Choáng với những kỷ lục Guinness không tưởng của ông lão 80 tuổi

27/05/2016 07:47 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa) - Quá ám ảnh với việc xác lập các kỉ lục Guinness, một người đàn ông Ấn Độ đã nhổ sạch răng mình, xăm 500 hình lên cơ thể và thực hiện nhiều điều không tưởng khác để được vinh danh trong cuốn sách đặc biệt.

Guinness Rishi, 73 tuổi, đang sống tại New Delhi, đã xăm khoảng 500 hình lên người, nhổ hết răng để có thể ngậm vừa 500 chiếc ống hút, cũng như đưa hơn 50 ngọn nến đang cháy vào miệng. Mọi nỗ lực đều là nhằm đưa tên mình vào cuốn sách Kỷ lục Guinness.

Rishi, người sinh ra với cái tên Har Parkash Rishi ở Delhi vào năm 1942, thậm chí còn đổi cả tên nhằm thể hiện niềm đam mê đặc biệt của bản thân.

Ông lần đầu được ghi danh trong sách Guinness vào năm 1990, khi cùng với hai người bạn của mình, cưỡi một chiếc xe tay ga suốt 1.001 giờ. Kể từ đó, Rishi đã có một niềm đam mê cháy bỏng là đưa tên mình vào cuốn sách đặc biệt càng nhiều càng tốt. Một số thành tích khác thường cụ ông này từng lập bao gồm viết một di chúc dài nhất thế giới (489 trang), làm tấm thiếp cưới nhỏ nhất thế giới, giao chiếc pizza đầu tiên từ New Delhi đến San Francisco, và uống cạn một chai nước sốt cà chua trong vòng chưa đầy 4 phút.


Ông Rishi khoe hàng trăm hình xăm cờ trên cơ thể mình. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, khi Rishi đi trên các đường phố của thủ đô Ấn Độ, mọi người sẽ được chiêm ngưỡng kỳ công nổi bật nhất mà ông từng thực hiện: Đó là thấy hàng trăm chiếc cờ thế giới được xăm trên mặt và khắp cơ thể ông.

"Hiện tại, tôi đã xăm khoảng 500 hình lên cơ thể mình. Trong số 500 hình xăm đó, có 366 lá cờ" - ông nói, và cho biết thêm rằng có những lá cờ còn được xăm nhiều lần - "Tôi xăm cờ Ấn Độ 8 lần".

Rishi đã mất gần 2 năm, bắt đầu từ giữa tháng 7/2009, để xăm cờ lên làn da đang dần lão hóa của mình. Gần đây, ông đang chuyển hướng sang xăm hình những nhân vật nổi tiếng thế giới lên bụng, bao gồm Tổng thống Mỹ Barack Obama, Nữ hoàng Anh Elizabeth, và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Rishi cũng nhổ sạch răng để lập một kỷ lục thế giới khác. "Hiện tôi là người giữ kỷ lục thế giới về việc giữ 496 chiếc ống hút trong miệng. Đó là kỷ lục khó khăn nhất. Để làm được điều đó, tôi cần thêm không gian. Tôi đã phải nhổ tất cả răng, để có thể đặt số ống hút tối đa trong miệng" - ông chia sẻ khi ngồi trong nhà mình, nơi các bức tường xung quanh được phủ đầy giấy chứng nhận và cấc hình ảnh ăn mừng kỷ lục.


Cụ ông 80 tuổi khoe chiến tích khi đứng trước căn nhà đầy giấy chứng nhận kỷ lục Guinness. Ảnh: Reuters

Nhắc tới 2 người con trai, một đang sống tại Hoa Kỳ và một ở Cyprus, Rishi nói rằng ông rất muốn nổi tiếng và được công nhận, để chứng minh cho các con trai rằng cha họ cũng là một ai đó. Đây chính là động lực lớn tiếp tục thúc đẩy ông lập thêm các kỷ lục.

Rishi tuyên bố đã đánh bại hơn 20 kỷ lục thế giới, mặc dù đây là con số không chính thức. Ông thậm chí còn từng tham gia cuộc bầu cử địa phương, với hy vọng sẽ lập kỷ lục thế giới là người duy nhất tranh cử mà không nhận được bất cứ phiếu bầu nào. Tuy nhiên, nỗ lực này của Rishi thất bại khi vẫn có gần 30 người dân bỏ phiếu cho ông.

Ông Rishi cũng đưa tên gia đình vào cuốn sách kỷ lục. Tên vợ Bimla của ông đã được đưa vào kỷ lục Guinness khi viết bức di chúc nhỏ nhất thế giới, với dòng chữ "Tất cả cho con trai" năm 1991. Trong đám cưới con trai, họ cũng in những tấm thiệp mời có chiều dài và chiều rộng chỉ khoảng 1cm (mỗi bên), và cũng đây cũng được công nhận là kỷ lục thế giới.

Tuy nhiên, niềm đam mê tốn kém này khiến vợ Rishi rất bực tức, ông chia sẻ trong căn nhà đã bị biến thành một khu thử nghiệm với đầy tờ rơi, tạp chí, hình ảnh về kỷ lục nằm rải rác khắp nơi.

"Kẻ tiếp tay" cho ông, nghệ sĩ xăm mình Manjit Singh, người đã thực hiện hầu hết hình xăm trên người Rishi, cho biết niềm đam mê này của ông khiến mọi người xung quanh đều ngạc nhiên. "Tôi đã chứng kiến ông ấy cuồng xăm mình và lập kỷ lục như thế nào. Và bản thân tôi cũng rất ngạc nhiên trước niềm đam mê mãnh liệt của ông già ấy" - Singh cho biết.

Rishi cho biết, bây giờ ông còn đang thuyết phục bà vợ 80 tuổi của mình cùng hợp tác sinh thêm em bé để họ có thể trở thành cặp vợ chồng già nhất thế giới làm được điều này. Nhưng tất nhiên đây là ý tưởng mà vợ Rishi ghét cay ghét đắng.

Sách Kỷ lục Guinness (The Guinness Book of Records) là một sách tra cứu được xuất bản hàng năm, ghi lại tập hợp các kỷ lục thế giới được công nhận trên toàn thế giới, cả kỷ lục do loài người thực hiện được và kỷ lục của thiên nhiên tạo ra. Bản thân quyển sách cũng lập một kỷ lục là seri sách có bản quyền bán chạy nhất thế giới.

Duy An
Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm