'Nghịch lý HAGL: 10 trận không thắng nhưng vẫn được hâm mộ

13/07/2015 11:22 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Dù thua nhưng hình ảnh chiếc xe bus chở toàn đội HAGL rời sân Thanh Hóa chiều 11/7 trong vòng vây của rất đông CĐV, khán giả xứ Thanh khiến lực lượng an ninh phải làm việc khá vất vả đã cho thấy, đội bóng của ông bầu Đoàn Nguyên Đức vẫn nhận được rất nhiều tình cảm, sự hâm mộ từ khán giả và chính CĐV của các đội bóng mà họ đối mặt.

Kể từ đầu mùa giải đến nay, chưa trận đấu nào trên sân nhà mà BTC sân Thanh Hóa phải huy động số lượng cán bộ, chiến sỹ làm công tác bảo đảm an ninh đông đến như thế. Mặc dù chưa có thống kê đầy đủ, nhưng ước tính số lượng cán bộ bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc đối đầu giữa FLC Thanh Hóa và HAGL phải tăng lên gấp đôi so với những trận đấu trước đó.

Cơn sốt HAGL ở xứ Thanh

Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi từ khi chưa đặt chân tới Thanh Hoá, đội bóng của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đã tạo ra sự háo hức cho chính khán giả và người hâm mộ bóng đá xứ Thanh, cho dù đội bóng phố núi đang phải vật lộn ở phía cuối bảng xếp hạng.

Khi những “thần tượng” đã đặt chân tới Thanh Hóa, cơn sốt bắt đầu được tạo ra. Người hâm mộ bóng đá xứ Thanh thậm chí còn săn tin, nắm lịch tập luyện trước trận đấu để tới theo dõi và cũng là cơ hội để tranh thủ xin chữ ký, chụp hình chung với những thần tượng như Công Phượng.

Đây cũng chính là cái tên hot nhất trong đội hình thi đấu của HAGL. Không chỉ nhận được sự hâm mộ từ rất nhiều em nhỏ trong độ tuổi thiếu niên, nhi đồng của Thanh Hóa, tuyển thủ U23 này thậm chí còn nhận được sự quan tâm, yêu thích của nhiều thành viên trong hội CĐV bóng đá xứ Thanh.


Khán giả Thanh Hóa cũng phát "sốt" vì các cầu thủ HAGL. Ảnh: Hiếu Lương

Cậu bé Đinh Quang Anh đã phải chạy bộ hơn 5 km từ nhà tới sân vận động để xin cho được chữ ký của Công Phượng. Quang Anh cho biết: “Dù muốn đội nhà giành chiến thắng nhưng cháu lại rất hâm mộ và yêu thích các cầu thủ của HAGL như anh Công Phượng, Tuấn Anh, Thanh Tùng, Văn Toàn. Dù hôm nay họ thua nhưng cháu vẫn hâm mộ các anh ấy”.

Sau trận đấu, có hàng trăm em nhỏ đã ngồi chờ chực, săn đón bằng được các thần tượng của mình bên phía HAGL để lưu lại dù chỉ là một bức ảnh bằng điện thoại. Các em cũng quên luôn rằng, HAGL vừa mới thua FLC Thanh Hóa.

Có thể nói, chuỗi thành tích 10 trận không thắng hầu như không ảnh hưởng nhiều lắm đến hình ảnh và đặc biệt là những tình cảm của người hâm mộ, khán giả trên cả nước đối với HAGL.

Lý lẽ của tình yêu

Thanh Hóa cũng không phải là một ngoại lệ bởi người dân ở đây rất hâm mộ bóng đá, và những gì mà lứa cầu thủ U19 của HAGL đã thể hiện vừa chính là cơ sở cho sự hâm mộ, tình cảm yêu quý đó.

Ông Nguyễn Năm, một thành viên lớn tuổi của Hội CĐV bóng đá Thanh Hóa, cho biết: “Có một điều chắc chắn rằng, chúng tôi luôn sát cánh, cổ vũ và ủng hộ đội nhà hết mức và lúc nào cũng muốn giành chiến thắng. Tuy vậy, tôi cũng rất ủng hộ những đội bóng khác chơi đẹp, có nhiều cầu thủ tài năng như HAGL. Tuy còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng những gì mà Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tiến Dũng, Tuấn Anh…đã đóng góp cho các đội tuyển U19, U23 Việt Nam vừa qua đã giúp các em xứng đáng nhận được những tình cảm, sự hâm mộ của khán giả cả nước chứ không riêng gì ở Thanh Hóa”.

Cháy vé, khán đài không còn một chỗ trống, hàng chục người phải trèo lên sân thượng, nóc nhà phía ngoài sân vận động để chứng kiến trận đấu đã cho thấy một cơn sốt thực sự khi có sự góp mặt của các cầu thủ HAGL.

Hết trận, cảnh sát cơ động phải cho xe hộ tống xe bus chở các cầu thủ HAGL rời sân Thanh Hóa không phải vì CĐV chủ nhà có hành động quá khích, mà chỉ vì có quá nhiều khán giả và người hâm mộ xứ Thanh muốn được gặp, được cầm tay, được chụp hình với các thần tượng mà thôi.

Đây cũng là hình ảnh đẹp, tích cực, thể hiện tình cảm, sự hâm mộ của khán giả với đội bóng mà họ yêu thích sau đội nhà. Họ cũng chẳng cần quan tâm, hay lo lắng đến việc, sau trận thua FLC Thanh Hóa, HAGL đã rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng.

Có lẽ HAGL là đội bóng duy nhất hiện nay khi đến làm khách ở các sân khác đều nhận được sự hâm mộ cuồng nhiệt, tình cảm yêu quý nhiều nhất trong số 14 đội tham dự V-League 2015. Họ đi đến đâu là ở đó có những cơn sốt bóng đá, những ngày hội bóng đá náo nhiệt nhất, điều hiếm có ở V-League trong nhiều mùa giải trở lại đây.

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm