U21 báo Thanh Niên thắng sốc U21 Malaysia

22/10/2013 06:01 GMT+7 | Các giải khác

(Thethaovanhoa.vn) - Gác lại sau lưng những rắc rối nội bộ, các cầu thủ trẻ của HLV Đinh Văn Dũng đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn sau trận đại bại trước U21 Sydney. Tối qua, các CĐV Ninh Thuận đã thực sự sống trong những cung bậc cảm xúc thăng hoa nhất mà bóng đá mang đến cho họ.

Bóng đá đúng là thứ ngôn ngữ để kết nối cộng đồng. Sau trận thua U21 Sydney, không nhiều CĐV Ninh Thuận đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ U21 báo Thanh Niên. Các khán đài trở nên thưa thớt người xem hơn.

Thế nhưng, những gì đội bóng của HLV Đinh Văn Dũng đem lại cho CĐV ở hôm qua thực sự là trên cả kỳ vọng. Khi cảm giác lo âu bị đánh tan với việc Văn Thuận có bàn thắng nới rộng cách biệt 4-1 cho đội nhà, các CĐV Ninh Thuận đã làm nhộn nhịp khán đài bằng những bài hát khí thế. Không còn sự e ngại về một đội bóng không phải của tỉnh nhà, các CĐV đã cùng chia sẻ với nhau cảm giác thăng hoa.

Các CĐV Ninh Thuận có lý do để reo mừng vì tối qua, chủ nhà đã có một trận đấu khó tin trước U21 Malaysia. Không hề có sự e ngại đối thủ hay bị tâm lý vì những sự cố không hay trước đó, các cầu thủ trẻ của ông Dũng nhập cuộc rất mạnh mẽ. 

Khắc Ngọc (12) gần như đã một mình giúp U21 báo Thanh Niên đè bẹp U21 Malaysia tới 5-1. Ảnh: V.H

Và dù không có những cầu thủ chủ chốt do chấn thương hay thẻ phạt, nhưng dường như đó lại là điều “may mắn” để ông Dũng thực hiện những điều chỉnh hợp lý. Quách Tân khi được trả về vị trí tiền vệ phải sở trường đã chơi như lên đồng với một bàn thắng và một đường chuyền cho đồng đội lập công. Đây là một sự khác biệt so với những trận đấu trước, khi ông Dũng xếp cầu thủ này đá tiền đạo để lấy chỗ ở cánh phải hàng tiền vệ cho Xuân Thắng (người đã bị rách bắp đùi và phải nghỉ trận này).

Ngoài ra, tiền đạo Viết Phong đã có màn trình diễn hoàn hảo sau khi thay thế Đình Bảo. Cầu thủ trẻ của Viettel chơi rất mạnh mẽ và có bàn thắng sớm khai thông bế tắc, tạo nên bước ngoặt của cuộc so tài tối qua.

Song người truyền lửa cho đội chủ nhà trên sân cỏ lẫn khán đài chỉ có thể là tiền vệ Khắc Ngọc. Cầu thủ thuộc biên chế SLNA đã có một trận đấu để đời khi có công trong 3/5 bàn thắng của U21 báo Thanh Niên hôm qua.

Ở bàn mở tỷ số, Khắc Ngọc là người chuyền bóng chuẩn xác để Viết Phong đánh đầu tung lưới đội khách. Khi đội nhà bị ép sân trong hiệp 2, cầu thủ gốc Nghệ An là người thực hiện đường chuyền thông minh loại bỏ cả hàng thủ đối phương, tạo điều kiện cho Văn Thạnh đối diện với Razali. Sau đó, hậu vệ Nordin buộc phải phạm lỗi để nhận thẻ đỏ và Văn Thuận nâng tỷ số lên trận đấu thành 4-1 cho chủ nhà trên chấm 11m.

Khắc Ngọc kết liễu số phận trận đấu này bằng pha solo vượt qua một loạt cầu thủ U21 Malaysia, trước khi tung cú sút bằng mu bàn chân vào góc xa để ấn định chiến thắng 5-1 cho chủ nhà. Tuyệt tác của Khắc Ngọc khiến các khán đài sân Ninh Thuận phải dậy sóng để tưởng thưởng cho cầu thủ xứ Nghệ. Đội khách chỉ gỡ được một bàn danh dự ở hiệp một do công của Mahinan.

Đây là  trận đấu xuất thần của các cầu thủ U21 báo Thanh Niên, và Khắc Ngọc đã để lại ấn tượng đặc biệt với lối chơi hào hoa. Với màn trình diễn chói sáng đó, nhiều người đã nghĩ rằng tiền vệ trung tâm của SLNA có đủ năng lực để sức tìm kiếm một vị trí ở tuyến giữa U23 Việt Nam, nơi mà lâu nay ai cũng biết bóng đá Việt Nam thiếu những tiền vệ trung tâm giỏi.

Sau trận thắng tưng bừng để biến U21 Malaysia thành cựu vô địch, các học trò của HLV Đinh Văn Dũng được tưởng thưởng bằng cả vật chất và tinh thần. Họ được nhận 50 triệu đồng từ các nhà tài trợ.

Ngoài ra, các học trò của ông Dũng đã được khen ngợi bằng những tràng pháo tay vang dội của CĐV sau khi trận đấu kết thúc. Rất nhiều CĐV đã đợi xe chở cầu thủ ra trước cổng SVĐ để vẫy chào. Thậm chí, nhiều CĐV quá khích còn lấy chiến thắng này làm cái cớ để tụ tập… đua xe.

U21 báo Thanh Niên kết thúc vòng loại với 9 điểm, xếp thứ nhất. Vị trí thứ 2 thuộc về U21 Sydney với 7 điểm, và 2 đội bóng này sẽ vào tranh trận chung kết của giải

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Phát biểu sau trận đấu

HLV Razip Ismail (U21 Malaysia)

Các cầu thủ của tôi trận này chơi không tốt. Tôi không bất ngờ với trận thua này vì các cầu thủ U21 báo Thanh Niên là một tập thể tốt, như tôi đã nói từ đầu giải. Tôi biết chắc đội mình thua khi một cầu thủ của tôi bị đuổi khỏi sân. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức cho trận tranh HCĐ với U21 Myanmar.

HLV Đinh Văn Dũng (U21 báo Thanh Niên)

Trước trận đấu này, tôi đã nói với các cầu thủ là nếu muốn vượt qua sức ép từ nhiều phía thì chúng ta phải thắng. Và các cầu thủ đã làm được điều đó bằng cách chơi một trận hay nhất từ trước đến nay.

Chiến thắng này sẽ giúp chúng tôi tự tin hơn trước trận chung kết với U21 Sydney. Có thể trận tới, họ sẽ không thắng được chúng tôi dễ dàng như trận trước.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm