Bóng đá Việt

17h00 ngày 21/2/2010, V.Ninh Bình – LS.Thanh Hoá: Chia đèo Tam Điệp làm đôi

21/02/2010 09:49 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Thanh Hóa và Ninh Bình, 2 đội bóng của 2 tỉnh được phân chia về mặt địa lý bởi đèo Tam Điệp, chưa từng gặp nhau ở một trận đấu có tính chất cạnh tranh như thế này.

Cách đây chưa đầy một tháng, sân Ninh Bình đã lưu giữ kỷ niệm rất đẹp với LS.Thanh Hoá, khi đội bóng “hồn Trương Ba, da hàng thịt” này bất ngờ đánh bại SHB.ĐN để giành Siêu Cúp VN 2009. Sau thảm bại 2-6 trước Bình Dương ở ngày khai mạc V-League 2010, có vẻ như LS.Thanh Hoá đã lấy lại phong độ, và việc họ cầm chân chủ nhà XM.HP ngay tại sân Lạch Tray trong trận đấu muộn của vòng 2 V-League 2010 là một dẫn chứng tiêu biểu.

Ninh Bình (áo đỏ) vẫn còn nhiều việc phải làm - Ảnh: Bá Châu

LS.Thanh Hoá, một đội bóng dù khoác trên mình chiếc áo mới song về bản chất vẫn là đội Thể Công được tăng cường thêm tiền đạo Đình Tùng, nên khá gắn bó. Còn V.Ninh Bình là một tập hợp của các cầu thủ từ tứ xứ, và do có quá ít thời gian tập luyện cùng nhau, nên đã trải qua 3 trận đấu ở Cúp QG và V-League 2010 mà V.Ninh Bình vẫn chưa tạo dựng cho mình được một dáng vẻ riêng biệt. Lối chơi của V.Ninh Bình phần nhiều vẫn mang tính tự phát và chủ yếu trông chờ vào sự toả sáng của các cá nhân, thay vì là sản phẩm của một tập thể gắn bó và ăn ý.

V.Ninh Bình có thể thắng được SQC.Bình Định (Cúp QG) hay Navibank SG (V-League), những đối thủ hoàn toàn dưới cơ, nhưng chỉ cần đụng phải một thử thách tương đối, dù chỉ là cỡ ông lớn thất thế như ĐT.LA, là thầy trò HLV Robert Lim ngay lập tức tỏ ra bế tắc và nhạt nhoà trong lối chơi. V.Ninh Bình hiện nay không thiếu cầu thủ giỏi, nhưng họ lại không có một ông thầy đủ đảm lược và sắc sảo để kết dính những cá nhân xuất sắc trở thành một tập thể vững mạnh.

HLV Robert Lim tỏ ra rất cá tính và mạnh mẽ khi phải đối mặt với những lời chê bai về lối chơi của V.Ninh Bình, nhưng cách điều binh khiển tướng trên sân của ông thì lại không ấn tượng đến thế. Chứng kiến đội nhà thi đấu bế tắc và hoàn toàn để mất quyền kiểm soát bóng ở trận hoà 0-0 với ĐT.LA, nhưng thay vì củng cố tuyến giữa, HLV Robert Lim tiếp tục ném thêm tiềnđạo vào sân.

Và hậu quả là dù trên sân có tới 3 chân sút tầm cỡ là Việt Thắng, Gustavo và Sỹ Mạnh, nhưng do không được “tiếp đạn” đầy đủ, nên bộ ba pháo thủ này đã hoàn toàn câm lặng, dù họ chỉ phải đối mặt với những trung vệ “hạng lông” như Văn Giàu hay Thanh Giang. Tương tự như thế, dù thắng Navibank SG ngay trên sân khách ở vòng 2 V-League 2010, nhưng dấu ấn chuyên môn mà V.Ninh Bình để lại là hết sức mờ nhạt, và sở dĩ họ thắng được chỉ là nhờ khoảnh khắc loé sáng của bộ đôi ngoại binh Raphael-Mota, còn sau đó là chấm hết.

Cũng may cho V.Ninh Bình là ở trận đấu chiều nay LS.Thanh Hoá vì không máu mê lắm với Cúp QG nên có thể họ sẽ không đá quyết liệt, nhưng không loại trừ khả năng đội khách sẽ chơi một trận ra trò vì chính mình và vì tiền thưởng (do Viettel đảm trách là chính). Bởi vậy, dù thế nào thì HLV Robert Lim nói riêng và V.Ninh Bình nói chung cũng có thêm một cơ hội nữa để chứng tỏ khả năng của mình trước một liều thuốc thử tương đối như LS.Thanh Hoá.

Dự đoán: 1-2

G.Huy

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm