SLNA và SHB.ĐN chạy đua tới ngôi vô địch: Chu kỳ

17/05/2011 14:07 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Nếu mùa này, SLNA hoặc SHB.ĐN vô địch, thì cả 2 đều xứng đáng nhận được cái vỗ tay của nhiều đội. Sự lên ngôi đó là tất yếu, bởi cả 2 đều không đánh mất cái gốc của mình, mà điều cốt tử nhất là công tác đào tạo trẻ quá tốt.

Ngay khi giành quyền lên chơi chuyên nghiệp (năm 2002), cơ sở vật chất phục vụ đào tạo bóng đá của Đà Nẵng rất tốt. Lãnh đạo thành phố cũng không tiếc tiền đầu tư. Có điều, SHB.ĐN khủng hoảng trầm trọng các lớp kế cận, sau thế hệ Anh Tài, Ngọc Thế. Lứa U21 của Quang Cường chỉ giữ lại mình hậu vệ này, còn lại giải tán. Đà Nẵng đã phải  cử người ra Vinh học cách làm bóng đá trẻ, và mượn quân mỗi lần đá giải U. Thiếu quân, Đà Nẵng tung tiền lôi về cầu thủ khắp nước, kể cả ngoại binh giỏi đều được trải thảm đón về Chi Lăng. Làm đủ mọi cách, bóng đá Đà Nẵng đều thất bại.

Chỉ đến khi bầu Hiển nhảy vào, thế mạnh đồng tiền, cơ chế “một cửa” cùng thế hệ măng non đã đến thời cứng cáp, SHB.ĐN đã gặt hái thành công.

Lần này thì ngược lại, đầu mùa giải 2010 SLNA, dưới sự dẫn dắt của GĐĐH Hồ Văn Chiêm đã cắp cặp vào Chi Lăng học hỏi mô hình làm chuyên nghiệp của SHB.ĐN.

Thực ra, chân lý tiếp cận thành công chẳng quá xa xôi. Khi anh có cái gốc (đào tào trẻ tốt), có truyền thống, nếu có cơ chế tốt, đặc biệt về tài chính, thì tự thân đội bóng sẽ đi lên. Nếu công tác tổ chức tốt, cơ hội đạt vinh quang càng cao.

Đúng 10 năm trước (2001), khi bóng đá chuyên nghiệp VN đặt những nhát cuốc đầu tiên, SLNA là đội vô địch. Năm nay nếu họ đăng quang, có thể coi đấy là một chu kỳ. Sự thắng thế của các đội bóng có cái gốc tốt, đang chứng minh sự chuyển dịch tích cực.

Dường như, tất cả các đội đã thấm mệt với cuộc chạy đua tiền để đổi lại thành tích. Để nhận ra điều đó, cái giá phải trả không rẻ chút nào.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm