18h30, Sài Gòn FC - B.BD: Long hổ tranh hùng

25/03/2012 09:55 GMT+7 | V-League

* VTV6, NCM trực tiếp

(TT&VH) - Đây hứa hẹn sẽ là trận cầu đáng xem bậc nhất lượt trận thứ 11 xét trên các khía cạnh chuyên môn thuần túy.

Bữa tiệc bàn thắng

Với Phước Tứ và Đình Luật không có trong đội hình (do chấn thương và thẻ phạt), hàng công của B.BD hy vọng sẽ “đổi đời”, dù họ chỉ có phong độ ghi bàn kém cỏi kể từ đầu mùa. HLV Đặng Trần Chỉnh có lý do để tin vào điều đó, bởi chỉ với Minh Đức (mới trở lại sau chấn thương và chưa có được nền tảng thể lực tốt nhất), cùng Hải Anh, trung tâm tứ vệ của Sài Gòn FC chắc chắn sẽ suy yếu.

Trong khi đó, những chân sút của B.BD lại đang trên đà hưng phấn, bằng liên tiếp các bàn thắng ghi được. Trên thực tế, B.BD chỉ có một tiêu chí vận hành chiến thuận khá đơn giản. Bóng được chuyển qua 2 hành lang cánh, với Tăng Tuấn và Philani, trước khi rót dầu vào trong, nơi mà Anh Đức và Fortune đang đợi sẵn.


Sẽ là một chiến thắng nữa trên sân nhà cho Sài Gòn FC của Nsi. Ảnh: Quang Nhựt

Những cái đầu nhô lên và cơ hội ăn bàn sẽ tới, nếu những cú lắc đầu đủ độ hiểm. B.BD mùa này chưa biết khái niệm gọi là đánh trung lộ, ngoại trừ các ngôi sao của họ đột ngột tỏa sáng với kỹ năng cầm bóng và dứt điểm. Có thể lấy Anh Đức hay Tăng Tuấn làm những ví dụ.

Đinh Hoàng La cùng bộ đôi trung vệ Van Bakel-Nguyễn Hoàng Helio đã và đang tạo dựng được thương hiệu như một trong những hàng phòng ngự chắc chắn nhất. Tuy nhiên, việc hóa giải họ không phải là điều không thể.

Không tin hãy hỏi Oseni (K.KG) hay Felix Ajala (TĐCS.ĐT) sẽ rõ.Tuyến phòng ngự của B.BD xoay trở khá chậm chạp và thường bất lực trước những tiền đạo nhanh nhẹn, giàu kỹ thuật.

Cơ hội để một lần nữa những Kesley Huỳnh Alves, Nsi Jose và Antonio lấy số.

Chiến thắng sẽ thuộc về đội kiểm soát bóng nhiều hơn?

Sài Gòn FC luôn đề cao khả năng kiểm soát bóng, bắt đầu từ khu giữa sân. Với Nguyễn Rogerio và Moses, đội chủ sân Thống Nhất có một trái tim đủ khỏe để đánh chặn và thu hồi bóng từ xa. Họ còn kiêm luôn cả chức năng tổ chức lên bóng và phải thừa nhận rằng, hàng công nguyên tử của Sài Gòn FC với Kesley Huỳnh Alves-Nsi Jose-Antonio đã được hưởng lợi rất nhiều.

Từ đội lân sư rồng, đến chương trình ca nhạc tạp kỹ, sân Thống Nhất chiều nay sẽ là đại nhạc hội văn nghệ thuộc loại hoành tráng nhất từ trước đến nay. Cũng nhân cơ hội này, nhà tài trợ Sumikura (đối tác của Sài Gòn FC) sẽ trao tặng Hội CĐV Sài Gòn FC một bộ trống trị giá nhiều chục triệu đồng. Đây là một động thái cần thiết trong chiến dịch chăm sóc Hội CĐV đội bóng.

Nhưng với Nguyễn Rogerio và Moses, không chỉ có hàng công hưởng lợi. Tuyến phòng ngự của Sài Gòn FC dù sở hữu rất nhiều tuyển thủ, cũng được thơm lây. Khái niệm đá khoán rất đúng về bản chất với Sài Gòn FC ở mùa giải năm nay và như đối thủ từng thừa nhận, họ không thể chống lại với 6 “Tây” chất lượng cao của đội bóng này. Nạn nhân gần nhất ở sân Thống Nhất là CLB BĐ Hà Nội.

Trong khi tuyến 2 của Sài Gòn FC là bệ phóng, thì đây lại là khâu yếu nhất của B.BD. Đội bóng đất Thủ với Hữu Thắng, Minh Chuyên, Công Minh và Trung Sơn (ngoại binh nhập tịch) chỉ có thể thực hiện khâu đánh chặn, chứ không có khả năng tổ chức lên bóng. “Sáng nước” nhất trong số này là Hữu Thắng, một người con của Sài Gòn, nhưng Thắng “Thòn” giờ cũng cùn nhiều rồi so với thời đỉnh cao.

Không khó để nhận ra thế trận một chiều, với ưu thế thuộc về đội chủ nhà Sài Gòn FC, dựa trên nền tảng kỹ năng và không gian kiểm soát bóng, trong khi B.BD chỉ biết đá khoán bằng 2 tuyến: hậu vệ và tiền đạo. Nhưng, biết đâu được, bởi bóng đá kể cũng khó nói trước điều gì và đôi khi chiến thắng chỉ được quyết bằng khoảnh khắc. Quân ông Chỉnh không phải không có cửa thắng, nếu họ có thần may mắn yểm trợ.

Dự đoán: 2-2

TÙY PHONG

“Super Sunday”

Xin nói luôn, đây là thuật ngữ nước ngoài, mà cụ thể là Anh quốc. Những trận đấu xếp vào hàng “Super Sunday” (tức trận cầu kinh điển ngày Chủ Nhật) thường rất hấp dẫn, tất nhiên, giá bản quyền truyền hình cũng sẽ rất cao. Và nó phục vụ phần nhiều khán giả… châu Á. Thế mới lạ!

V-League trong những năm gần đây, cũng có đôi khi người ta cường điệu hóa tính chất một trận cầu và xem nó như một “Super Sunday”. Nhưng, nó chỉ hấp dẫn về chuyên môn thuần túy, chứ không phải tiền bản quyền truyền hình hay lượng khán giá đến sân.

Cuộc đối đầu Sài Gòn FC-B.BD vào chiều nay là một trong những điển hình như thế. Cho đến cuối giờ chiều qua, người của Sài Gòn FC thông báo rằng, các khán đài sẽ kín chỗ, nhưng kể cũng ít ai tin. Sân Thống Nhất trong quá khứ chưa từng hết chỗ ngồi (hoặc đứng).

Vậy chúng ta chờ đợi gì ở một trận đấu của V-League, như Sài Gòn FC-B.BD?! Đó có thể là sự đổi ngôi của những người láng giềng thuộc miền Đông Nam bộ hay đơn thuần chỉ là chiến thắng cho một ai đó trong chiến dịch lấy số?! Đấy cũng là lý do.

Người ta không tin rằng B.BD có thể chịu được sự uy hiếp của “dải thiên hà” Sài Gòn FC trong 90 phút tại Thống Nhất. Cùng với đó, HLV Đặng Trần Chỉnh cùng một số trụ cột đội bóng đất Thủ trong lần quy cố hương sẽ phải nếm trái đắng. Thêm một lý do khác để chờ đợi.

Bỏ qua tất cả, đây còn là cuộc chiến tranh giành ngôi thứ trên bảng xếp hạng, khi chiều qua, HN.T&T đã phải chia điểm với HA.GL, trong thế thiếu người tại Pleiku. Người chiến thắng sẽ có tất cả và ngược lại. Một trận cầu “Super Sunday” đúng nghĩa!

TRẦN HẢI


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm