Giải hạng Nhất QG 2011: Những điều trông thấy…

26/05/2011 13:04 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Năng lực của hầu hết các đội bóng dự giải hạng Nhất năm nay cũng như mọi năm, tức là chỉ sàn sàn ngang nhau. Trình độ của đàn “cá mè một lứa” này được phản ánh bằng những vị trí san sát trên bảng xếp hạng. Nhưng, chính vì cái trật tự đó mới nảy sinh ra những vấn đề “nhạy cảm”. Không ít mầm loạn đã xảy ra khiến người ta khó mà không liên tưởng rằng, thứ tự của các đội bóng vào cuối mùa sẽ được quyết định thuần túy bởi yếu tố chuyên môn hay còn có tác động từ hậu trường.

Có thể lấy trận đấu trên sân Cần Thơ giữa đội chủ nhà và người hàng xóm K.Kiên Giang làm ví dụ. Cả trận đội khách chỉ chọn lối chơi “chụp giật” để rình rập cơ hội phản công và chiến thuật này đã phát huy hiệu quả bằng bàn thắng duy nhất của tiền đạo Oseni.

Từ đó trở đi, K.Kiên Giang chuyển sang đá theo kiểu phòng ngự đổ bê tông, kể cả nằm vạ câu giờ, để bảo toàn chiến quả. Không thể xuyên thủng mành lưới đối phương, các cầu thủ chủ nhà sinh ra ức chế và thay nhau đá xấu Oseni mỗi khi cầu thủ này có bóng.

Điên tiết, Oseni trả đũa và nhận thẻ đỏ ra sân khi thời gian bù giờ chỉ còn hơn một phút. Phía trên khán đài, các CĐV Cần Thơ cũng không giữ được bình tĩnh. Họ phản ứng gay gắt và bao vây đội khách ngoài sân.

Tiếp theo đó là màn xỉ vả và ném vật lạ về phía BHL và các cầu thủ K.Kiên Giang. HLV Lai Hồng Vân vì “đỡ đạn” cho Oseni mà bị ném trúng vào đầu từ khoảng cách gần, rất may chỉ xây xát ở mức… rỉ máu.

Tình cảnh tương tự sau trận đấu cũng diễn ra trên sân Tự Do trong trận đấu giữa H.Huế và SG.XT, nhưng nạn nhân lần này không phải là HLV, mà người nhận dép văng vào mặt là trọng tài bắt chính trận đấu đó, ông Lê Thanh Hải. Ông Hải bị hàng trăm CĐV đất cố đô quây không cho ra về vì họ cho rằng trọng tài này đã thiên vị đội khách, thổi bất lợi cho H.Huế. Điều trùng hợp khi đây không phải là lần đầu tiên ở mùa này công tác trọng tài gặp điều tiếng trong những trận đấu có SG.XT.

Trò chuyện với HLV các đội bóng nhà nghèo, nghe họ kể rằng ở những chuyến làm khách, giành được một điểm trên sân đối phương còn khó hơn giữ lại 3 điểm ở nhà. Trọng tài bị áp lực của CĐV nên cán cân thiên về phía chủ nhà là chuyện thường, nhưng có nhiều tình huống lộ liễu khiến “nạn nhân” chỉ còn biết ngửa cổ than với trời, bởi những HLV đã quen làm việc ở giải hạng Nhất nhiều năm thì với họ đấy là chuyện … thường ở huyện.

Nhưng đâu phải tất cả những vi phạm đó đều không bị xử lý. Tất thảy đều đến tai những người có trách nhiệm, nhưng có xử hay không, nặng nhẹ thì …xem mặt đã. Có những bản án răn đe “cho chết” rồi quay ngoắt, cũng có những bản án “cho có” nhẹ tựa lông hồng. Hệ lụy chung từ các hình phạt giáng xuống là chẳng mấy ai phục. Khó loại trừ khả năng, “mầm loạn” manh nha như đã kể trên đến từ phần bất phục và lơ là của “cấp dưới” với “cấp trên”.

Khi mà phần lớn đội bóng hạng Nhất đều chưa chắc chắn trụ hạng thì mỗi điểm số có ý nghĩa sống còn, mỗi tiếng còi sai có khi được quy đổi bằng hàng chục tỷ đồng đầu tư cho một tập thể. Càng trôi về cuối, giải hạng Nhất càng rối rắm chẳng kém giải đấu cấp cao nào. Giải hạng Nhất mấy ai xem nên ánh mặt trời có phản chiếu cũng ở mức tương đối. Nếu vẫn tồn tại suy nghĩ đó thì đó là cơ hội không thể tốt hơn cho những “mầm” họa có dịp đươm hoa kết trái rồi gây hậu quả khó lường. Lúc đó, bản tổng kết hạ cánh an toàn, e khó lọt tai.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm