ĐT.Long An 'sốt vó' lo trụ hạng

10/05/2014 06:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng miền Tây đã quyết tâm chi mạnh tay để nâng “chất”, phục vụ cho mục tiêu trốn chiếc vé dự trận play-off cuối mùa bóng. Nhưng mọi thứ vẫn lắm ngổn ngang với đội bóng của HLV Ngô Quang Sang.

“Vỡ mộng” với Evaldo

Theo thông tin mới nhất từ GĐĐH Võ Thành Nhiệm vào chiều qua, ĐT.Long An đã bị hớ với thương vụ chuyển nhượng cựu tiền đạo HA.GL Evaldo. Một ngày hôm trước, mọi điều khoản lương bổng, phí chuyển nhượng đã thỏa thuận xong xuôi.

Cầu thủ gốc Brazil đã chính thức ký vào bản hợp đồng với “Gạch”. Trong chiều qua, cầu thủ này chỉ phải hoàn tất khâu kiểm tra y tế là sẽ chính thức ra mắt đội bóng mới. Ông Nhiệm muốn chắc ăn nên đã yêu cầu chụp phim kiểm tra đầu gối của Evaldo, do trước đó cầu thủ này đã gặp chấn thương trầm trọng.

Và khi nhận được thông báo của các bác sĩ, đầu gối của Evaldo gần như đã hết hạn sử dụng, ông Nhiệm đã rất thất vọng, mà như ông nói là “rầu thúi ruột”. Chấn thương mà Evaldo gặp phải hồi ở HA.GL đã không thể bình phục hoàn toàn.

Trung vệ Chí Công có thể trở lại trong trận gặp Thanh Hóa tại Cúp QG vào ngày 17/5. Trong trận đấu với SLNA, Chí Công bị trật vai và may mắn cho anh là chấn thương đã không nặng như dự đoán. Ngoài ra, tiền vệ cánh Thanh Hải đã có thể tập nhẹ để trở lại vào tháng sau.
Sau khi thanh lý hợp đồng với đội bóng phố núi, Evaldo sang Malaysia chơi bóng nhưng cũng không đáp ứng được kỳ vọng. Khi trở lại tìm công việc ở mảnh đất Việt Nam quen thuộc, Evaldo thuyết phục được ĐT.Long An bởi những tiếng tăm trong quá khứ. Nhưng hôm qua, khi chính thức cầm kết quả chụp phim về đầu gối của Evaldo, ông Nhiệm đã choáng vì những từ “rách, thoái hóa…”.

May cho “Gạch” là phát hiện này còn kịp thời, bởi theo ông Nhiệm, trong hợp đồng đã ký quy định rõ nếu vượt qua kỳ kiểm tra y tế của CLB, Evaldo mới được chơi bóng và hưởng lương của CLB.

Nếu Evaldo được ra sân đá cho “Gạch” ở lượt về rồi chấn thương tái phát, “Gạch” vừa mất tiền chữa trị cho cầu thủ này, vừa mất đi một suất ngoại binh trong đội hình.

Ngày 19/5 tới sẽ là hạn chót chốt danh sách bổ sung, nên “Gạch” giờ lại tiếp tục loay hoay tìm ngoại binh mới. Số là sau khi ký hợp đồng với Evaldo, “Gạch” đã loại chân sút Danny David.

Cầu thủ gốc Phi sau khi dính cú đạp kinh hoàng của Đinh Văn Ta đã có vấn đề về tâm lý. Danny ngại va chạm và đánh mất đi khả năng sát thủ, buộc “Gạch” phải thanh lý. Khi có Evaldo, “Gạch” cũng loại luôn 2 ngoại binh đang tập chung với đội. Nhưng giờ, ông Nhiệm phải gọi lại những cầu thủ này.

Với phương châm “yếu trâu hơn khỏe bò”, ĐT.Long An sẽ phải bổ sung thêm một ngoại binh trên hàng công trước ngày 19/5 theo chia sẻ của ông Nhiệm. “Gạch” quyết định mạo hiểm hy sinh ngoại binh ở vị trí trung vệ để nhường chỗ cho hàng công. Ông Nhiệm muốn ĐT.Long An thắng bằng lối đá đẹp, ghi bàn nhiều hơn đối thủ.

Đời không như mơ

ĐT.Long An có lẽ là đội bóng sốt sắng trong giai đoạn giữa mùa bóng. Thành tích bê bết của CLB khiến lãnh đạo CLB đứng ngồi không yên. Những cựu binh Tài Em, Quang Thanh, Thanh Giang có dấu hiệu tuổi tác, những cầu thủ trẻ ít tiến bộ, chưa kể nhiều trường hợp chấn thương như Thanh Hải, Thanh Cường, Việt Thắng… đã khiến “Gạch” chưa đá đã tự thua.

Hiểu điều này, ông Nhiệm đã gấp rút bổ sung 5 cầu thủ, mức tối đa của luật cho phép. Những Chí Công, Đình Hiệp, Oseni, Dzravko và mới nhất là món hàng hớ Evaldo đã cập bến Bến Lức. Nhưng sau trận thua SLNA trên sân nhà, có thể thấy khó khăn vẫn chưa buông tha đội bóng của HLV Ngô Quang Sang.

Những cầu thủ mới có quá ít thời gian với CLB nên đã không giúp “Gạch” có một sự chuyển mình rõ rệt. Ngoại trừ Chí Công chơi lăn xả dưới hàng công, Đình Hiệp, Dzavko chưa thể cáng đáng hàng tiền vệ.

Thế nên, Oseni phải tự vận động để tìm cơ hội cho mình. Còn hơn một tuần lễ để “Gạch” tìm được chân sút xứng đáng chơi cặp với Oseni. Ý tưởng về cặp song sát Oseni-Evaldo đã phá sản từ trong trứng nước, và giờ “Gạch” đang thấp thỏm với canh bạc đó.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm