Có một thời “yêu nhau”
Tình cảm giữa Đà Nẵng và Sông Lam keo sơn khi Sông Lam vượng. Cái thời mà Sông Lam được coi là mô hình chuẩn để rất nhiều địa phương khác noi theo và ông phó Chủ tịch CLB bóng đá Đà Nẵng cũ, Vũ Duy Hưng (người Nghệ An), mỗi lần ra Vinh được coi như người nhà, Sông Lam chẳng giấu diếm bất cứ bí quyết nào với Đà Nẵng.
Năm 2000, Đà Nẵng cũng từng cho Sông Lam mượn trung vệ Hùng Dũng mấy tháng đi đá Cúp TPHCM. Đổi lại, Sông Lam đã cung cấp cho Đà Nẵng rất nhiều cầu thủ, kể cả cho mượn đá các giải thời vụ như U21. Giờ đây, chỉ còn thủ môn Đức Cường và tiền vệ Trương Quang Tuấn trụ lại được. Bản thân họ đã thực sự coi sông Hàn như dòng sông Lam.

SLNA (trái) đang ở hoàn cảnh rất khác so với SHB.ĐN và cả so với chính họ ngày xưa.
Vòng 9 mùa bóng 2007, V-League rúng động sau khi Đà Nẵng để hoà 2-2 trong thế dẫn trước 2 bàn do công của Almeida. Khán giả Đà Nẵng đòi “làm thịt” thủ môn Đức Cường sau 2 bàn thua ngớ ngẩn. Dù BTC sau đó khẳng định Cường và Đà Nẵng “sạch”, nhưng không xoá được mói dị nghị về một trận đấu có mùi giữa hai “dòng sông”.
Ném đá vỡ đầu…
Tất cả những dòng sông đều phải chảy. Bóng đá Đà Nẵng đang làm trùm thiên hạ, năm ngoái các sếp Sông Lam đã phải cắp cặp vào học hỏi mô hình của SHB.ĐN.
Từ năm 2008 trở về đây, khi Huỳnh Đức nắm quyền và đội bóng bắt đầu vận hành theo lộ trình của bầu Hiển, thì “chuyện tình hai dòng sông” đã đến hồi kết. Lượt đi kéo quân vào Đà Nẵng, Sông Lam chẳng những không được long trọng đón tiếp mà còn bị “hành ra bã” trong chuyện bố trí sân tập. Có buổi, họ vừa xỏ giày ra sân lập tức bỏ ra xe về để phản đối thái độ bạc bẽo của chủ nhà.
Lượt về, Sông Lam đã hạ đo ván SHB.ĐN 2-0 ngay trên sân Huế, khiến cho tham vọng có huy chương của SHB.ĐN tan thành mây khói. Năm ngoái, lượt đi Sông Lam nhờ đặt khác sạn dùm, phía Đà Nẵng lắc đầu. Thế rồi, thầy trò ông Thịnh phải ra tận ngoài khách sạn Xanh, ngoài bến xe Đà Nẵng để tá túc. Chỉ vẻn vẹn 15 thành viên, đội bóng xứ Nghệ dưới sự chỉ đạo của Huy Hoàng đã ra chân hết cỡ khiến không có cầu thủ chủ nhà nào đủ bản lĩnh để tranh chấp nhằm giành ưu thế. Sông Lam đã có 1 điểm, khiến ai cũng sững sờ. Lượt về, họ tiếp tục thắng 2-0 với lối đá rắn được áp dụng.
Chiều nay, SHB.ĐN đang xếp cửa trên, còn Sông Lam sau trận thua B.BD đã bị đẩy vào khủng hoảng toàn diện. Tuy nhiên, lịch sử đang ủng hộ đội bóng xứ Nghệ, nếu như họ có một đấu pháp hợp lý. Chắc chắn, nếu phải đá rắn để có kết quả khả quan, cầu thủ chủ nhà cũng không ngại ngần mà thi triển. Đá với SHB.ĐN, nếu đôi công đua tranh kỹ thuật thì khác gì Sông Lam chọi với “đá’.
Đây là trận đấu của danh dự, thương hiệu, cả trên sân lẫn khu vực chỉ đạo nên trọng tài sẽ cần phải nhanh chóng hạ hỏa những cái đầu nóng nếu va chạm xuất hiện.
|
Phong
độ SLNA SHB.ĐN 09/08/09
SLNA-SHB.ĐN 2-0 |