Vòng 18 Eximbank V-League 2014: Ngày của chủ nhà

16/06/2014 05:26 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tiếp sau SHB. Đà Nẵng và QNK.Quảng Nam, tới lượt SLNA cũng tận dụng được lợi thế sân nhà để giành chiến thắng trước HV.An Giang, ĐT.Long An và T.Quảng Ninh.

QNK. Quảng Nam – ĐT. Long An: 1-0

Thế trận tấn công được QNK.Quảng Nam thực hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc. Rất nhanh, đội chủ nhà sớm hiện thực hóa ý đồ của chiến lược gia họ Vũ bằng cú đá phạt hàng rào mở tỉ số của Thanh Trung.

Không chấp nhận thua cuộc, ĐT.Long An chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Cuối hiệp 1, bóng hai lần đập cột dọc khung thành QNK.Quảng Nam, khiến khán giả Quảng Nam thót tim. Sang hiệp 2, QNK.Quảng Nam lùi sâu về phần sân nhà đá phòng ngự phản công. Tuy nhiên, trong một ngày Almeida vô duyên, QNK.Quảng Nam không thể có bàn thắng thứ 2.

Đến cuối trận, Việt Thắng đưa bóng vào lưới thủ môn Văn Cường nhưng trọng tài biên đã phất cờ báo hiệu bóng đi hết đường biên ngang. Không được công nhận bàn thắng, toàn bộ cầu thủ ĐT.Long An liền lao đến để phân trần với các trọng tài, dẫu vậy quết định vẫn được giữ nguyên, và QNK.Quảng Nam bỏ túi 3 điểm quý giá.

SHB.Đà Nẵng - HV.An Giang: 2-0

Tiền vệ Nguyễn Vũ Phong là nhân vật chính ở trận đấu trên sân Chi Lăng diễn ra chiều qua khi ghi cả hai bàn thắng cho chủ nhà SHB.Đà Nẵng.

Ngay phút thứ 3, SHB.Đà Nẵng đã tung đòn phủ đầu với bàn thắng đẹp mắt của Vũ Phong. Có bàn thắng làm vốn, đội bóng sông Hàn chơi tự tin  còn HV.An Giang nỗ lực gây sức ép nhưng lối đá đơn điệu không giúp họ có được bàn thắng gỡ hòa.  Khó khăn chồng chất với đội khách từ phút 67 khi Duy An nhận thẻ vàng thứ hai rời sân.

Tận dụng lợi thế hơn người, SHB.Đà Nẵng liên tục ép sân và đến phút 88 đã có bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0. Người lập công lại là Vũ Phong với cú dứt điểm chính xác.

SLNA – Than Quảng Ninh: 2-1

Công bằng mà nói T.Quảng Ninh đã có trận đấu hay trên sân Vinh khi họ chủ động thi đấu phòng ngự phản công. Nếu may mắn hơn đội khách đã có bàn thắng nếu pha sút phạt trực tiếp từ khoảng cách 30m của Minh Tuấn không đưa bóng trúng cột dọc cuối hiệp 1. Phút 73, T.Quảng Ninh có bàn thắng do công của Sunday từ một pha phản công mẫu mực.

Khi mà  BHL và cầu thủ dự bị đội khách chuẩn bị màn ăn mừng khi trọng tài báo hiệu bước sang 5 phút bù giờ thì họ đã phải cay đắng nhìn lưới đội nhà liên tiếp rung lên xuất phát từ những sai lầm cá nhân. Đầu tiên là sai lầm của thủ môn Tuấn Linh khi chủ động né bóng từ pha tạt vu vơ của Ngọc Đức để SLNA có bàn gỡ hòa may mắn. Cơn ác mộng của thủ môn này chưa dừng lại ở đó khi đến phút 90'+4 Công Vinh đã đánh đầu ghi bàn thắng mang lại chiến thắng không tưởng cho đội nhà.

“Trận này chúng tôi đã thi đấu tốt nhưng kém may mắn nên bị thua ngược. Tôi không trách cầu thu nào cả về trận thua hôm nay” – HLV Đinh Cao Nghĩa của T.Quảng Ninh phát biểu sau trận đáu.

Tuệ Chính - Phạm Tâm - Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hoá


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm