Bóng đá Việt

18h00, B.Bình Dương - Selangor: Đêm dài sẽ lắm mộng

21/04/2010 10:26 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nếu giành vị trí nhất bảng F, B.Bình Dương sẽ tránh được cuộc “nội chiến” với SHB.ĐN, đội đang “độc cô cầu bại” ở bảng H. Tuy nhiên, trước khi nói đến chuyện xa xôi, đội bóng đất Thủ phải giải quyết Selangor đến từ Malaysia.

Sau 4 lượt trận, đội bóng đến từ Malaysia chỉ mới được 4 điểm (1 thắng, 1 hòa và 2 thua). Còn đội chủ nhà B.BD đang xếp thứ 2 sau Sriwijaya (Indonesia) dù cả 2 cùng được 7 điểm. Điều đó cũng đồng nghĩa, để đội khách có mặt ở vòng sau không còn con đường nào khác là Selangor phải đánh bại B.BD để giành 3 điểm, hoặc chí ít cũng không thể tay trắng khi rời Gò Đậu. 

Phía chủ nhà, đương nhiên thầy trò ông Đặng Trần Chỉnh không muốn sớm rơi vào cảnh huynh đệ tương tàn với một đại diện khác của V-League là SHB.ĐN, và xem ra, đánh bại Thai Port vẫn còn dễ hơn là hạ được đội bóng sông Hàn.

Và như thế, thầy trò ông Chỉnh sẽ phải dốc hết vốn để giải quyết Selangor trong 90 phút, nhằm tránh đêm dài lắm mông trước đi đáp chuyến bay tới đảo quốc Maldives xa xôi.



Bình Dương sẽ thắng, vấn đề là thắng bao nhiêu bàn trong ngày ông Chỉnh chào sân Gò Đậu - Ảnh:Quang Nhựt

Cửa  “hẹp” cho khách

B.BD dưới thời ông Chung “xe ca” đã chia điểm với Selangor ở lượt đi. Đấy là một trận đấu nhạt nhẽo, chẳng ai nhận ra đó là hình ảnh của 2 đội bóng hàng đầu Việt Nam và Malaysia. Chắc chắn mọi thứ sẽ đổi thay, bởi giờ đây Selangor không còn đường lùi, còn B.BD cũng không muốn diễn lại một vở kịch tồi giống như đã diễn trên sân Shah Alam.


Và hẳn rằng, người mới Đặng Trần Chỉnh lần đầu ra mắt tại đấu trường châu lục, cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội ghi điểm trong mắt những ông chủ Becamex và người hâm mộ, khi mà các học trò của ông có quyền đá thẳng chân, chứ không có chuyện ân tình nghĩa hiệp như ởV-League. Trước giờ bóng lăn ông Chỉnh cũng khẳng khái, lên gân cho các học trò rằng: “B.BD sẽ có 3 điểm, có bao nhiêu, sẽ chơi bấy nhiêu, chẳng cần phải e dè, cấn cá điều gì…”.  


Dĩ nhiên, chẳng ai đánh giá thấp đội bóng của HLV Devan A.Kuppusamy, nhưng để được lựa chọn, có lẽ chẳng có nhiều người “nằm cửa” Selangor. Đơn giản, mỗi khi rời Shah Alam, họ trở thành một đội bóng rất xoàng xĩnh, minh chứng là Selangor đã thua vỡ mặt 1-6 trước Sriwijaya (Indonesia). Thậm chí, Victory SC yếu xìu cũng dễ dàng khuất phục họ với tỷ số 3-1.


Thất bại của các CLB Malaysia ở đấu trường châu lục gần đây cũng không phải là điều bất ngờ. Không phải vì bóng ma tiêu cực (Malaysia rất nổi tiếng với các vụ bán độ bị phanh phui), mà bởi bóng đá nước này vẫn tiếp tục nói không với cầu thủ ngoại. Khi chỉ có các cầu thủ bản địa đại diện cho bóng đá nơi đây đương đầu với các CLB còn lại của ĐNA luôn nhăm nhe tung ra sân 3 cầu thủ ngoại thì các CLB Malaysia ở thế yếu.


Thế kèo dưới, Selangor sẽ sử dụng lối chơi “chịu đấm ăn xôi”, hay gọi cách khác là tử thủ. Nhưng dù có là gì đi nữa, cũng ái ngại cho khách, bởi ở Gò Đậu, Bình Dương cũng khó mà buông thả hay tự bắn vào chân mình. Chỉ cần đá đúng sức là cũng sẽ có một trận thắng cách biệt cho chủ nhà.  

 
ĐAM SAN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm