SG.XT: May chứ chưa hay

22/02/2011 12:08 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Sau 3 vòng đấu đầu tiên của giải hạng Nhất QG – Cúp Tôn Hoa Sen 2011, SG.XT ghi được 8 bàn thắng, chưa để lọt lưới bàn thua nào, giành 9 điểm tuyệt đối và xếp vị trí số một trên bảng xếp hạng. Với thành tích như vậy, sẽ không ít người lầm tưởng rằng SG.XT đang là “độc cô cầu bại” ở giải hạng Nhất, nhưng sự thực không hoàn toàn như thế, bởi đôi khi thành tích và kết quả trên sân lại chẳng hề liên quan đến lối chơi chung của cả tập thể.

“SG.XT đá cũng thường thôi. Họ chỉ dựa vào sự tỏa sáng của các cá nhân để có chiến thắng…”, các khán giả trên sân Thống Nhất đã nhận xét như vậy sau khi theo dõi 3 trận đấu trên sân nhà của SG.XT ở mùa giải năm nay (gặp H.Huế và An Giang ở giải hạng Nhất QG và ĐT.LA ở Cúp QG, SG.XT đều thắng).

Điểm qua 3 trận đấu này sẽ thấy nhận định nói trên của khán giả không phải không có lý. Ở trận khai màn giải hạng Nhất QG với H.Huế, nhờ 2 pha độc diễn không tưởng của Vua phá lưới hạng Nhất 2010 Nsi, SG.XT có 2 bàn dẫn đẹp mắt. Đội khách vỡ trận và những phút cuối cùng, chủ nhà có thêm bàn thắng nữa một cách dễ dàng. 


Phong độ hiện tại của SG.XT chưa thể khiến bầu Thuỵ (trái) và HLV Lư Đình Tuấn hoàn toàn an lòng. Ảnh: V.V

Ở Cúp QG, trong một ngày mà xà ngang và cột dọc liên tục ngăn cản các cơ hội ghi bàn của ĐT.LA, thì đội khách “tự sát” với 2 sai lầm (và một trong số đó là quả pelnalty cho SG.XT ở cuối hiệp 2 khiến đội khách cho đến giờ họ vẫn còn chưa hết ấm ức). Và ở vòng 3 vừa qua, trong lúc các chân sút SG.XT tỏ ra bất lực khi tìm đường vào khung thành An Giang thì đã có hậu vệ đội khách biếu không cho họ cả 2 bàn thắng.

Trên thực tế, 2 chân sút hàng đầu của SG.XT mùa này là Kesley và Nsi vẫn chứng tỏ mình là những tiền đạo đẳng cấp, nhưng họ chỉ đáng xem với những pha độc diễn; còn độ ăn ý trong pha phối hợp giữa 2 tiền đạo (chưa nói đến cả đội) vẫn là thứ xa xỉ. Do khó khăn về việc triển khai bóng ngắn ở trung lộ, HLV Lư Đình Tuấn buộc phải cậy nhờ rất nhiều vào khả năng dâng cao của 2 hậu vệ biên Văn Tuấn và Trọng Bình, và trên thực tế đây luôn là giải pháp tấn công khả dĩ nhất của SG.XT trong những chiến thắng vừa qua.

Sẽ không quá lời nếu nói rằng thành quả hiện tại của thầy trò HLV Lư Đình Tuấn có phần trợ giúp không nhỏ của yếu tố may mắn. Đội bóng của ông có những cá nhân biết cách lóe sáng trên hàng công để đem ưu thế về cho đội nhà. Còn lúc các chân sút của họ bế tắc, đã có hậu vệ đối phương “tặng quà”. Điểm tựa an toàn nhất của SG.XT là ở hàng thủ, nơi có sự hiện diện của 3 tuyển thủ QG Phước Tứ, Minh Đức và Đình Luật, nên cho tới giờ, khung thành của thủ môn Đức Hùng vẫn là sự thách thức cho cả phần còn lại của giải hạng Nhất QG.

Mùa này, SG.XT đang đi đúng hướng ở mặt thành tích, còn về lối chơi thì đội bóng vẫn chưa thực sự đáp ứng được kỳ vọng. Muốn tồn tại lâu dài, một đội bóng không chỉ cần thành tích mà đi kèm đó cái gọi là bản ngã của một tập thể. Đó là điều ai cũng biết. Rất thông cảm cho ông Tuấn “nhím”, bởi từ lúc SG.XT thành lập đến nay, ông Tuấn chỉ mới dẫn dắt đội bóng này có 6 trận đấu, nhưng để duy trì sự ổn định cho cả một chiến dịch dài dằng dặc, HLV Lư Đình Tuấn vẫn còn rất nhiều việc để làm.

Nói thế là bởi ai mà biết số phận SG.XT sẽ như thế nào, nếu may mắn quay lưng với họ hoặc bộ đôi Kesley-Nsi không thể tỏa sáng đều đặn ở từng trận. Và dĩ nhiên không phải ở trận nào SG.XT cũng dễ dàng nhận được những món quà từ đối phương. Vậy SG.XT biết lấy gì làm công thức cho chiến thắng, vì chuyện sở hữu một lối chơi có đường nét rõ ràng vẫn còn là thứ xa xỉ với “thiếu gia” Sài thành này.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm