Chiến thắng khó nhọc của U23 Việt Nam

29/10/2013 06:15 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một trận cầu tẻ nhạt và hàng công chơi quá tệ, may mắn đã mỉm cười với U23 Việt Nam khi Thanh Hiền đã tỏa sáng đúng lúc với bàn thắng duy nhất.

HLV kỳ cựu Trần Bình Sự hiểu rõ sức mạnh của U23 Việt Nam chỉ mạnh tấn công 2 biên nên ông Sự đã có phương án tiếp cận trận đấu rất hợp lý. Những cầu thủ trẻ đang thử việc ở Đồng Nai được đưa vào trám 2 biên khiến lối chơi của U23 Việt Nam gần như bế tắc.

Ông Sự quyết tâm thúc giục cầu thủ chơi hết vốn “cho biết đá biết vàng”. Cả trận, ông thầy gốc Hải Phòng không hề ngồi xuống băng ghế huấn luyện mà liên tục đứng chỉ đạo các học trò.

Trong hiệp một, U23 Việt Nam chỉ có 2 lần thoát được khỏi cái bẫy mà do thầy trò ông Sự giăng ra. Cả 2 lần đó, U23 Việt Nam đều tạo ra 2 cơ hội hết sức rõ rệt nhưng Hoàng Thiên đều không thể tận dụng thành công.

Có vẻ như sau khi được trao nhiều cơ hội nhưng không làm nên chuyện, Hoàng Thiên đang dần mất điểm với HLV trưởng Phúc. Đầu hiệp 2, tiền vệ HA.GL bị thay ra bởi Mạnh Dũng. Nhưng những đồng đội trên sân còn lại của Hoàng Thiên cũng không làm tốt hơn anh bao nhiêu trong khâu dứt điểm.

Lối chơi bắt người chặt ở 2 biên của Đồng Nai (trái) đã khiến U23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Quang Nhựt

Trong hiệp này, U23 Việt Nam có ít nhất 2 cơ hội ngon ăn mười mươi của Vũ Minh Tuấn và Mạc Hồng Quân. Kịch bản 2 cơ hội này gần như là một, khi thủ môn Thanh Diệp đã xuất tướng nhưng cả Minh Tuấn lẫn Hồng Quân đều không có cảm giác tốt nhất ở cú sút cuối cùng. 2 cầu thủ này đều sút đúng vị trí hậu vệ Đồng Nai đã chọn sẵn để cản phá.

Thậm chí, nếu Đồng Nai sở hữu những tiền đạo đẳng cấp hơn trong đội hình hôm qua thay vì những ngoại binh đang thử việc chơi rất tệ, U23 Việt Nam có thể đã phải nhận bàn thua sau những pha phản công nhanh của đội bóng miền Đông Nam Bộ.

“U23 Việt Nam chỉ chơi thực sự tốt trong 20 phút cuối. Họ có nhiều cầu thủ trẻ mới 21, 22 tuổi rất sung sức. Còn chúng tôi chỉ mới bước vào tập luyện cho mùa giải tới nên thể lực không đảm bảo. Thế nên, không có gì khó hiểu khi đội bóng của tôi bị áp đảo ở cuối trận”, ông Sự lý giải.

Dù tạo ra nhiều sức ép nhưng cũng may mắn cho U23 Việt Nam, vì khi hàng công quá phung phí cơ hội thì đã có tiền vệ trụ Thanh Hiền. Trong một tình huống phạt góc, cầu thủ gốc Đồng Tháp đã băng cắt nhanh như chớp rồi lắc đầu lái bóng vào góc xa.

Thanh Diệp dù cả trận xuất sắc nhưng cũng không ngờ có được pha dứt điểm hiểm hóc này. Bàn thắng của Thanh Hiền đã cứu U23 Việt Nam khỏi một trận hòa.

Đây cũng là dấu ấn đáng kể nhất của U23 Việt Nam qua 2 lượt trận và lần đầu ở giải này, người ta thấy dấu ấn chiến thuật trong việc thay người của ông Phúc. Huy Hùng sau một tháng chữa chấn thương được chơi 45 phút đầu trận, nhưng rất vật vờ và việc đưa Thanh Hiền vào sân đã đảm bảo cho U23 Việt Nam sức mạnh tranh chấp nơi tuyến giữa.

Không chỉ mạnh mẽ trong thu hồi bóng để giảm áp lực cho toàn đội, Thanh Hiền còn trực tiếp lập công để giải tỏa vô số gánh nặng cho U23 Việt Nam. Ngoài ra, hậu vệ biên Quang Hùng cũng để lại ấn tượng với sức mạnh trong những lần leo biên của mình.

Cánh phải của U23 Việt Nam đang dựa nhiều vào khả năng lên công về thủ nhịp nhàng của hậu vệ V.Ninh Bình. Tuy vậy, số 20 của U23 Việt Nam cũng có nhiều pha phạm lỗi ác ý với cầu thủ đối phương.

Ở trận gặp Semen Padang, Quang Hùng đã được trọng tài Trọng Thư bỏ qua một lỗi có thể phải nhận thẻ đỏ. Nhưng hôm qua, trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã không bỏ qua lỗi của Quang Hùng khi rút một thẻ vàng với anh.

Thoát khỏi một trận hòa sau màn trình diễn tương đối tẻ nhạt, U23 Việt Nam có thể thở phào. Với việc nắm lợi thế lớn ở bảng B, có thể U23 Việt Nam sẽ cùng với Bangu Athletico lọt vào bán kết.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Con số sau trận U23 Việt Nam - Đồng Nai

2 Đây là chiến thắng thứ 2 với tỷ số 1-0 của U23 Việt Nam trong năm 2013 (trước đó là chiến thắng trước CLB Nay Pyi Taw của Myanmar)

6 Trong đội hình xuất phát ở trận đấu này, HLV Hoàng Văn Phúc chỉ giữ lại 6 cầu thủ từng góp mặt trong trận đấu trước gặp Semen Padang là hậu vệ Ngọc Đức, Mạnh Hùng, Quang Hùng, tiền vệ Hoàng Thiên, Văn Quyết và tiền đạo Hà Minh Tuấn

12 Đánh bại Đồng Nai với tỷ số 1-0, U23 Việt Nam đã có trận đấu thứ 12 liên tiếp bất bại trong hành trình chuẩn bị cho SEA Games 27

Phát biểu sau trận đấu

HLV Hoàng Văn Phúc (U23 Việt Nam)

Tôi đánh giá cao các cầu thủ Đồng Nai, họ có tinh thần thi đấu rất quyết tâm. Các cầu thủ của tôi đã phải trải qua quá trình tập luyện dài và hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Huy Hùng sau một tháng dưỡng thương đã không có được trạng thái tốt nhất khi xung trận. Các cầu thủ của tôi vẫn phung phí cơ hội và chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện điều này trong thời gian tới.

HLV Trần Bình Sự (Đồng Nai)

Chúng tôi không có sự chuẩn bị kỹ do chỉ mới tập trung. 20 phút cuối khi chúng tôi xuống sức thì U23 Việt Nam mới chơi tốt. Tôi thấy U23 Việt Nam chỉ chơi tốt ở biên. Khi họ đan bóng nhỏ, tôi chỉ đạo các học trò tích cực quây, không cho họ khoảng trống nhiều.

Điều này buộc họ phải chuyển biến lối chơi một cách hài hòa. Họ phải chuyền dài để tạo khoảng trống nhiều hơn. Trong hiệp 1, U23 Việt Nam làm được điều này 2 lần.

U23 Việt Nam nên lựa chọn điểm rơi phong độ cho SEA Games, không nên xem BTV Cup là điểm rơi. Điều này sẽ rất nguy hiểm.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm