành được là từ năm 1999. Ba năm sau, HLV Bert van Marwijk, người sau này trở thành HLV ĐTQG, đưa họ đến chức vô địch UEFA Cup.

Từ đó đến nay, họ chỉ giành thêm được một danh hiệu không quá danh giá: Cúp Quốc gia Hà Lan 2008. Bảng thành tích trong 15 năm qua của Feyenoord như vậy thậm chí còn chưa khiến những đội mới nổi khoảng 5-7 năm gần đây như AZ và Twente (lần lượt vô địch Eredivisie 2009 và 2010) phải nể phục chứ đừng nói đến việc so bì với hai đại kình địch PSV (7 chức VĐQG) và Ajax (5). Và đương nhiên, những đóng góp của Feyenoord cho đội tuyển quốc gia trong giai đoạn này cũng hết sức mờ nhạt.

… mà không lạ

Sau biến cố khủng hoảng tài chính trầm trọng ở giai đoạn 2006-2008, Feyenoord đã tích cực hơn trong việc đào tạo cầu thủ trẻ. Cái khó ló cái khôn, một phần vì không có kinh phí chuyển nhượng mà các cầu thủ trẻ xuất thân “cây nhà lá vườn” được HLV Mario Been và từ năm 2011 là ông Ronald Koeman tung vào sân nhiều hơn.

Tỉ lệ cầu thủ Hà Lan có mặt trong đội hình chính hiện nay ở Feyenoord luôn vào loại cao nhất ở Eredivisie, cao hơn cả ở Ajax - vẫn dựa dẫm ít nhiều vào các tài năng trẻ từ Bỉ, Đan Mạch, v.v. Không chỉ về lượng, về chất các cầu thủ trưởng thành từ lò Feyenoord cũng có phần trội hơn Ajax. Việc này đã khiến cho các đội tuyển trẻ quốc gia của Hà Lan những năm gần đây cũng được hưởng lợi.

Gần nhất, hai chức vô địch châu Âu liên tiếp của đội tuyển U-17 Hà Lan vào các năm 2011 và 2012 có sự đóng góp rất lớn của các cầu thủ trẻ Feyenoord, mà nổi bật là Trindade de Vilhena (người có họ khá dài, chứ không phải chỉ là De Vilhena) và Nathan Aké (ngay sau đó chuyển sang Chelsea).

Đáng tự hào, trong 7 tuyển thủ quốc gia được triệu tập đợt này, ngoài hai lão tướng “8X đời đầu” Mathijsen và Schaken thì cả 5 người còn lại đều ở độ tuổi U-23, do chính Feyenoord đào tạo và cùng thăng tiến bền vững từ các đội tuyển trẻ U-17, U-19 đến U-21 quốc gia. Cùng lứa 9X, ngoài Clasie,  Martins Indi và De Vrij đang được ông Van Gaal trọng dụng, còn có Georginio Wijnaldum (đã sang PSV) và Leroy Fer (hiện ở Twente) cũng đã được thử lửa ở ĐTQG.

Thực tế, trong vài năm gần đây, tuy không giành được danh hiệu cụ thể nào (thành tích tốt nhất chỉ là về nhì sau Ajax mùa năm ngoái) nhưng rõ ràng Feyenoord đã có đóng góp không nhỏ cho bóng đá Hà Lan.

Dự đoán: 3-0.

Minh Hoàng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm