17h00, B.BD – K.KH (VCTV trực tiếp): Công thức nào cho chiến thắng?

19/02/2011 10:42 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - “Lee – Leandro – Philani” (tạm viết là “L-L-P”) hay “Nwafor – Leandro – Philani” (“N-L-P”) cho trận tiếp K.KH vào chiều nay? Đó là vấn đề đặt ra với HLV Ricardo Formosinho trong việc đi tìm công thức chiến thắng cho B.BD. Dù vẫn bất bại ở Eximbank V-League 2011 (1 thắng, 1 hòa), nhưng trận đấu này được xem là một trong những nút thắt cho giới hạn chịu đựng với HLV Ricardo, sau khi B.BD đã bị đánh bật khỏi Cúp QG – Nhựa Hoa Sen 2011.

Kể từ sau thất bại trước N.SG tại vòng tứ kết Cúp QG – Nhựa Hoa Sen 2011, sức ép đè lên vai HLV Ricardo Formosinho ngày một lớn. Trước những đòi hỏi của thời cuộc, HLV Ricardo buộc phải chiều lòng tất cả, khi hy sinh trung vệ Osita để nhường suất ngoại binh thứ 4 cho Lee Nguyễn. Osita dù không được xem là một trung vệ đá “đầu óc”, nhưng bù lại anh có sức mạnh và tranh chấp bóng bổng tốt. Trong bối cảnh mà bộ đôi cầu thủ nội chơi ở trung tâm hang phòng ngự là Chí Công và Ngọc Hùng đang có dấu hiệu bất ổn, người Bình Dương có lý do để lo lắng.

Một pha tranh bóng của các cầu thủ B.BD (đỏ) - Ảnh Quang Nhựt

Tất nhiên, nhắc lại chuyện đó lúc này là không cần thiết nữa. Tất cả đều biết, 2 cái tên Philani và Leandro là bất khả xâm phạm, trừ phi họ không khỏe hoặc buộc phải nghỉ do thẻ phạt. Với tất cả những gì đã và đang diễn ra, người ta kỳ vọng rất lớn vào sự trở lại của Lee Nguyễn. Mối bận tâm của lãnh đạo, cũng như các CĐV B.BD, bộ phận những người yêu thứ bóng đá tấn công đẹp mắt, lúc này, là HLV Ricardo có dũng cảm trọng dụng Lee Nguyễn, sau nhiều tuần không chơi một trận đấu chính thức nào hay vẫn là cái tên Nwafor?

Nếu Lee Nguyễn trở lại, tuyến giữa của B.BD chắc chắn sẽ giàu sức sáng tạo hơn, thay vì cứ luôn là Hữu Thắng, Công Minh. Lee và Leandro, người tung kẻ hứng, bên cạnh những cầu thủ có tốc độ như Anh Đức, Vũ Phong, Philani, về lý thuyết, B.BD có thể bóp nghẹt mọi đối thủ, mà những tiền vệ phòng ngự như Hữu Thắng hay Công Minh chỉ có vai trò rất hạn chế. Sự có mặt của Nwafor trở nên thừa thãi. Nhiều khả năng, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ đầu mùa, công thức “L-L-P” được sử dụng trở lại, bởi đó gần như là đường binh duy nhất.

Ở phía bên kia, K.KH tỏ ra khiêm tốn hơn với mục tiêu tìm một trận hòa trong lần thăm viếng Thủ Dầu Một này. Về lực lượng, cũng như các giá trị truyền thống, lợi thế sân bãi, K.KH rõ rang không thể đọ nổi B.BD. Bộ đôi trung vệ Văn Phong – Issifu, tiền vệ tổ chức Mustapha, cặp tiền đạo Agostinho – Tấn Tài (Tài sẽ đá lùi ở trận đấu này) tạo nên trục xương sống lý tưởng cho K.KH. Tuy nhiên, những vệ tinh còn lại có vẻ yếu. HLV Hoàng Anh Tuấn còn một hy vọng nữa là Hữu Chương, nhà vô địch V-League 2010, bên hành lang cánh phải. Hết!

Với những phân tích ở trên, một thất bại với K.KH không phải là thảm họa. Nhưng nếu chủ nhà không có 3 điểm ở trận đấu này, rất có khả năng sẽ diễn ra một cuộc họp khẩn ở đất Thủ, mà tại đó, vai trò – trách nhiệm của HLV trưởng Ricardo Formosinho sẽ được xem xét đầu tiên.

Dự đoán: 2 – 1

CCKM

Phong độ

B.BD

26/01/11 HA.GL-B.BD 1-2

22/01/11 B.BD-V.NB 1-1

23/11/10 B.BD-Chonburi FC 3-1

21/11/10 B.BD-V.HP 1-1

K.KH

26/01/11 K.KH-ĐT.LA 1-0

22/01/11 V.HP-K.KH 1-0

22/11/10 ĐT.LA-K.KH 4-2

20/11/10 K.KH-Etoile FC 1-1

Đối đầu

04/08/10 K.KH-B.BD 5-1

02/05/10 B.BD-K.KH 4-0

25/07/09 B.BD-K.KH 4-1

17/04/09 K.KH-B.BD 0-0

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm