HN.T&T: Thành công không nằm trong chiếc Cúp

23/07/2011 12:21 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Một điều hiển nhiên là mục tiêu tối thượng của HN.T&T từ bây giờ đến cuối mùa sẽ không nằm ngoài chiếc Cúp vô địch. Nhưng ngay cả khi nếu không thực hiện được điều đó, mùa giải 2011 của đội bóng Thủ đô cũng không hoàn toàn là thất bại.

Từ “may” đến hay

HN.T&T mở đầu cuộc hành trình 2011 bằng trận tranh Siêu Cúp QG đầy tai tiếng trên sân Hàng Đẫy. Kịch bản của trận đấu đó không có một chút khác biệt nào so với “mô-típ” quen thuộc mà người ta thấy lặp đi lặp lại suốt năm ngoái: sự ưu ái không thể phủ nhận của trọng tài và những may mắn đến lạ kỳ kết hợp với nhau để làm nên chiến thắng.


Mùa giải này HN.T&T đã chơi thuyết phục hơn cả khi họ giành chức vô địch. Ảnh: VSI

Cứ cho rằng tất cả những điều vừa nhắc ở trên là ngẫu nhiên và nếu nó có song hành cùng đội bóng Thủ đô thì đơn giản chỉ là bởi họ “may” hơn các đối thủ của mình. Nhưng “may mắn” không thể là thứ mà người ta được phép lạm dụng.

Trong suốt lượt đi, nhiều lần HN.T&T đã phải trả giá khi năng lực của họ không đủ sức chạm tới ngưỡng để “may mắn” xuất hiện. Bởi không thể có một thứ ưu ái nào của số phận cứ mãi đến với một đội bóng không biết cách ghi bàn và một hàng phòng ngự, vốn chắc chắn nhất V-League mùa giải trước, nhưng bỗng trở thành cái rổ đựng bóng khi dễ dàng để đối phương ghi 3,4 bàn vào lưới mình như thế.

Nhắc lại quãng thời gian sa sút hồi đầu mùa và đối chiếu với phong độ ấn tượng của đội bóng Thủ đô thời gian qua để thấy rằng, không phải “may mắn”, chính nỗ lực tự thân và sự khám phá những năng lực tiềm ẩn mới là yếu tố tiên quyết giúp HN.T&T đến giờ phút này còn chạy trên đường đua và được số đông nhìn nhận bằng sự thuyết phục về chuyên môn chứ không phải bằng những thứ nằm bên ngoài sân cỏ.

Giữ lửa quan trọng hơn đốt lửa

Khi mục tiêu vô địch giống như câu chuyện hên xui và chưa thể nói trước điều gì từ bây giờ đến cuối mùa thì với chỉ riêng việc xây dựng nên một đội bóng giàu sức cạnh tranh nhất nhì VN cũng có thể xem là thành công đối với HN.T&T. Bởi nếu thất bại ở mùa giải năm nay thì đó chính là cơ sở để họ làm lại ở năm kế tiếp.

Việc duy trì ổn định lối chơi cùng bộ khung cầu thủ mà hầu hết trong số ấy đang bước vào giai đoạn chín nhất của sự nghiệp và tới đây, sẽ tăng cường thêm những gương mặt ưu tú để gia cố thêm cho sức mạnh đội bóng có thể được xem là một thành công khác.

Nhưng thành công lớn nhất của đội bóng Thủ đô cho tới lúc này nằm ở việc duy trì niềm tin và khát khao chinh phục, điều khiến HN.T&T trong suốt thời gian dài vừa qua không gục ngã và thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn vào đúng giai đoạn quyết định của mùa giải.

Thực tế là sau chức vô địch giống như “từ trên trời rơi xuống” vào năm ngoái, có vẻ đội bóng Thủ đô vẫn đang muốn chứng minh cho tất cả thấy rằng nếu họ đã đốt lên một đống lửa thì sẽ tìm cách để giữ cho nó cháy chứ không chịu ở trong cảnh một phút huy hoàng rồi le lói trăm năm. Và đó mới là điều quan trọng nhất để làm nên sự khác biệt trong bối cảnh nhà nhà V-League cứ nhập nhoạng lúc tỏ lúc mờ.

Có thể trong một năm thi đấu thăng hoa nhất trong chiều dài “lịch sử” vài năm ngắn ngủi của mình, HN.T&T vẫn sẽ trắng tay. Nhưng điều đó suy cho cùng vẫn còn có ý nghĩa hơn việc cố sống cố chết giành lấy một danh hiệu chỉ để “oai” với thiên hạ. Bây giờ, với năng lực thực thụ của mình, nếu đội bóng Thủ đô muốn “oai” cũng không phải là điều quá khó!

Đức Hoàng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm