HV.An Giang chạy đua cùng ĐT.Long An

02/06/2014 15:21 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Với phong độ hiện tại, HV.An Giang đã có sự tự tin nhất định trong cuộc đua trụ hạng với ĐT.Long An", HLV Nhan Thiện Nhân chia sẻ cảm giác phấn chấn sau chiến thắng lịch sử của HV.An Giang trên sân Đồng Nai.

1. Chưa bao giờ trong mùa bóng này, HV.An Giang được hưởng niềm vui lớn trọn vẹn như trận gặp Đồng Nai. Công Thuận, người tung "nhát dao kết liễu" Đồng Nai tại Biên Hòa cởi áo ăn mừng như chưa từng được như thế. Đã lâu lắm rồi, cựu cầu thủ TĐCS.Đồng Tháp mới nếm trải được cảm giác được ăn mừng một bàn thắng ở V.League. Từ Đồng Tháp sang Kiên Giang rồi phiêu bạt sang An Giang, Công Thuận không thể tưởng tượng được sự nghiệp của mình lại lận đận như thế. Ở những đội bóng cầu thủ này đầu quân trước An Giang, trụ hạng không phải là mục tiêu gì đó như thể không tưởng. Và đây có lẽ là lần đầu tiên, cầu thủ gốc Đồng Tháp lại mỏi mòn chờ đợi bàn thắng đến với mình đến thế.

Bàn thắng của Công Thuận là thành quả không biết mệt mỏi của bản thân lẫn đội bóng chủ quản. HLV Nhan Thiện Nhân cũng đã có sự chuẩn bị nhất định để thay đổi chiến thuật trong trận đấu. HV.An Giang thua thiệt về lực lượng trong hiệp 2 với chấn thương của đội trưởng Hoàng Max rồi sau đó, Hồng Quân cũng rời sân với chiếc thẻ đỏ. Ông Nhân lập tức đưa Công Thuận vào chơi thay vị trí của Hoàng Max và nhẫn nhịn chơi phòng thủ với chủ nhà. Khi Đồng Nai mải mê tấn công, HV.An Giang đã có pha bóng quyết định để ghi bàn. Đội bóng miền Tây đã có màn vượt khó ngoạn mục.

2. Với 3 trận bất bại trong 4 vòng đấu gần đây, HV.An Giang đã chứng minh những sự đầu tư cho giai đoạn lượt về hoàn toàn đúng đắn. Với Patiyo, Hồng Quân, hàng công của đội bóng miền Tây đã khởi sắc trông thấy. Felix được chia sẻ gánh nặng ghi bàn nên cầu thủ Nigeria có nhiều khoảng trống hơn để lập công. Ngoài ra, Patiyo và Hồng Quân là những người cũng trực tiếp góp phần đem về những điểm số cho HV.An Giang lượt về.

Trong cả lượt đi, HV.An Giang có duy nhất 1 điểm nhưng ở lượt về, họ đã có đến 7 điểm sau 4 trận. Con số ấn tượng đó đang giúp HLV Nhan Thiện Nhân trút được rất nhiều sức ép cho mình. Và cũng chỉ có duy nhất Đồng Nai là đội không đá thủng lưới HV.An Giang sau 2 lượt trận. Ở lượt đi, hai đội cầm chân nhau 0-0 tại Long Xuyên. Hàng thủ đội bóng miền Tây sau khi thanh lý Như Thành để thay bằng Minh Tùng (từ V.Ninh Bình) đã cứng cáp hơn hẳn. Ngoài ra, ông Nhân không còn phải phân tâm lựa chọn thủ môn số 1 trong khung gỗ khi Văn Hóa giờ đã chắc chắn hơn Minh Nhựt.

Theo kế hoạch, HV.An Giang sẽ nhận đến nửa tỷ đồng cho chiến thắng trên sân Đồng Nai, một con số đáng mơ ước với nhiều CLB trong hoàn cảnh hiện tại. Để kích thích tinh thần đội bóng, tiền là liều thuốc tinh thần không thể hữu hiệu hơn. Sau nhiều lần hứa hẹn, có thông tin lãnh đạo tỉnh An Giang và nhà tài trợ HV.An Giang là ông Dương Ngọc Minh sẽ gặp nhau trong tuần này để bàn chuyện tiền nong. Nếu có khoản 20 tỷ đồng tài trợ như đúng cam kết từ Công ty thủy sản Hùng Vương, thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân sẽ có sức bật mạnh mẽ hơn nữa.

Cuộc chiến trụ hạng giờ mới thực sự trở nên hấp dẫn với cú vươn mình mạnh mẽ của HV.An Giang. Ông Nhân cho biết: “HV.An Giang đang rất tự tin với những trận đấu chơi đúng sức mình từ đầu lượt về. Tinh thần cầu thủ đã tốt hơn và sau nhiều thời gian chơi cùng nhau, chúng tôi đã có sự ăn ý nhất định. Chúng tôi không sợ bất cứ đối thủ nào nếu cứ chơi với chuyên môn thuần túy”.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm