Ra quân, HA.GL thua 'muối mặt'

18/01/2014 06:35 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một ngày mà hàng thủ thi đấu như mộng du còn hàng công lại phung phí hàng tá cơ hội, không có gì ngạc nhiên khi chủ nhà HA.GL bị đội khách HN.T&T dễ dàng đè bẹp với tỷ số cách biệt 1-4.

Dù biết rất rõ sức mạnh của đội khách HN.T&T nhưng HLV Choi Yoon Gyum vẫn tự tin chỉ đạo các cầu thủ HA.GL chơi tấn công phủ đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Song dường như đây là một lựa chọn sai lầm của vị HLV người Hàn Quốc.

Bằng chứng là HAGL không những không kiểm soát được thế trận mà ngược lại ngay từ những phút đầu trận đấu, đội bóng phố núi đã phải lùi sâu về phần sân nhà để chống đỡ những đợt tấn công ào ạt của đội khách. Sau liên tiếp 3 tình huống bị bõ lỡ, đến phút 24, HN.T&T đã có được bàn thắng mở tỷ số do công của Văn Quyết.

Nhận đường tạt cánh của Sầm Ngọc Đức, tiền vệ mang áo số 10 bên phía HN.T&T đã khéo léo khống chế bóng trước sự đeo bám của trung vệ HA.GL, trước khi tung ra cú sút chéo góc rất căng hạ gục thủ thành Bassey Akpan.

Bước sang hiệp đấu thứ 2, HN.T&T vẫn tiếp tục là những người chiếm lĩnh thế chủ động. Chỉ có điều, họ không vội vàng đẩy cao đội hình mà bình tĩnh triển khai bóng ở phần giữa sân để chờ đợi sai sót của chủ nhà HA.GL.

Cái bẫy mà đội khách giăng ra cuối cùng cũng phát huy hiệu quả. Phút 57, từ một tình huống tấn công bất ngờ bên cánh trái, Samson đã giúp HN.T&T nhân đôi cách biệt sau một pha đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng vượt qua tầm với của thủ thành HA.GL.

Trong thế không còn gì để mất, HLV Choi Yoon Gyum đã thực hiện liên tiếp 3 sự thay người khi đưa Hoàng Thiên, Minh Vương và Thái Dương vào sân. Những sự thay đổi này đã giúp cho lối chơi của đội chủ nhà có phần khởi sắc.

Thế nhưng, cũng phải đến phút 71, HA.GL mới có được bàn thắng rút ngắn cách biệt, sau khi Timothy bị trung vệ Gallahger của HN.T&T kéo ngã trong vòng cấm và chính tiền đạo này thực hiện thành công quả sút 11m.

Bàn thắng của Timothy đã thổi bùng hy vọng có điểm trong ngày ra quân của đội chủ nhà. Thế nhưng, trong một chiều mà cả Timothy, Felix, Hoàng Thiên lẫn Minh Vương đều thi đấu quá vô duyên khi liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn trước khung thành HN.T&T, chủ nhà HAGL đã không thể có được bàn thắng thứ 2.

Không những vậy, do quá mải mê dâng cao tấn công, hàng thủ đội chủ nhà đã để lộ ra những khoảng trống chết người cho đội khách tận dụng. Chỉ trong 10 phút cuối trận, Ngọc Duy và Văn Quyết đã liên tiếp ghi thêm 2 bàn thắng để khép lại trận thắng ngọt ngào 4-1 cho HN.T&T.

Cao Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm