'Chảo lửa" Gò Đậu 'thiêu' cả chủ nhà B.Bình Dương

11/03/2016 05:56 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sự trở lại của Ngọc Hải cùng “chảo lửa thành Vinh giữa lòng Gò Đậu” đã khiến nhà ĐKVĐ dường như rơi vào khủng hoảng ngay từ giai đoạn chạy đà.

Lãnh đạo SLNA thừa nhận sự trở lại của Ngọc Hải và gần cả vạn CĐV Nghệ An có mặt ở Bình Dương chiều tối qua đã thổi bùng ngọn lửa tinh thần trong tâm thức cầu thủ xứ Nghệ. 3 trận chỉ kiếm nổi duy nhất 1 điểm phần nào chứng tỏ năng lực của SLNA trong mùa giải này. Nhưng không thể ngờ khi được tiếp thêm “doping” trên khán đài, SLNA chơi như lên đồng ngay trên sân khách.

Ngọc Hải được HLV Ngô Quang Trường sử dụng lần đầu tiên trong mùa giải này ở vị trí tiền vệ trung tâm. Gần 6 tháng ngồi ngoài, lại chơi trong vai trò không phải sở trường nhưng Ngọc Hải đã khiến tất cả bất ngờ. Không chỉ đánh chặn tốt, cầu thủ này còn là thủ lĩnh đích thực của SLNA. Chính số 45 của đội khách là người châm ngòi cho chiến thắng của đội nhà. Đường chọc khe chuẩn xác của Hải đã giúp Marshal xử lý tinh quái để đánh bại cả Đình Luật lẫn Tấn Trường.

SLNA chơi bóng trên sân khách, đối diện với nhà ĐKVĐ (đội bóng mà 4 năm liền gần nhất họ không thắng ở đây) mà không có chút gì e dè, dù trước đó họ vừa thể hiện phong độ mờ nhạt. Các đồng đội đã dành tặng Ngọc Hải một món quà ý nghĩa trong ngày trở lại. CLB thủng lưới nhiều nhất V-League mùa này (7 bàn sau 3 trận) chỉ duy nhất bị bắn hạ một lần trong chiều qua. Và cũng là trận đầu tiên trên sân khách, SLNA ghi được bàn thắng, lại là vào lưới nhà ĐKVĐ.

SLNA chiến thắng bằng lửa tinh thần, nhưng cũng có phần đóng góp đáng kể từ sự thiếu vắng trụ cột bên phía chủ nhà. Sức trẻ của Ngọc Huy cùng kinh nghiệm của Tấn Tài khiến hàng tiền vệ B.Bình Dương thi đấu không mấy nổi bật, dù tuyến giữa SLNA chỉ có Ngọc Hải là đáng kể.

B.Bình Dương 1-2 SLNA: Odah lập cú đúp, SLNA giành 3 điểm trên sân khách

B.Bình Dương 1-2 SLNA: Odah lập cú đúp, SLNA giành 3 điểm trên sân khách

Cú đúp của ngoại binh Odah đã mang về chiến thắng 2-1 cùng 3 điểm cho SLNA trên sân của đội ĐKVĐ B.Bình Dương. SLNA đã có chiến thắng đầu tiên tại V-League 2016 khi trung vệ Quế Ngọc Hải trở lại sau án treo giò.


Vắng Moses ở giữa sân, bộ tứ vệ trước khung thành Tấn Trường liên tiếp bị đặt trong thế báo động. “Tai họa” nhất nằm ở vị trí hậu vệ phải của Văn Hoàn. Cầu thủ gốc Nghệ An này có vẻ “khớp” khi gặp lại đội bóng quê hương, nên liên tiếp bị Phi Sơn lẫn Affoloh khai thác. B.Bình Dương lẽ ra đã thua sớm và Marshal thậm chí đã có hat-trick hôm qua nếu không bỏ lỡ cơ hội mười mươi giữa hiệp 1.

Văn Hoàn chơi tệ nên đầu hiệp 2 GĐKT Đặng Trần Chỉnh phải thay vị trí này bằng một cầu thủ đang trong thời gian dưỡng thương là Michal Nguyễn. Nhưng B.Bình Dương vừa bịt được lỗ hổng này, tai họa lại ập đến từ cặp trung vệ bất đắc dĩ Đình Luật và Robert. Bộ đôi này có lỗi trong cả 2 bàn thua quyết định của đội nhà khi bị Marshal loại bỏ đơn giản mà không hỗ trợ lẫn nhau.

Hàng thủ chơi tồi, thế nên lần đầu tiên một ngoại binh của B.Bình Dương là Nsi ghi bàn trong mùa giải này cũng chỉ mang ý nghĩa danh dự. Nó phần nào giải tỏa sức ép cho cá nhân tiền đạo Cameroon sau khi nhận được rất nhiều sự tin tưởng. Lãnh đạo B.Bình Dương có lẽ cũng hiểu ra vấn đề với đội nhà từ đầu mùa giải, khi sẽ có lúc họ phải lâm trận mà thiếu hàng loạt trụ cột nhưng kiên quyết không mua sắm nhiều như mọi năm.

HLV Nguyễn Thanh Sơn vẫn khẳng định thất bại đầu tiên trong mùa giải không phải là vấn đề vì đội nào cũng phải thua, nhưng nếu tình hình khủng hoảng lực lượng như hiện tại kéo dài, B.Bình Dương khó lòng ung dung.

5 Trong 5 lần gặp SLNA trên sân nhà từ năm 2012 đến nay, B.Bình Dương chỉ thắng được 2 lần, hòa 2 và thua 1.

4 Sau 3 vòng đầu tiên chỉ hòa và thua, SLNA phải chờ tới vòng 4 mới có chiến thắng đầu tiên.

3 Thất bại trước SLNA chiều qua là trận thứ 3 liên tiếp ở mùa bóng năm nay B.Bình Dương không có được chiến thắng.


Văn Lộc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm