(TT&VH)- Trở về sau thất bại 1 – 2 trên đất Singapore, B.BD liệu có bước qua được rào cản tâm lý, để tìm chiến thắng đầu tay trước đại diện Maldives – Valencia FC?
Có thể, nếu cầu thủ B.BD muốn. Valencia là một đội bóng thuộc hàng trung bình yếu (hiện đang xếp thứ 6/7 CLB tại giải VĐQG Maldives) và về cơ bản, chưa có “tuổi” so với đội chủ nhà. Trong buổi họp báo trưa qua (16.3), HLV trưởng B.BD Francesco Vital khẳng định: “Chúng tôi sẽ tung đội hình mạnh nhất có thể, để tìm một chiến thắng. Về lý thuyết, Maldives là CLB dễ chơi nhất trong bảng và B.BD hoàn toàn có đủ cơ sở để giữ lại 3 điểm tuyệt đối trên sân nhà”.
.jpg)
HLV Vital đương nhiên không muốn chấp nhận thực tế phũ phàng ấy. Những sai lầm mang tính hệ thống của B.BD đã được phơi bày suốt thời gian qua, với chuỗi các trận đấu nghèo nàn tại V-League. Rất nhiều người tò mò xem thầy trò ông Vital đã làm gì suốt 1 tuần qua (khi họ được đặc cách dời trận đấu với XM.Hải Phòng ở vòng 5 V-League, tới ngày 1.4) tại đại bản doanh CLB. Không có quyết định cách chức nào, cũng không có chuyện Vital rút lui, không khí ở B.BD im ắng lạ thường. Chúng ta tin rằng, trận đấu với Valencia vào chiều nay, sẽ hé mở ít nhiều lời giải.
B.BD hoặc sẽ phải chiến thắng, để ít nhất cầm hơi tại đấu trường châu lục. HLV Vital cần điều đó hơn bất cứ ai, hòng xóa tan những dị nghị và lập lại quy trình cho cuộc đua đến chức vô địch V-League. Thành bại với Francesco Vital tại đất Thủ là đây.
Dự đoán: B.BD thắng 2 –0
THẢO NGUYÊN
* Lịch thi đấu bảng H:
18h B.BD (Việt Nam ) – Valencia FC (Maldives)
Đội T H B HS Đ
PEA FC 1 0 0 3-1 3
Home United 1 0 0 2-1 3
B.BD 0 0 1 1-2 0
Valencia FC 0 0 1 1-3 0
|
Sổ tay:
Không phải nhược tiểu ĐTQG và CLB đại diện của quốc đảo-thiên đường du lịch Maldives đã từng đánh bại BĐVN không chỉ 1 lần. ĐTVN năm 2004 thảm bại 0-3 ở Maldives. HPHN từng trắng tay trước Victory SC năm 2007 với tỉ số 0-2 dù đối thủ chỉ là tập hợp của các cầu thủ sáng đi cạo vỏ tàu đánh cá hay làm lễ tân khách sạn, chiều mới xách giày đá bóng. Bóng đá Maldives cũng từng khiến cho cả châu Á phải giật mình xem họ là ai, khi cầm chân đại gia Hàn Quốc tại vòng loại World Cup 2006. Chính kết quả này đã góp phần tiễn HLV Coelho người Bồ rồi khỏi xứ Hàn. Cũng một phần vì kết quả kém cỏi trước Victory SC, ông Vương Tiến Dũng năm 2007 cũng đã rời HPHN trước khi mùa bóng kết thúc. Bởi thế, sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp đội bóng đến từ Maldives khi họ tới để làm khách trước Bình Dương. Bóng đá ở đó chưa chuyên nghiệp, không có những ngôi sao nổi bật, nhưng họ có thừa lòng quyết tâm và cũng ít nhiều chứng tỏ được kỹ năng chơi bóng. Hãy coi chừng “cái duyên” thường làm đối phương phải “chém tướng” của Maldives! T.P |