Sau thất bại 2-4 bẽ bàng ngay trên sân Vinh trước K.KH, SLNA đã đứng dậy bằng 2 trận đấu rất đáng xem tại Bình Dương và SHB.ĐN, và nếu đội bóng xứ Nghệ cứ duy trì phong độ như thế này thì cơ hội để họ vượt qua TĐCS.ĐT là điều hoàn toàn khả thi. Xét về lý thuyết, TĐCS.ĐT đang đứng trước cơ hội rất lớn để vươn lên vị trí đầu bảng, khi HN.T&T và B.BD trực tiếp đọ sức với nhau ở vòng này, nhưng không rõ liệu thầy trò HLV Phạm Công Lộc có sẵn sàng phất cao lá cờ khi có cơ hội.

SLNA và TĐCS.ĐT (áo sẫm) từng chơi một trận rất hay ở Cao Lãnh tại lượt đi. Ảnh: Võ Nguyễn
Trận đấu với TĐCS.ĐT cũng sẽ là cơ hội để Abdulrazak M.Ekpoki tiếp tục khẳng định khả năng của mình, sau cú hattrick lập được trên sân Chi Lăng ở vòng trước, bởi nếu đánh bại được Tấn Trường ít nhất một lần ở trận này, “số má” của Ekpoki sẽ được tăng thêm rất nhiều.
Kể từ đầu mùa giải tới nay, SLNA đã để thua 4 trận và hoà 1 trận trên sân Vinh, làm cho cái “chảo lửa” một thời này hoàn toàn mất thiêng, còn trong 6 lần ra Bắc mùa này, TĐCS.ĐT chỉ thắng được 1, hoà 2 và thua 3. Như vậy, trước cuộc chạm trán chiều nay, cả SLNA lẫn TĐCS.ĐT đều chẳng có chút lợi thế nào về tâm lý, nhưng nếu dự đoán TĐCS.ĐT chưa sẵn sàng cho cuộc đua tranh chức vô địch là đúng thì nhiều khả năng 3 điểm sẽ nằm lại xứ Nghệ.
H.Huy
|
Phong độ SLNA 30/06/10 XM.HP-SLNA 3-2 CS.ĐT 30/06/10 V.NB-CS.ĐT 0-3 |