17h00, HN.ACB – SHB.ĐN: Phong độ nhất thời?

12/06/2011 09:59 GMT+7 | V-League

* Lượt đi 1-3

(TT&VH) -Toàn thể BHL và cầu thủ HN.ACB đã nhảy cẫng lên sung sướng và chạy cả vào sân cỏ để ăn mừng khi Lucas Cantoro ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng Thủ đô trong trận đấu với N.SG ở vòng 18. Trước trận đấu đó, ít ai dám nghĩ rằng thày trò HLV Mauricio Luis có thể vượt qua đối thủ đã nghiền nát họ 5-0 trước đấy vài vòng.

HN.ACB là thế, năng lực của đội bóng Thủ đô có thể chẳng dám so với ai nhưng một khi đã vào sân là Thành Lương cùng các đồng đội luôn nỗ lực tối đa vì mục tiêu thoát hiểm tại V-League 2011.


Phong độ của HN.ACB trên sân Hàng Đẫy là rất tốt. Ảnh: VSI

Sức mạnh tinh thần của đội bóng Thủ đô quả đáng nể. Trong hoàn cảnh khó khăn đến cùng cực, đã từng có một quãng thời gian rất dài, thày trò HLV Mauricio Luis chết dí ở dưới đáy BXH, nhưng họ không buông xuôi. Từng bước một, bây giờ HN.ACB đã vượt lên đối thủ trực tiếp ĐT.LA và thậm chí còn có cơ hội leo lên cao hơn nếu giành một kết quả khả quan trong cuộc đối đầu với SHB.ĐN chiều nay, trong khi K.KH thất thủ trên sân Ninh Bình còn ĐT.LA bại trận trên sân Bình Dương, những viễn cảnh rất dễ xảy ra.

Tuy vậy, nếu nói về đẳng cấp, quả rất khó để tin rằng thày trò HLV Mauricio Luis có thể làm nên bất ngờ trước đoàn quân thiện chiến của HLV Lê Huỳnh Đức chiều nay. Hồi đầu mùa, tại giải bóng đá tập huấn HN mở rộng, vừa đá vừa chơi SHB.ĐN vẫn dễ dàng vượt qua HN.ACB bằng tỷ số 3-0.

Kịch bản tương tự tiếp tục diễn ra ở trận lượt đi V-League 2011, khi đội bóng sông Hàn đã đè bẹp đội bóng Thủ đô 3-1. Với tương quan chênh lệch như thế, quả rất mạo hiểm cho những ai muốn đặt cửa vào thày trò HLV Mauricio Luis.

Nhưng nếu có điều gì để HLV người Argentina cùng các học trò hy vọng bây giờ thì đó chính là cái “phong độ nhất thời” của SHB.ĐN. Đã 2 trận liên tiếp đội bóng sông Hàn chưa nếm mùi chiến thắng.

Sau trận thua tan nát trước HN.T&T ngay trên sân Chi Lăng, SHB.ĐN tiếp tục trình diễn một diện mạo yếu ớt trong chuyến hành quân tới Hải Phòng hồi giữa tuần. Nếu phong độ của các học trò HLV Lê Huỳnh Đức không có sự cải thiện thì không có gì đảm bảo rằng họ sẽ giành chiến thắng trong trận đấu chiều nay.

Trước khi bước vào cuộc đối đầu với chủ nhà HN.ACB, hàng phòng ngự của đội bóng sông Hàn vẫn là tử huyệt khiến HLV Lê Huỳnh Đức phải lo lắng, khi Cao Cường ngồi ngoài vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng, còn khả năng ra sân của Phước Vĩnh là 50/50 bởi chấn thương, dù trung vệ trụ cột của SHB.ĐN vẫn ra Bắc cùng toàn đội.

Phong độ của HN.ACB trên sân Hàng Đẫy là rất tốt. Trong 4 lần gần nhất đá ở đây, đội bóng Thủ đô thắng 3 thua một. Chiều nay, được đá trên sân nhà, chắc chắn các học trò của HLV Mauricio Luis sẽ lại liều mình như chẳng có với khát vọng được “sống” tại V-League của mình. Bên phần sân đối diện, SHB.ĐN sẽ phải tìm câu trả lời cho câu hỏi, liệu điều vừa nhắc ở trên cùng với sự sa sút của chính họ ở 2 vòng vừa qua có phải chỉ là nhất thời? 

Dự đoán: 1-2    

Minh Đức


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm