B.Bình Dương nhẹ nhàng loại SLNA

21/05/2014 05:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dễ dàng giành chiến thắng trước SLNA ngay tại sân Vinh đúng như dự đoán nhưng B.Bình Dương lại không thể có được niềm vui trọn vẹn khi tiền đạo Abass bị lật cổ chân.

“Chúng tôi năm nay quyết tâm đoạt cả Cúp QG, vì thế bất kỳ trận nào thì B.Bình Dương cũng thi đấu với đội hình mạnh nhất có thể và quyết tâm chiến thắng. Nhưng nhìn chung chất lượng trận đấu chưa cao, vì ngoài nguyên nhân khách quan thì còn nguyên nhân chủ quan là đội SLNA đã không chú trọng giải đấu này”, HLV trưởng B.Bình Dương  Nguyễn Thanh Sơn đã phát biểu như vậy.

Theo cách giải thích của ông Sơn thì việc chủ nhà SLNA thi đấu không nhiệt tình đã làm giảm bớt sự ganh đua của cầu thủ trên sân.

Trong khi B.Bình Dương ra quân với đội hình mạnh nhất với đầy đủ ngoại binh, ngoại binh nhập tịch và những ngôi sao nội binh thì đội hình xuất phát của SLNA lại gồm những cầu thủ trẻ lần đầu tiên được ra sân thi đấu ở mùa này như Sỹ Sâm, Văn Đức, Ngọc Đức, thủ môn Đức Cường bên cạnh các đàn anh Minh Đức, Như Thuật, Hồng Việt, Quang Tình.

Chính vì sự chênh lệch như vậy nên B.Bình Dương đã dễ dàng nắm thế chủ động trên sân để triển khai lối chơi tấn công của mình. Tỷ lệ kiểm soát bóng của B.Bình Dương vượt trội nên cơ hội nguy hiểm họ tạo được cũng nhiều hơn hẳn SLNA.

Tuy nhiên, bàn thắng mở tỷ số của B.Bình Dương lại đến từ tình huống cố định (phạt góc) khi Moses bật cao đánh đầu vào góc cao khung thành, và bàn thắng này cũng có một phần lỗi của thủ môn Đức Cường vì non kinh nghiệm nên ra vào không hợp lý.

Nhưng đến bàn thắng thứ 2 thì B.Bình Dương đã cho thấy họ tổ chức phản công và tận dụng cơ hội tốt như thế nào. Mặc dù bị SLNA phản công nhưng từ pha chuyền sai của Quang Tình, B.Bình Dương chỉ cần 2 đường chuyền và một pha chạm bóng cận thành của Huỳnh Kesley đã đưa được bóng nằm gọn trong lưới.

Công bằng mà nói, các cầu thủ trẻ của SLNA đã có một trận đấu chấp nhận được, và nếu may mắn hơn trong các pha phản công sắc nét thì Đình Bảo và Thế Cường đã có bàn thắng cho đội chủ nhà.

“Sau đây vài ngày chúng tôi có trận đấu quan trọng với SHB.Đà Nẵng, vì thế trong điều kiện quân số không đông, không tinh như hiện nay thì SLNA không thể căng hết sức mình mà đá hết các đấu trường. Điều tôi hài lòng là các cầu thủ chúng tôi tuy còn trẻ nhưng đã thi đấu chấp nhận được. Chúc mừng B.Bình Dương vì họ là đội xứng đáng đi tiếp vào vòng sau”, HLV Hữu Thắng đã phát biểu sau trận đấu.

Riêng về chấn thương Abass, GĐKT Lê Thụy Hải cho biết: “Chấn thương của Abass khá nặng, phải chờ kết quả chụp phim chúng tôi mới biết cậu ấy cần nghỉ điều trị trong bao lâu”.

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm