10/06/2013 16:05 GMT+7 | Các ĐTQG
(Thethaovanhoa.vn) - Ở trận giao hữu giữa HN.T&T với ĐT U23 Việt Nam vào ngày 8/6 vừa qua, phóng viên ảnh của TT&VH đã không ít lần chộp được cảnh HLV Hoàng Văn Phúc tỏ vẻ ngao ngán thất vọng bên ngoài đường biên sau mỗi pha xử lý không tốt của học trò.
HLV Hoàng Văn Phúc bày tỏ sự thất vọng sau mỗi pha xử lý hỏng của các học trò ở trận gặp HN.T&T. Ảnh: TUV
Đây là điều không khiến ai cảm thấy ngạc nhiên, bởi sự đi xuống của bóng đá Việt Nam ở cấp độ ĐTQG, đặc biệt là ĐT U23, trong mấy năm trở lại đây là hậu quả trực tiếp của việc ngoại binh và ngoại binh nhập tịch tràn ngập trên sân cỏ nội địa, khiến cơ hội ra sân của các tài năng trẻ ngày càng bị thu hẹp.
Cách đây 4 năm, dù được xem là “thầy phù thủy” với chiến tích lần đầu tiên đưa ĐT Việt Nam đoạt chức vô địch AFF Cup 2008 cùng thành tích dẫn dắt ĐT.LA trong 8 năm liên tiếp đều có mặt ở tốp 3 chung cuộc của V-League, nhưng HLV Henrique Calisto cũng đã phải rất vất vả nhào nặn trong suốt 3 tháng trời mới xây dựng được đội hình tương đối cho U23 Việt Nam để tham dự SEA Games 2009.
Nên nhớ rằng thành phần U23 Việt Nam lúc ấy tuyệt đại đa số cầu thủ đều đến từ V-League, thay vì một nửa đội hình là quân số từ giải hạng Nhất như hiện nay. Và với mặt bằng cầu thủ không phải xoàng xĩnh như thế, lại có được sự chỉ đạo của một HLV ngoại giàu kinh nghiệm và rất am hiểu bóng đá Việt Nam, nhưng cuối cùng chúng ta cũng chỉ có HCB tại SEA Games năm 2009.
Còn bây giờ, thành phần cầu thủ của ĐT U23 Việt Nam vừa yếu vừa thiếu, trải đều theo trục dọc từ vị trí trung vệ, tiền vệ trung tâm cho tới tiền đạo, trong khi HLV trưởng Hoàng Văn Phúc tuy nhiệt tình và có thừa khao khát thể hiện song lại rất ít kinh nghiệm ở ĐTQG. Vì thế, sau 3 trận giao hữu liên tiếp vừa qua với Kashima Antlers, Than Quảng Ninh và HN.T&T, rất dễ hiểu khi ĐT U23 Việt Nam đều không thể hiện được phong độ thuyết phục và ấn tượng, bởi thời gian chuẩn bị chưa nhiều, mà công tác nhân sự lại chưa thực sự hoàn hảo.
Mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn nữa cho HLV Hoàng Văn Phúc nếu như ĐT U23 Việt Nam không giành được chiến thắng trong trận đấu giao hữu với ĐT U23 Myanmar vào tối mai (11/6), dù rằng đây là nhiệm vụ chẳng mấy dễ dàng, khi U23 Myanmar thực chất là ĐT Myanmar bỏ bớt một số cầu thủ quá tuổi, mà đội hình này từng khiến ĐT Việt Nam suýt nữa bại trận ở AFF Cup 2012 năm ngoái.
Về lý thuyết, đây chỉ là một trận đấu giao hữu đơn thuần, nhưng vì ĐT U23 Việt Nam được VFF giao nhiệm vụ lọt vào chung kết SEA Games 27 mà Myanmar là chủ nhà, nên nếu thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc không có một màn trình diễn coi được trước U23 Myanmar thì áp lực dành cho họ sẽ càng lớn hơn nữa.
Mai An
Thể thao & Văn hóa
Hôm nay bán vé trận U23 Việt Nam-U23 Myanmar Vào lúc 18h30 ngày 11/6/2013 trên SVĐ Thống Nhất (TP.HCM) sẽ diễn ra trận đấu giao hữu quốc tế giữa ĐT U23 Việt Nam và ĐT U23 Myanmar. Theo thông báo từ BTC, vé xem trận đấu này gồm 3 mệnh giá (50.000đ, 80.000đ và 120.000đ) sẽ chính thức được bán rộng rãi phục vụ người hâm mộ bắt đầu từ 12h00 hôm nay (ngày 10/6/2013) tại các quầy vé thuộc khán đài A và B của SVĐ Thống Nhất (TP.HCM). |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất