SHB.Đà Nẵng ngoạn mục hạ Thanh Hoá

04/06/2014 05:53 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Phải dành những lời khen ngợi cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức trong trận đấu hôm qua, bởi họ đã đánh bại Thanh Hóa theo cách không thể thuyết phục hơn.

2 lần để Thanh Hóa vượt lên dẫn trước nhưng SHB.Đà Nẵng nhanh chóng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa và sau đó giành chiến thắng 4-2. Khán giả sông Hàn hôm qua đã được tận hưởng những giây phút chiến thắng tuyệt vời, điều mà họ chờ đợi khá lâu nơi thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

Ngược dòng khó tin

Nếu so sánh về đội hình, từng vị trí trên sân, chủ nhà SHB.Đà Nẵng không thể nào bì nổi Thanh Hóa. HLV Lê Huỳnh Đức khá táo bạo khi giao trọng trách cho nhiều cầu thủ trẻ, nhất là tuyến tiền vệ với sự hiện diện của Huy Toàn (vốn là hậu vệ cánh), Minh Tâm, Ngọc Thắng.

Nói theo cách của HLV Mai Đức Chung bên phía Thanh Hóa, chủ nhà Đà Nẵng đá chấp tuyến giữa. Còn bên kia chiến tuyến, ông Chung có đến 5 “Tây” trong đội hình gồm Đặng Amaobi, Đinh Văn Ta, Lê Văn Tân, Nastja Ceh và Hoàng Vissai.

Thế nhưng, Thanh Hóa không tỏ ra lấn lướt là bao so với đối thủ, ngoài sự vượt trội về thể hình, thể lực nên cầu thủ Thanh Hóa đa phần giành chiến thắng trong những pha tranh chấp tay đôi hay đua tốc độ.

Sau trận đấu, HLV Huỳnh Đức nói rằng ông muốn các cầu thủ của Đà Nẵng phải tự tin cầm bóng phối hợp để tìm kiếm cơ hội. Và, các cầu thủ sông Hàn đã làm được điều đó. Chính sự tự tin đã giúp các cầu thủ chủ nhà có được trận thắng thuyết phục.

Thanh Hóa đánh phủ đầu với bàn thắng ngay phút thứ 3 sau pha dứt điểm của Đức Tuấn. Thế nhưng, bàn thua đó không hề khiến SHB.Đà Nẵng nao núng, thậm chí việc thua trước còn khiến họ quyết tâm hơn.

Để rồi khi Thanh Hóa vừa dứt cơn vui, Ngọc Thắng có pha đánh đầu quyết đoán hạ gục thủ môn Tô Vĩnh Lợi để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Thanh Hóa chơi rất tốt ở hiệp một và họ xứng đáng có bàn thắng vào phút 19 do công của Lê Văn Tân. Đó là cú bắt vô-lê bằng chân trái không thể cản phá của ngoại binh nhập tịch này.

Tuy nhiên, một lần nữa, SHB.Đà Nẵng chơi bình tĩnh để gỡ hòa bằng cú dứt điểm tuyệt đẹp và quyết đoán của Huy Toàn. Điều đó chứng tỏ, đội bóng sông Hàn tỏ ra cực kỳ bản lĩnh.

Do liên tục mắc sai sót ở hàng thủ nên hậu vệ trái Tấn Điền đã bị thay ra bằng Hoàng Quảng. Bên cánh phải, Duy Lam trong buổi chiều chơi đầy nỗ lực nhưng nhiều phen đuối trước các cầu thủ to khỏe của đối phương… Những lỗ hổng đó đã được cầu thủ SHB.Đà Nẵng hỗ trợ nhau khắc phục và có một thế trận khá an toàn ở hiệp 2.

Không ai ngờ rằng, đội hình nhiều “Tây” của Thanh Hóa lại chơi lép vế hơn ở hiệp 2 và để chủ nhà SHB.Đà Nẵng ghi thêm 2 bàn thắng. Tất nhiên, HLV Mai Đức Chung có lý khi nói rằng đội bóng của ông không gặp may ở trận này, bởi Nastja Ceh đá phạt dội xà ngang, còn Lê Văn Tân dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc.

SHB.Đà Nẵng lội ngược dòng khó tin nhưng đó là kết quả hợp lý cho những nỗ lực tuyệt vời của họ.

Bất ngờ từ hàng tiền vệ

Có thể nói, trận đấu hôm qua, HLV Lê Huỳnh Đức đã gây bất ngờ khi cách tân hàng tiền vệ với nhiều cầu thủ trẻ. Huy Toàn vốn đá hậu vệ cánh đã được đẩy lên đá tiền vệ trái. Ngọc Thắng thường được bố trí chơi hộ công thì hôm qua đảm đương cánh phải. Khu trung tuyến giao cho Thanh Hưng và Minh Tâm.

Không ít người tỏ ra nghi ngại cho SHB.Đà Nẵng bởi tuyến giữa không hề có những cầu thủ kỳ cựu như Minh Phương, Vũ Phong hay Quốc Anh làm thủ lĩnh. Thế nhưng, chính sự táo bạo trong cách dùng người của HLV Lê Huỳnh Đức đã mang đến thành quả.

Huy Toàn chơi quyết đoán, táo bạo, mạnh mẽ và dứt điểm tốt. Chính cầu thủ này đã ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho SHB.Đà Nẵng. Ngọc Thắng cũng làm khá tốt vai trò bên cánh phải, ngoài ra còn đóng góp một bàn. Minh Tâm ngày càng chứng tỏ vai trò “nhạc trưởng” với khả năng kiểm soát rất tốt khu trung tuyến…

HLV Huỳnh Đức nói rằng, sử dụng cầu thủ trẻ như con dao 2 lưỡi bởi phong độ của họ phập phù. Riêng trận đấu hôm qua, nhà cầm quân này đã không đặt sai niềm tin vào các cầu thủ trẻ.

Sự thành công của hàng tiền vệ “cách tân” hôm qua sẽ giúp SHB.Đà Nẵng có thêm nhiều lựa chọn tương lai.

Phát biểu sau trận đấu

HLV Mai Đức Chung: Đây là trận đấu sôi nổi, chất lượng chuyên môn cao. Các bàn thắng được ghi rất đẹp. Nhưng Thanh Hóa “đen” quá. Nếu tận dụng được cơ hội để gỡ hòa cuối hiệp 2 thì có thể mọi chuyện sẽ khác. Tôi thấy thời tiết nóng quá khiến cầu thủ đuối. Tôi kiến nghị nên tổ chức các trận đấu muộn hơn vào mùa hè này.

HLV Lê Huỳnh Đức: Tôi hài lòng với học trò, nhất là các cầu thủ trẻ. Họ đã làm đúng ý đồ chiến thuật của BHL là tự tin cầm bóng để phối hợp tấn công. Chúng tôi đã thất bại trong lối đá sở trường lệch cánh đánh đầu nên phải tự tin cầm bóng đột phá, phối hợp mới có cơ hội. Và hôm nay, SHB.Đà Nẵng đã làm được điều đó.


Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm