16h30 ngày 11/1, ĐT.Long An – HA.GL: 'Tức nhau tiếng gáy'

11/01/2015 06:16 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Người của ĐT.Long An cảm thấy không hề dễ chịu khi đội bóng của mình bị xem như “kẻ làm nền” trong cuộc đọ sức với “những đứa trẻ của bầu Đức”. Sau gần chục năm, người ta mới có dịp chứng kiến lại trận “derby Gạch-Gỗ” của bóng đá Việt Nam ngày nào.

ĐT.Long An và HA.GL là 2 biểu tượng lớn của V-League trước khi trở thành hư danh trong nhiều năm trở lại đây. Trên hành trình tìm lại quá khứ vàng son, cả 2 cùng có những điểm chung nhất định. Đội hình cả 2 đang được trẻ hóa từ nguồn lực chính CLB thay vì chính sách mua sắm vô tội vạ để “ăn xổi”.

Trên con đường đó, đội bóng của bầu Đức đang có sự thành công lớn hơn rất nhiều so với CLB của bầu Thắng. Điển hình là sức hút từ những đứa trẻ của ông đào tạo ra đã làm CĐV Long An hiếu kỳ đổ đến Tân An chiều nay.

Chưa khi nào trong khoảng chục năm trở lại đây, SVĐ Long An lại chứng kiến một cảnh tượng sốt vé như những ngày qua và có thể chưa khi nào, người dân Long An lại chia thành 2 thái cực như thế. Một bên là sự háo hức của bà con đến sân xem các cầu thủ trẻ đã làm sôi sục bóng đá Việt Nam trong hơn một năm qua. Và cũng không ít người Long An cảm thấy rầu lòng vì phải nhờ đến sức hút từ đội khách, CĐV mới ùn ùn kéo đến sân để xem bóng đá để thỏa sự hiếu kỳ.

Bất đắc dĩ phải “làm nền” cho đội khách, thầy trò HLV Ngô Quang Sang thẳng thắn thừa nhận điều đó đã làm chạm tự ái nghề nghiệp của họ. Và như đã tuyên bố trước cuộc đối đầu chiều nay, không có lý do gì để đội chủ nhà chịu thua trước tập thể non trẻ của bầu Đức.

ĐT.Long An có khá nhiều lý do để tự tin rằng họ sẽ cản bước được HA.GL. Điều khá trùng hợp là lịch sử đối đầu của 2 CLB này rất “đẹp”. “Gạch” và “Gỗ” đã hòa nhau 4 lần, mỗi đội thắng 9 trận trong tổng số 22 lần đối đầu. Trong 2 năm gần nhất ở V-League, 2 đội gặp nhau 4 lần và thành tích đang nghiêng về ĐT.Long An khi họ thắng 2 hòa 1 và thua 1.

Chưa kể chiều nay, ĐT.Long An có lợi thế được chơi trên sân nhà. Việc VPF chấp thuận cho “Gạch” đẩy giờ thi đấu sớm hơn dự kiến (16h30 thay vì 17h00 trước đây) cũng là lợi thế nhất định cho thầy trò ông Sang. Ngoài liên quan đến tài trợ, thời tiết nắng nóng miền Tây sẽ là một vũ khí lợi hại mà “Gạch” dành tặng các đối thủ.

GĐĐH Huỳnh Mau của đội bóng phố núi đánh giá cao kinh nghiệm của các cầu thủ chủ nhà hơn hẳn HA.GL. Và đó chính là những cơ sở để “Gạch” khai thác. Lực lượng 2 bên gần như không sứt mẻ gì nghiêm trọng trước cuộc đọ sức được mong đợi nhất vòng 2 V-League.

Cả 2 cùng vắng những trung vệ dày dạn kinh nghiệm từ trước khi mùa giải khởi tranh, nhưng những gương mặt còn lại đã đủ sức thay thế. “Gạch” vẫn có sự hiện diện của nhạc trưởng Tài Em ở giữa sân. Bộ đôi tiền vệ Tài Em-Rafael được CĐV Long An kỳ vọng sẽ làm tắt điện cặp Tuấn Anh-Xuân Trường của HA.GL. Trên hàng công, các hậu vệ lẫn người dân Long An sẽ dõi theo từng bước chân Công Phượng. Và sẽ là thiếu sót nếu các hậu vệ “Gỗ” để quên tiền đạo Diabate, sát thủ được đánh giá cao nhất của ĐT.Long An năm nay.

“Gạch” đã thấm thía bài học mà S.Khánh Hòa BVN để thua HA.GL ở lượt trận đầu. Ông Sang cho biết “Gạch” sẽ chơi thừa quyết tâm, mạnh mẽ nhưng vẫn đảm bảo cạnh tranh công bằng, không bạo lực để giữ lại 3 điểm đầu tiên trên sân nhà.

Hơn nữa, chiều nay cũng là dịp tốt để “Gạch” tranh thủ sự ủng hộ của bà con tỉnh nhà. Biết đâu chiến thắng hôm nay sẽ là động lực để CĐV Long An tái hiện lại thời hoàng kim của CLB trên khán đài thay vì chỉ là sự tự phát hiếu kỳ.

Dự đoán: 1-1

Phát biểu trước trận đấu

HLV Guillaume (HA.GL): “HA.GL có 4 cầu thủ chấn thương không theo cùng trận đấu trong đó có Thanh Hậu. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu với ĐT.Long An, mục tiêu là một trận thắng. Nhưng HA.GL không quyết thắng bằng mọi giá. Tôi xem trận đấu là một cuộc chơi, vì các cầu thủ còn trẻ nên không ai đặt bất kì một chỉ tiêu nào cho HA.GL. Tôi chỉ yêu cầu họ vào trận phải cống hiến, thi đấu hết khả năng, đáp lại sự tin yêu của khán giả”.

HLV Ngô Quang Sang (ĐT.Long An): “ĐT.Long An đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu với HA.GL. Toàn đội tập luyện rất tích cực và sung sức. Chúng tôi rất trông chờ trận đấu này. Đây là cơ hội để các cầu thủ chứng tỏ năng lực của mình trước đông đảo CĐV nhà”.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm