B.Bình Dương: Thiên đường còn 2 bước chân

02/08/2014 13:02 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng đất Thủ đang lên dây cót tinh thần trước chặng đường quyết định của mùa bóng, nhưng mọi thứ vẫn rất ngổn ngang chứ không hề dễ dàng như tính toán của họ.

Trao đổi với cầu thủ B.Bình Dương, họ cho biết tình hình đội bóng lúc này hoàn toàn thoải mái khi đích đến đã cận kề. Lợi thế về điểm số giúp B.Bình Dương yên tâm phần nào so với đối thủ bám đuổi Hà Nội.T&T. Dù vậy, vẫn còn không ít vấn đề khiến chính người trong cuộc phải e dè trước thời cơ lịch sử.

Các cầu thủ B.Bình Dương bây giờ gần như là đội ngũ mới hoàn toàn, thế nên, việc họ cùng có vững vàng tâm lý để chinh phục đỉnh cao hay không vẫn là câu hỏi khó. B.Bình Dương có cú tăng tốc không thể tuyệt vời hơn từ giữa giai đoạn 1, nhưng tất thảy sẽ là vô nghĩa nếu các cầu thủ không đủ tỉnh táo để đứng vững trước sức ép.

Thực tế những ngày này, các CĐV đất Thủ đang rất rạo rực để mong đội bóng tỉnh nhà làm nên chuyện. Rất nhiều từ ngữ hoa mỹ và kỳ vọng được dành cho thầy trò GĐKT Lê Thụy Hải.

Sau 6 năm ròng rã chờ đợi với hàng trăm tỷ đồng đã “đốt” vào thị trường chuyển nhượng, bây giờ người đất Thủ mới thấy được hào quang V-League đến gần mình như thế. Hội CĐV Bình Dương mới đây thông báo sẽ hỗ trợ mỗi thành viên 50.000 đồng nếu tham gia chuyến đi Long An để tiếp lửa cho đội bóng. Điều đó cho thấy sự hồi hộp và mong ngóng của CĐV Bình Dương bây giờ thế nào.

Song “nói trước bước không qua”, nên “vô địch” có lẽ là từ “nhạy cảm” nhất với những người làm bóng đá Bình Dương lúc này. Họ không công bố tiền thưởng nếu CLB vô địch để giảm áp lực cho cầu thủ. Họ lo lắng rất nhiều vì lực lượng không phải sung mãn nhất.

Trên sân Tân An tuần này, B.Bình Dương sẽ vắng liền 3 vị trí chủ chốt là Trọng Hoàng, Kesley lẫn Suleiman vì chấn thương theo thông báo của lãnh đạo CLB. Ở trận đấu trên sân Quảng Nam, B.Bình Dương đã vượt khó thành công dù vắng những con người này.

Nhưng tại đất của “Gạch”, mọi chuyện rất khác khi đội bóng của GĐĐH Võ Thành Nhiệm đã tuyên bố sẽ chơi sòng phẳng để phá bĩnh B.Bình Dương. Trên sân nhà, ĐT.Long An không phải dễ bắt nạt như khi họ đi làm khách. Chưa kể, đội bóng của HLV Ngô Quang Sang đang cần thêm ít nhất 1 điểm để hạ cánh an toàn.

B.Bình Dương có lẽ lúc này chỉ mong đối thủ là đội bóng nào khác thay vì ĐT.Long An như lúc này. Đơn giản bởi 2 đội bóng không hề ưa nhau trong quá khứ. “Gạch” là khắc tinh của “Gốm” và mới năm ngoái, khi B.Bình Dương bừng bừng khí thế, họ cũng bị “Gạch” đánh bại 2-1. Năm ngoái, cũng ở vòng đấu áp chót, B.Bình Dương cũng để Thanh Hóa đánh bại 1-2 trên sân khách.

Lật lại lịch sử để thấy dù có phong độ cao, nhưng rất nhiều thứ đang chống lại B.Bình Dương. Nếu thắng “Gạch” trên sân khách, B.Bình Dương sẽ trở lại sân nhà ở vòng đấu cuối cùng để tiếp đón chính người anh em của Hà Nội T&T là SHB.Đà Nẵng.

Nhiều CĐV chắc hẳn không quên lượt trận cuối cùng của V-League 2012, khi Hà Nội.T&T đổ bê tông tử thủ để cầm chân XMXT.Sài Gòn và trực tiếp giúp SHB.Đà Nẵng đăng quang bất ngờ.

Món nợ ân tình đó có thể sẽ khiến SHB.Đà Nẵng mang trách nhiệm trả lại cho người anh em của mình, và hẳn bầu Hiển chắc cũng không để SHB.Đà Nẵng thiệt thòi nếu đội bóng sông Hàn giúp sức cho Hà Nội.T&T đăng quang.

Thiên đường chỉ cách B.Bình Dương 2 bước chân, nhưng lại có thừa cạm bẫy đang giăng ra để chờ thầy trò GĐKT Lê Thụy Hải. V-League đang cần một luồng sinh khí tươi mới thay thế cho sự thống trị có phần đã nhàm chán của 2 đội bóng anh em nhà bầu Hiển. Liệu B.Bình Dương có vượt qua nỗi ám ảnh từ chính họ?

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm