V-League

17h00, sân Thống Nhất, CLB.TP HCM - XM.HP: Xông vào “tử địa”

19/04/2009 09:59 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Theo con số thống kê, 30 trận gần đây đội bóng của Tuấn “nhím” mới chỉ bại 2 trận tại sân nhà. Vậy nên, sân Thống Nhất như là “tử địa”của đội khách. Chiều nay XM.HP sẽ xông vào đó để giải cứu chính mình…

Hai đội bóng may mắn rời Thống nhất với 3 điểm là Bình Định và K.Khánh Hoà. Mùa 2008, Bình Định khiến thầy trò Tuấn “nhím” tay trắng trên sân nhà. Đó là một trận đấu rất khó hiểu của TMN.CSG, trong đó nhân vật trung tâm là Aniekan chơi vật vờ, như mở toang cánh cửa mặc sức cho các đội bóng cũ bắn phá. Và K.Khánh Hoà ở (vòng 3) mùa này, cũng “xui” cho Tuấn “nhím’ vì TP.HCM đang lâm vào cuộc khủng hoảng lực lượng trầm trọng, và kết quả thầy trò Tuấn “nhím” bị đội bóng của Hoàng Anh Tuấn cho phơi áo 1-3.

Những thông số nói lên đã nói lên rằng, sân Thống Nhất thực sự như có một “lời nguyền” với các đội khách. Trở về nhà đội bóng của Tuấn “nhím” như lột xác, họ đã thắng cả ¾ trận trên sân nhà và nạn nhân mới nhất là “ngựa ô” QK4 cũng đã khuỵu gối tại đây. Ở V-League hiện nay, TP.HCM là một trong số ít đội thể hiện được bản sắc của mình. Lối đá bật tường nhỏ mang cái “hồn” của Cảng Sài Gòn ngày xưa thực sự rất khó chịu, nó lại phát huy hết công suất nếu Tuấn “nhím” có trong tay đầy đủ con người.
 
Elenildo De Jesus (phải) - người cũ của CLB TPHCM, sẽ giúp hàng công của XMHP sắc bén hơn ?

Trong cuộc chiến chiều nay với XM.HP, đội bóng Sài Gòn gần như có đầy đủ tinh binh. “Hòn đá tảng” John Wole đã hoàn toàn bình phục để sát cánh cùng với Kim Long ở vị trí trung vệ. Sau khoảng thời gian sống thiếu hơi thở của tiền đạo ngoại, Tuấn “nhím” đón nhận sự trở lại của Gabriel, nhưng có lẽ cầu thủ người Argentina phải nhường chổ 1 tiền vệ ngoại, nhằm giúp TP.HCM đủ sức chiến đấu với hàng tiền vệ mạnh mẽ của XM.HP.

Phía bên kia vạch vôi, sau 2 trận thua liên tiếp trước B.BD và SL.NA cơ đồ của Đinh Thế Nam có vẻ tối đi. Nhưng “bất quá tam”, XM.HP có thể sẽ quyết chơi một canh bạc mạo hiểm. Rõ ràng, về tiếng nói lịch sử, Đinh Thế Nam đang hơn người đồng đội 1 thời Tuấn “nhím”, vì TMN.CSG (nay là TP.HCM) có vẻ kị giơ với Hải Phòng. Năm ngoái, ông Dũng “béo” đã cùng đội bóng đất Cảng, chia điểm với TMN.CSG tại Thống Nhất. Kinh hoàng nhất là lượt về, XM.HP đã giã cho TMN.CSG 6 bàn trắng.

Kí ức ấy, khi nhắc lại Tuấn “nhím” vẫn còn ngao ngán, và ít nhiều cho thấy ông có phần e dè trước đối thủ.

Ngoài sự vắng mặt của Matrins Trinade (chấn thương), và Bật Hiếu dính thẻ phạt, HLV Đinh Thế Nam đang có đầy đủ những gương mặt ưu tú. Đặc biệt là sự trở lại của Elenildo, hàng công của XM.HP sẽ được cải hiện đáng kể. Tuy nhiên, có một điều nên nhớ, Tuấn “nhím” và các đồng đội ở TMN.CSG chẳng còn xa lạ với những “ngón nghề” của tiền đạo này. Điều chỉ có Đinh Thế Nam mới giải vây được cho Elenildo. Nếu thành công cơ chiến thắng của XM.HP là không hề nhỏ. Bằng không, đội bóng đất Cảng đành phải làm lại từ trận sau.

Dự đoán: TP.HCM thắng 2-1

Phong độ:
 
TP.HCM
08/03/09 SHB.ĐN-TP.HCM 1-0
15/03/09 SLNA-TP.HCM 1-1
22/03/09 TP.HCM-T&T.HN 2-1
29/03/09 TC-TP.HCM 3-1
12/04/09 TP.HCM - QK4 1-0

XM.HP
08/03/09 HA.GL-XM.HP 3-2
22/03/09 XM.HP-CS.ĐT 0-0
28/03/09 XM.HP-XMCT.TH 2-1
01/04/09 B.BD-XM.HP 2-1
12/04/09 SLNA-XM.HP 1-0
 

Sân Thống Nhất “chống” Hooligan

Để đề phòng vấn nạn hooligan đã xẩy ra ở các trận có XM.HP. BTC sân Thống Nhất đã lên mọi phương án bảo vệ an ninh cho trận đấu giữa TP.HCM và XM.HP được an toàn. Theo thông báo từ BTC, trong trận đấu chiều nay, số lượng cảnh sát cơ động sẽ được tăng cường gấp 3 so với những trận đấu bình thường, và sẵn sàng tăng cường thêm lực lượng nếu xẩy ra sự cố.
 
Điều đặc biệt là rất nhiều cảnh sát mặc thường phục sẽ được bố trí ngồi trên khán đài “kèm” sát những CĐV có dấu hiệu quá khích. Đến thời điểm này, vẫn chưa có thống kê cụ thể số CĐV từ Hải Phòng vào TP.HCM cổ vũ cho đội bóng đất Cảng. Tuy nhiên, theo 1 thành viên của BTC, nếu lực lượng CĐV này xuất hiện, sẽ được bố trí ngồi ở khán đài B và được theo bảo vệ gắt gao.

Cũng theo tính toán của BTC sân Thống Nhất, ước lượng sẽ rất đông CĐV Hải Phòng là thuộc tầng lớp trí thức, học tập và làm việc tại TP.HCM đến sân. Lực lượng CĐV này sẽ ngồi ở khán đài A, vậy nên cũng phần nào yên tâm.
 
ĐAM SAN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm