HN T&T chỉ thưởng 300 triệu đồng cho một trận thắng

29/06/2013 12:02 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Theo tiết lộ của Chủ tịch CLB HN.T&T Nguyễn Quốc Hội, “một trận thắng của HN.T&T ở mùa giải này có giá 300 triệu đồng (tiền thưởng)”, tức là chỉ bằng “ba-rem” của những đội bóng bị xem là “nhà nghèo” như K.KG, Đồng Nai, ĐT.LA và tất nhiên thua xa so với Thanh Hóa hay B.BD, rồi HA.GL, ngạc nhiên chưa?

Theo giải thích của người trong cuộc, HN.T&T chưa bao giờ thiếu tiền cho quỹ chuyển nhượng cũng như vấn đề lương thưởng. Mặc dù vậy, HN.T&T hoàn toàn không có ý muốn giành ngôi quán quân trên thị trường chuyển nhượng. Với tình hình khó khăn chung, mọi chi tiêu phải “bóp” lại.

Nói thế thôi, chứ thực tế, tiền thưởng cho các chiến thắng và đặc biệt là chiến thắng lớn cũng có giá đến 500-700 triệu. Bầu Hiển vốn rất hào phóng, nên ngay cả khi chính sác cây gậy và củ cà rốt đã được trao cho thuộc cấp thì cứ đá tốt là có quà. Ông Hiển không có thói quen nói trước mà đợi thành quả.

Trong khi ông Hội nổi tiếng “mềm nắn rắn buông” thì HLV Phan Thanh Hùng nho nhã hơn. Khi TT&VH đề cập đến cảm xúc trước trận đấu với đội bóng cố hương, gọi là có mối quan hệ hữu cơ ba bốn bề, ông Hùng chỉ nói rằng: “Họ sẽ không nhường nhau đâu, mà sẽ giành giật đấy”.

Cái gì mà phải giành giật? Quyền lợi và danh dự. Người ta chưa từng quên bận nọ, khi đồng nghiệp trẻ Lê Huỳnh Đức quyết qua mặt cả bầu Hiển bằng cách xua quân mình lên đá chết bỏ HN.T&T. Trận đấu khi ấy không khác gì một trận chiến, để rồi, người chiến thắng cũng chẳng có cơ hội hả hê, khi ông chủ nổi giận lôi đình.

HN.T&T như thường lệ luôn được bật đèn xanh làm quân tiên phong trong mọi cuộc đua đến chức vô địch, từ V-League đến Cúp QG. Xét hoàn cảnh và tình thế hiện tại, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng đang nắm lợi thế rõ nhất. Vấn đề là ở họ, có thật là tất cả đều nhìn về một hướng hay không thôi!

Chắc chắn nhà vô địch V-League 2010 không muốn ném qua cửa sổ một cơ hội bá vương nào nữa. Vượt qua đối thủ trực tiếp và lớn nhất ở mùa này, SHB.ĐN, vào chiều mai (30/6), đại diện Thủ đô xem như đã chạm được một tay vào chức vô địch.

Ngược lại nếu có biến cố xảy ra, cũng không phải HN.T&T đã mất tất cả. Khi ấy mới thật đáng bàn!

TRẦN HẢI
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm