SLNA – LS.TH 4 -1: Xuất sắc Trọng Hoàng

05/07/2010 08:59 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Tuy bỏ lỡ nhiều cơ hội mười mươi nhưng các chân sút đội chủ sân Vinh –SLNA cũng đã kịp dội một cơn mưa bàn thắng vào lưới đội bóng xứ Thanh. Với một trận đấu khởi sắc cả về thế trận và lối chơi, đội bóng của HLV Hữu Thắng có món quà tuyệt vời nhất tặng cho  những vận động viên trung thành nhất đội  nắng đến sân cổ vũ cho đội nhà.

Người dân xứ Nghệ phải chịu đựng đợt hạn hán nắng nóng khắc nghiệt nhất từ trước đến nay. Trong cái nắng như thiêu như đốt đó cũng không ngăn được người hâm mộ đến sân cổ vũ cho đội bóng quê hương bởi một lý do đơn giản họ muốn tiếp thêm sức mạnh cho SLNA khi vừa trải qua những kết quả bết bát trước đó.

Dưới sân các cầu thủ đội chủ nhà thi đấu như “lên đồng” dồn cả đội hình lên phần sân đối phương để tìm bàn thắng. Đòn phủ đầu mà SLNA áp dụng đã phát huy hiệu quả khi những cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu được các chân sút SLNA thực hiện. Hết Vidovic tung cú sút như búa bổ làm thủ môn Mạnh Dũng bó tay , nhưng tiếc là bóng lại đi chệch cột trong gang tấc, tiếp đến Nguyễn Hoàng Helio thử vận may bằng cú sút xa và cũng chỉ có tài năng của thủ thành đội bóng xứ Thanh mới giải nguy cho đội nhà khỏi những bàn thua mười mươi.


SLNA dễ dàng đánh bại LS.TH

HLV Hữu Thắng đã quyết định chơi tấn công nên ông sử dụng thủ môn Đức Thắng trấn giữ trong khung gỗ nhường “suất Tây” còn lại cho cầu thủ Thiery chơi vị trí trung vệ đá cặp cùng đội trưởng Huy Hoàng. Trong khi đó Quang Tình và Ngọc Anh lần đầu tiên được ra sân ở vị trí xuất phát cùng Trọng Hoàng và nội binh Helio tạo thành bộ tứ tiền vệ hộ trở cho hai ngoại binh cao to ở tuyến trên. Trong khi đó HLV Vũ Trường Giang thể hiện ý đồ chơi phòng ngự phản công nhằm chia điểm trên sân Vinh khi ông cất tiền đạo chủ lựcĐình Tùng trên băng ghế dự bị.

Tuy nhiên, lối chơi của đội bóng xứ Thanh nhanh chóng bị phá sản khi hàng thủ không thể gồng mình chống đỡ nổi các đợt tấn công của đội chủ nhà. 4 hậu vệ giàn hàng ngang củ LS.TH không thể ngăn cản Trọng Hoàng khi để tiền vệ này thoải mái tung cú dứt điểm làm bó tay thủ môn của Mạnh Dũng.

Có thể nói Trọng Hoàng là cầu thủ nổi bật nhất trên sân trong hiệp 1 khi liên tiếp có những pha đột phá dũng mạnh xé toang hàng phòng ngự của đội khách tạo nên những cơ hội cho đồng đội ghi bàn, nhưng sự vô duyên của các chân sút phía trên đã bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn đó. Bàn nâng tỷ số lên 2 – 0 ở phút 40 của tiền vệ “số 9” là điều tất yếu khi tự mình Trọng Hoàng tạo nên cơ hội cho mình cho dù phải mất 2 cú sút liên tiếp anh mới đưa được bóng vào lưới.

Nếu như Trọng Hoàng là nhân tố chính của hiệp 1 thì Vidovic lại “đóng thế” vai trò ấy ở hiệp 2. Sau những cơ hội bị bỏ lỡ, hoặc những đường chuyền có quá đồng đội thì “Víc” cũng kịp ghi cho  mình 2 bàn thắng ở các phút 63 và 90 của trận đấu.

HLV Vũ Trường Giang có những sự điều chỉnh về con người và thế trận khi tung  Đình Tùng, Mauro vào sân để tìm bàn gỡ. Và chính Tùng “con” cũng đã tạo nên một số sóng gió trước khung thành thủ môn Đức Thắng. Bàn thắng duy nhất mà đội bóng xứ Thanh ghi được lại là một pha ghi bàn đẹp khi khi Văn Thắng tung cú sút xa từ khoảng cách 30 m làm tung nóc lưới đội chủ nhà. Đây cũng là những gì mà đội bóng của HLV Giang “đen” làm được để tặng cho khoảng 50 cổ động viên trung thành của đội bóng lặn lỗi vào TP Vinh cổ vũ cho đội nhà.

Bài & ảnh: Đại Nghĩa

HLV Vũ Trường Giang nhận xét ngắn gọn về kết quả thi đấu: ‘Hôm nay LS.TH chơi quá kém nên phải nhận trận thua là xứng đáng. SLNA đã khởi sắc cả về lối chơi và tận dung tốt các cơ hội để ghi bàn thắng”.

HLV Nguyễn Hữu Thắng: “Chúng tôi đá hay hơn vì các cầu thủ thi đấu hết mọi khả năng của chính mình. Trọng Hoàng là cầu thủ thi đấu tôt nhất hôm nay không những anh đã ghi bàn mà còn tạo nhiều cơ hội cho đồng đội ghi bàn. SLNA cần phải phát huy được tinh thần như trận này cho giai đoạn tiếp theo. Tôi thấy thể lực của LS.TH hôm nay không đạt được nên họ sớm xuống sức”


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm