QNK.Quảng Nam - B.Bình Dương 2-4: Thành bại tại đẳng cấp

11/01/2015 08:21 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đá trên sân khách nhưng với trình độ vượt trội, B.Bình Dương dễ dàng thắng chung cuộc 4-2 trước chủ nhà QNK.Quảng Nam, và sau trận đấu HLV trưởng Hoàng Văn Phúc bên phía QNK.Quảng Nam cũng phải thừa nhận rằng đội bóng đất Thủ đã thắng vì sự khác biệt về đẳng cấp.

QNK.Quảng Nam nhập cuộc rất khí thế trên sân nhà, nhưng B.Bình Dương với năng lực vượt trội đã buộc thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc phải "ôm hận". Một trận đấu có tới 6 bàn thắng được ghi, song kết cục được ngã ngũ gần như ngay trong hiệp một.

Trái ngược với những dự đoán trước giờ bóng lăn, đội bóng đất Thủ lại chọn cách đá phòng ngự phản công trước QNK.Quảng Nam. Biết người, biết ta, thầy trò GĐKT Lê Thụy Hải khiến sân Tam Kỳ chết lặng ngay trong hiệp 1 bằng những đòn phản công sắc lẹm.

Ngay phút thứ 3, Tăng Tuấn chớp thời cơ rất nhanh sau tình huống Văn Cường cản phá cú dứt điểm dội ra của tiền đạo Abass để mở tỉ số. Nhận bàn thua sớm, đội chủ nhà nỗ lực dâng cao tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ, nhưng chính vì thế mà họ họ càng lún sâu vào cái bẫy phòng ngự phản công của đội khách.

Công bằng mà nói, QNK.Quảng Nam chơi khá tốt sau bàn thua, và họ tạo rất nhiều cơ hội ghi bàn trước khung thành thủ môn Tấn Trường. Tuy nhiên, cũng như trận đấu trước gặp XSKT. Cần Thơ, hàng công của họ gồm Henry, Patiyo, Thanh Trung đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn. Đấy là vấn đề thực sự gây đau đầu cho HLV Hoàng Văn Phúc, và trong phòng họp báo ông Phúc thừa nhận rằng đẳng cấp hàng công của QNK.Quảng Nam có khoảng cách rõ ràng so với B.Bình Dương.

Tấn công nhiều nhưng không tìm được bàn gỡ, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc lập tức phải trả giá. Từ phút 21 đến 35, tiền đạo Abass cùng Quang Vinh lần lượt có 2 pha lập công để dễ dàng nâng tỉ số lên 3-0 cho B.Bình Dương.

Sang hiệp 2, GĐKT Lê Thụy Hải tiếp tục yêu cầu các học trò nhập cuộc chậm rãi, song cũng như những phút khởi đầu hiệp 1, Tăng Tuấn một lần nữa tận dụng thành công pha bóng lộn xộn trước khung thành Văn Cường để tiếp tục nới rộng khoảng cách.

Bàn thua thứ 4 khiến các khán đài sân Tam Kỳ như chết lặng, nhưng thầy trò Hoàng Văn Phúc vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Sau khi Vũ Anh Tuấn vào thay Huy Hùng, QNK.Quảng Nam bắt đầu lấy lại được thế trận, và có những đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành Tấn Trường.

Cuối cùng, những nỗ lực ấy đã được đền đáp với 2 bàn thắng của Đinh Thanh Trung (61’), và Patiyo (75’) để an ủi các khán giả nhà. Nhưng đấy cũng là 2 tình huống đáng chú ý cuối cùng của QNK.Quảng Nam trong hiệp 2, và họ đành chấp nhận thua trận trên sân nhà trước  nhà ĐKVĐ B.Bình Dương.

Công Vinh, Anh Đức trở lại chưa ấn tượng

Sau đám cưới đình đám cùng ca sỹ Thủy Tiền, tiền đạo Lê Công Vinh đã trở lại trong chuyến hành quân đến xứ Quảng của B.Bình Dương. Được GĐKT Lê Thụy Hải tung vào sân ở phút 61, nhưng mãi đến cuối trận Công Vinh mới có được 2 pha dẫn bóng bất thành. Tương tự, tiền đạo Anh Đức cũng được vào sân trong khoảng 15 phút cuối hiệp 2, nhưng những gì tiền đạo này làm được chỉ là các pha chạy chỗ và hỗ trợ cho hàng phòng ngự.

Đánh giá về màn thể hiện của 2 tiền đạo nội này, HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn cho biết vì những lý do khác nhau cả 2 chỉ mới trở lại tập luyện được 5 ngày, nên chưa thể lấy lại được phong độ tốt nhất. Tuy nhiên, ở mùa giải này, B.Bình Dương phải đá trên nhiều mặt trận, nên trong thời gian tới vai trò của cả Anh Đức và Công Vinh đều rất quan trọng.

Phát biểu sau trận đấu

HLV Hoàng Văn Phúc (QNK.Quảng Nam): “Tôi đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò, QNK.Quảng Nam bị dẫn bàn sâu nhưng họ không hề nản chí, đồng thời vẫn kiên cường tấn công để ghi 2 bàn an ủi người hâm mộ. Bị thua sớm và các tiền đạo bỏ lỡ nhiều cơ hội gỡ hòa là nguyên nhân khiến QNK.Quảng Nam bại trận trước B.Bình Dương. Các tiền đạo đội khách đẳng cấp hơn, còn hàng công của chúng tôi cần phải nỗ lực hơn trong những trận đấu tới. Trận thua này khiến chúng tôi mới chỉ có 1 điểm sau 2 vòng đấu, song chúng tôi vẫn sẽ quyết tâm tiến vào tốp giữa sau 8 vòng đấu diễn ra trước Tết”.

HLV Nguyễn Thanh Sơn (B.Bình Dương): “Trước hết tôi xin gửi lời chúc mừng đến các cầu thủ B.Bình Dương, họ đã có chiến thắng xứng đáng. Rõ ràng, đây không hề là một trận đấu dễ dàng với chúng tôi, đội chủ nhà đã chơi rất quyết tâm, nhất là trong hiệp 2. Phía trước chúng tôi còn rất nhiều trận đấu khó khăn, bởi khi gặp B.Bình Dương thì bất kỳ đối thủ nào cũng chơi với nỗ lực và quyết tâm cao nhất”.


Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm