Đồng Nai – ĐTLA 0-0: Gặp khắc tinh, chủ nhà bất lực

27/04/2015 05:43 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trước đội khách vắng nửa đội hình lại là khắc tinh của mình, thầy trò HLV Trần Bình Sự vẫn không thể giữ 3 điểm lại Biên Hòa. Tỷ số 0-0 phản ánh sự bất lực của đội bóng miền Đông Nam Bộ, cũng như việc họ không thể ngoi lên khỏi đáy bảng sau vòng 11.

Cầu thủ chủ nhà gây thất vọng nhất với khoảng 5.000 CĐV Đồng Nai chiều qua chính là tiền đạo Nsi. Cựu vua phá lưới giải hạng Nhất và chân sút chủ lực một thời của XMXT Sài Gòn chơi bóng như mất hồn.

Ít nhất 3 lần trong trận đấu này, Nsi có cơ hội ngon ăn mười mươi nhưng tiền đạo Nigeria đều không thể đưa nổi bóng vào khung thành Quốc Cường.

Nsi đã có một mùa giải vứt đi sau chấn thương dai dẳng khi đầu quân cho B.Bình Dương năm ngoái. Những tưởng HLV Trần Bình Sự sẽ có được món hàng chất lượng cho đội bóng của ông trong mùa giải này, nhưng những gì Nsi đang thể hiện hơn cả sự thất vọng.

Dù vẫn là vua dội bom của Đồng Nai với 5 bàn thắng ghi được đến thời điểm hiện tại, nhưng ông Sự không thể yên tâm với cậu học trò có phong độ nay được mai mất. Sau trận đấu, không đến nỗi quy trách nhiệm cho cậu học trò nhưng ông Sự cũng không thể hài lòng về Nsi.

“Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn hẳn ĐTLA. Cậu ấy (Nsi – PV) là người có nhiều cơ hội nguy hiểm nhất hôm nay, nhưng đều không thành công. Nếu có 1 bàn thắng thôi, trận đấu đã khác rồi”, ông Sự than thở.

Hình ảnh bất lực của Nsi chiều tối qua cũng phản ánh hết sự khốn khổ của Đồng Nai bây giờ. Ông Sự lý giải đội bóng mình thua do phải làm khách quá nhiều, nhưng khi được ở lại sân nhà và đá với một ĐTLA vừa khủng hoảng lực lượng, vừa xuống tinh thần sau khi bị ngắt mạch bất bại mà vẫn không thắng thì CĐV Đồng Nai có lý do để chê trách đội nhà.

Trong phòng họp báo, ông Sự vớt vát: “1 điểm ở trận này với tôi cũng có thể coi là được, dù trước trận toàn đội quyết tâm có được 3 điểm. ĐTLA trước trận hơn chúng tôi đến 4 trận thắng, họ có phong độ tốt nhưng chúng tôi không may mắn, không thể tận dụng cơ hội để ghi bàn”.

Ngoài ra, ông Sự cũng thẳng thắn đề cập chuyện thay thế ngoại binh khi kết thúc giai đoạn 1. Ông Sự sẽ tìm chân sút chất lượng để thay thế những Nsi, Peter nếu cầu thủ đó thể hiện khả năng săn bàn tốt hơn.

Về phía ĐTLA, HLV Ngô Quang Sang cũng tiếc nuối đôi chút về 1 điểm hôm qua. Ông Sang cho rằng: “Chúng tôi cũng tạo được vài cơ hội ngon ăn và nếu tiền đạo chính xác hơn, chúng tôi đã có 3 điểm. Nhưng 1 điểm trong hoàn cảnh thiếu thốn lực lượng lúc này với ĐTLA cũng có thể xem là thành công. Chúng tôi cũng xác định điều này trước trận đấu rồi nên không lăn tăn gì”.

2 đội cùng chia điểm trong trận cầu tẻ nhạt, HLV Miura có lẽ là người tỏ ra thất vọng nhất khi bỏ công sức đến sân. Cuối trận, vì không thể ghi bàn, nên cầu thủ 2 bên có dấu hiệu bị ức chế tâm lý nên đã liên tục có những pha vào bóng thô bạo.

Văn Lộc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm