ĐT.LA: Thay đổi hoặc là… chết

06/04/2011 12:31 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Những người thích mơ mộng nhất cũng không dám tin vào một sự lột xác ở ĐT.LA, nếu đội bóng của “bầu” Thắng cứ mãi với những chất liệu mà hiện giờ mình đang có.

Hôm Chủ nhật vừa rồi, sau trận thua 0-3 mất mặt trước SHB.ĐN ngay trên sân nhà Long An, HLV Simon McMenemy tiếp tục nói lại câu nói quen thuộc: “Tôi cần thời gian”.

Song, cần thẳng thắn để nhận định rằng nếu cứ mãi với những con người như hiện giờ, dù có cho ông thầy người Anh thêm 1 thế kỷ nữa thì “Gạch” nát vẫn cứ nát. “Gạch” bây giờ đích thị là những viên gạch cũ kỹ, rêu phong và mục ruỗng.

Một hàng phòng ngự thiếu trước hụt sau với những con người mà nếu được cái này thì lại mất cái kia. Văn Giàu kinh nghiệm, nhưng do ảnh hưởng bởi tuổi tác nên đội trưởng của đội bóng miền Tây Nam Bộ không thể có đủ tự tin để thực hiện những gì mà mình suy nghĩ. Trong khi đó, những người bên cạnh Văn Giàu dù trẻ và khỏe hơn, nhưng do chuyên môn yếu, bản lĩnh kém nên có thể nói, tuyến dưới của đội bóng chủ sân Long An bây giờ như 1 tấm chăn hẹp, kéo chỗ này sẽ hở ra chỗ khác.

Tại khu vực giữa sân cũng vậy, Văn Hiệp, Quốc Huân và Kassim có thể làm cho nơi này dày thêm sự chắc chắn, mạnh mẽ, nhưng khi cần uyển chuyển, mềm mại và đặc biệt là khả năng kiểm soát thế trận, kiến tạo cơ hội thì họ lại không thể làm nổi điều đó.

ĐT.LA của Văn Giàu (3) sẽ không thể thay đổi nếu cứ duy trì như hiện tại. Ảnh: Quang Nhựt

Nói một cách hình ảnh, hàng tiền vệ của “Gạch” bây giờ là 1 tuyến giữa giàu chất lực sĩ, nhưng lại thiếu chất nghệ sĩ. Thử hỏi, với 1 hàng tiền vệ gồm toàn “công nhân” như thế thì “Gạch” lấy đâu ra những tác phẩm đẹp để trang trí cho ngôi nhà của mình?

Ở 3 tuyến của đội bóng miền Tây Nam Bộ hiện giờ, xem được nhất và để người ta nể trọng nhất chỉ có thể là trên hàng công, với 3 cầu thủ Danny, Antonio và Tshamala. Song, do việc cả 3 cầu thủ này ít khi nào cùng nhìn về một hướng nên họ cũng chẳng giúp ích gì nhiều cho đội bóng của mình. Thậm chí, với cái kiểu “sụt sùi” thiếu chuyên nghiệp như thế, họ càng làm hại cho đội bóng của mình hơn.

Sau trận đấu với SHB.ĐN, trả lời báo chí, rằng với tình hình, lực lượng hiện giờ, liệu giai đoạn 2 ĐT.LA có thay đổi hay bổ sung gì không, đúng phong cách của một HLV chuyên nghiệp, khéo ăn nói và đặc biệt là cực kỳ kinh nghiệm trong ứng xử, ông McMenemy không đi thẳng vào vấn đề, mà chỉ lòng vòng: “Tôi chỉ biết tập trung vào công việc hiện giờ, còn chuyện có thay đổi, lực lượng, con người hay không thì còn bàn bạc với lãnh đạo nữa”.

Song, cho dù ông thầy người Anh có vòng vo kiểu gì đi chăng nữa thì với một HLV giàu chuyên môn và thông minh như thế, ông dư sức biết “con tàu” ĐT.LA của mình có gì và cần gì để không bị chìm đắm trong thời gian tới.

Thay đổi hoặc là “chết”, với bao năm làm bóng đá của mình, chắc chủ tịch CLB Võ Quốc Thắng và GĐĐH Phạm Phú Hòa là những người thấu hiểu điều đó hơn ai hết…

THIÊN GIANG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm