Việt Nam – Nhật Bản 0-4: Học thêm người Nhật

17/05/2014 05:58 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận đấu, nhiều CĐV đã mơ mộng về một kịch bản bất ngờ vốn là một phần của bóng đá. Đó là Việt Nam sẽ có điểm trước Nhật Bản và không chỉ 1 mà là 3 điểm để giành vé vào thẳng VCK World Cup. Nhưng thực tế trên sân chứng minh ý tưởng đó là viển vông. Độ chênh quá lớn của 2 nền bóng đá được phản ánh rõ nét trong cuộc đối đầu này.

Sau trận hòa Australia, Nhật Bản rất quyết tâm tìm một chiến thắng để giải hạn. Đúng như tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của người Nhật, các cô gái đến từ xứ phù tang chơi bóng rất mạnh mẽ.

Bên kia chiến tuyến, đội chủ nhà cũng không hề mang tư tưởng buông xuôi. Chính lối đá rất quyết liệt của 2 đội đã khiến trận đấu nóng hơn do các pha vào bóng mạnh mẽ của cầu thủ 2 bên. Trong những tình huống tranh chấp tay đôi, ĐT nữ Việt Nam luôn bị thất thế. Nhiều pha bóng, các cô gái Việt Nam đã phải nằm sân sau các pha vào bóng của đối thủ.

Trận này, HLV Trần Vân Phát chỉ thực hiện 2 sự thay đổi là tiền vệ Kim Hồng và Lê Thị Thương ngồi ngoài. Nhưng ông Phát vẫn sử dụng cặp tiền đạo Minh Nguyệt và Thanh Hương chơi cao nhất.

ĐT nữ Việt Nam vẫn chơi áp sát toàn sân khiến người Nhật không dễ triển khai trận đấu theo ý họ. Nhiều tình huống, các cô gái Nhật nóng nảy không đá bóng ra ngoài sân mà vẫn tấn công khi cầu thủ chủ nhà đã nằm sân. Hiệp đấu đầu tiên được bù giờ đến 5 phút.

Các học trò của HLV Trần Vân Phát với lối chơi áp sát khó chịu từ xa đã giúp khung thành Kiều Trinh đứng vững trong 45 phút hiệp một. Nhưng một sự tỏa sáng của cá nhân đội khách ở ngay phút bù giờ đã khiến chủ nhà phải khuất phục với cú sút từ xa hóc hiểm của Kawasumi.

Bàn thua này thực sự đã giải tỏa vô số áp lực cho các nhà ĐKVĐ thế giới. Trong hiệp 2, đội khách vẫn làm chủ thế trận và có thêm 3 bàn thắng nữa. Phút 67, Kiryu vừa vào sân thay người đã chọn điểm rơi hợp lý, đánh đầu tung lưới Kiều Trinh.

Bị thua bàn thứ 2, chủ nhà đã buông xuôi. HLV Trần Vân Phát tung những cầu thủ dự bị vào sân để giữ sức cho các trụ cột. Và không khó cho Ogimi có bàn thắng nới rộng cách biệt cũng từ một cú đánh đầu 3 phút sau đó.

Phút 87, tiền vệ Kawasumi khóa sổ một ngày thi đấu thành công cho đội bóng xứ phù tang với bàn thắng ấn định chiến thắng đậm 4-0. Trong một ngày mà các tiền đạo chơi không nổi bật, hàng tiền vệ của Nhật Bản là chìa khóa mang về chiến thắng cho đội bóng của HLV Sasaki Norio.

Xét toàn cục, ĐT Việt Nam hoàn toàn xứng đáng nhận kết quả này bởi các học trò của ông Phát thua kém hẳn đối thủ. Từ nền móng cơ bản của nền bóng đá, thể hình, tinh thần chơi bóng, tư duy chiến thuật, nhà vô địch thế giới ở một đẳng cấp khác biệt so với Việt Nam.

Lâu nay, chúng ta thường an ủi nền bóng đá Việt Nam với những cầu thủ nhỏ con, nhanh nhẹn, kỹ thuật nên vẫn có thể đọ sức với đối thủ. Nhưng tư tưởng đó hoàn toàn sai lầm bởi những cầu thủ đẳng cấp thế giới không những sở hữu kỹ thuật vượt trội mà tinh thần thi đấu, thể lực, thể hình của họ cũng ở mức tuyệt vời. Vì thế, muốn nâng cấp một nền bóng đá, không phải là chuyện một sớm một chiều.

2 So với trận đấu với Jordan, trận này ĐT nữ Việt Nam có 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Đó là Tuyết Dung và Vũ Thị Nhung ra sân ngay từ đầu, thế chỗ của Lê Thị Thương và Kim Hồng

4 Với thất bại 0-4, ĐT nữ Việt Nam đã lần thứ 4 không ghi nổi một bàn thắng nào vào lưới ĐT nữ Nhật Bản trong các cuộc đối đầu giữa 2 đội.

6 Đây là thất bại thứ 6 liên tiếp của bóng đá nữ Việt Nam trước bóng đá nữ Nhật Bản trong 6 lần gặp gỡ giữa 2 nền bóng đá từ trước đến nay

8 Ở trận này, các cô gái Việt Nam đã phải nằm sân tới 8 lần (7 lần trong hiệp 1 và 1 lần trong hiệp 2) sau những pha va chạm với các cô gái Nhật Bản

Phát biểu sau trận đấu

HLV Sasaki Norio (Nhật Bản): Trong hiệp một chúng tôi vấp phải sự kháng cự rất mạnh mẽ của đội chủ nhà. ĐT Nhật đã gặp một số khó khăn. Nhưng sau bàn mở tỉ số thì ĐT Nhật đã thi đấu thoải mái hơn và các cầu thủ đã tạo ra nhiều cơ hội và tận dụng tốt hơn trong hiệp 2.

Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ và kết quả trận đấu này. Các cầu thủ trẻ của tôi đã thích nghi tốt hơn với điều kiện thời tiết. So với trận đấu đầu tiên thì các cầu thủ đã có nhiều sự cải thiện. Với 3 điểm ở trận đấu này, chúng tôi đã có những thuận lợi để có thể cạnh tranh ngôi đầu bảng A.

HLV Trần Vân Phát (Việt Nam): Đầu tiên tôi xin gửi lời chúc mừng tới ĐT Nhật đã giành chiến thắng. Đây là trận đấu rất khó khăn khi ĐT Việt Nam phải đối đầu với đội vô địch thế giới.

Ngay từ đầu tôi đã yêu cầu các cầu thủ thi đấu thật ngoan cường, phòng thủ chặt và tấn công khi có cơ hội. Các cầu thủ đã làm rất tốt những yêu cầu của tôi. Họ đã chiến đấu ngoan cường chứ không bao giờ có tư tưởng bỏ cuộc.

Hôm nay, các cầu thủ đã tiêu hao nhiều thể lực. Ở trận gặp Australia tôi sẽ căn cứ theo tình trạng thể lực, chấn thương của các cầu thủ để đưa ra quyết định sẽ thi đấu như nào, hết sức hay giữ sức cho trận đấu play-off.


Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm