Than Quảng Ninh - Hà Nội.T&T 1-0: Samson giải cứu Hà Nội.T&T

11/01/2015 06:19 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu ví trận đấu giữa Hà Nội.T&T và Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả hôm qua giống như một bữa tiệc đồ cuốn thịnh soạn thì nước chấm, thành phần quan trọng nhất của bữa tiệc, đã được mang ra rất muộn. Đại chiến trên sân Cẩm Phả đã trải qua hơn 80 phút nghẹt thở nhưng không có bàn thắng. Phải tới phút 82, “đầu bếp” Hoàng Vũ Samson mới xuất hiện, giải cứu cả một bữa tiệc đang đứng trên bờ vực tan vỡ.

Trận đấu trên sân Cẩm Phả tại vòng 2 V-League giống một bữa tiệc món cuốn có đủ những nguyên liệu thượng thặng nhất. Đó là cuộc đối đầu của đội á quân V-League Hà Nội.T&T với “thiếu gia” Than Quảng Ninh, đội bóng chi nhiều tiền thứ hai trên thị trường chuyển nhượng ở mùa bóng năm nay. Đó là cuộc đối đầu của 2 đội bóng sở hữu tổng cộng 6 tuyển thủ quốc gia (5 người ra sân, người duy nhất vắng mặt là Vũ Minh Tuấn bên phía Than Quảng Ninh).

Mùa trước, Than Quảng Ninh xếp hạng 6 trong khi Hà Nội.T&T đứng thứ 2. Trên khán đài sân Cẩm Phả, những người cổ vũ cho 2 CLB là Hội CĐV tốt nhất V-League 2014. Một yếu tố khác khiến trận đấu giữa 2 CLB càng trở nên nóng hơn là sự có mặt của ông Toshiya Miura, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Đây là trận đấu đầu tiên mà ông thầy người Nhật Bản dự khán sau khi trở lại Việt Nam.

Đó là còn chưa kể tới những cơn mưa bàn thắng trong các cuộc chiến giữa 2 đội ở mùa trước. Trong 2 lần gặp nhau gần nhất của Hà Nội.T&T và Than Quảng Ninh tại V-League 2014, đã có tổng cộng 13 bàn thắng được ghi, trung bình 6,5 bàn/trận. Hà Nội.T&T cần phải giành một chiến thắng để quên đi trận hòa ngày ra quân, trong khi Than Quảng Ninh muốn chiến thắng để chứng tỏ họ đã thực sự trưởng thành ở mùa giải V-League thứ 2.

Trên thực tế, 90 phút tại Cẩm Phả đã diễn ra hấp dẫn đúng như sự kỳ vọng. Đó là một trận cầu có đủ những ngôi sao, đủ các tình huống căng thẳng, có thẻ phạt, có CĐV đông đảo.

Điều duy nhất trận đấu ấy thiếu cũng chính là điều quan trọng nhất: bàn thắng. Giống như một món cuốn có đủ thịt cá, rau dưa ngon và bánh tráng. Tất cả đều là đồ xịn, chỉ thiếu mỗi nước chấm. Thưởng thức một món ăn chưa đủ vị như thế, chắc không phải là điều các CĐV mong muốn.

Bạn có biết cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên của trận đấu tới ở phút bao nhiêu không? Phút 46. Phải dành lời cảm ơn chân thành cho pha để mất bóng vô duyên của một hậu vệ Than Quảng Ninh, bởi nếu không có tình huống ấy, chắc Thành Lương không thể có cơ hội tung ra một cú sút vọt xà và chẳng biết tới khi nào, trận đấu mới có cơ hội nguy hiểm đầu tiên.

Sau tình huống ấy, phải thêm gần 20 phút nữa, cơ hội nguy hiểm thứ 2 mới xuất hiện cùng một cú sút xa khác của Thành Lương. 2 cú sút xa trong gần 70 phút chẳng khiến khung thành của Tuấn Linh dịch chuyển chút nào. Nó chỉ gián tiếp ca ngợi khả năng kiểm soát thế trận rất tốt của Hà Nội.T&T và tuyến phòng ngự được tổ chức hiệu quả của Than Quảng Ninh. Còn ở tuyến trên, hàng công của cả 2 CLB chỉ để lại những nỗi thất vọng.

Với khuôn mặt nhầu nhĩ, HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận sau trận đấu: “Phong độ của các tuyển thủ quốc gia hiện không được tốt. Họ không có thời gian chuẩn bị nhiều sau kỳ AFF Cup”.

2/3 tuyển thủ quốc gia ấy là Thành Lương và Văn Quyết, những người đá chính ở tuyến trên của Hà Nội.T&T. Đó cũng là lý do khiến hàng công đã ghi tới 10 bàn vào lưới Than Quảng Ninh ở 2 trận gần nhất hôm qua lại "tịt ngòi".

Khi cả 2 đội bóng và CĐV bắt đầu nghĩ về một kết quả hòa, Hoàng Vũ Samson đã lên tiếng. Không bị ảnh hưởng bởi các đợt tập trung ĐTQG, Vua phá lưới V-League là cầu thủ tấn công duy nhất của Hà Nội.T&T vẫn cho thấy được đẳng cấp của mình. Nhận bóng từ đường kiến tạo của Văn Quyết sau một nỗ lực tuyệt vời của Duy Mạnh từ cánh phải, Samson có pha xử lý rất tốt trước khi sút tung lưới Tuấn Linh. Điểm 10 cho Samson, chính anh đã kịp thời xuất hiện, giải cứu bữa tiệc ở Cẩm Phả.

Hơi muộn, nhưng dù sao, món nước chấm vẫn ra kịp.

HLV Đinh Cao Nghĩa: “CĐV làm chúng tôi bị tâm lý”

HLV trưởng Đinh Cao Nghĩa của Than Quảng Ninh cho rằng sự cổ vũ cuồng nhiệt của CĐV trên sân nhà đã phần nào khiến các cầu thủ Than Quảng Ninh bị tâm lý và dẫn tới thất bại 0-1 trước Hà Nội.T&T.

Trận gặp Hà Nội.T&T chiều qua là lần đầu tiên tại Toyota V-League 1-2015 mà Than Quảng Ninh được đá tại sân nhà Cẩm Phả. Hơn 10.000 CĐV chủ nhà đã tạo nên một bầu không khí rực lửa. Nhưng theo ông Nghĩa, đó cũng là một áp lực không nhỏ: “Sự cổ vũ của khán giả trên sân cũng có 2 mặt, nó đã khiến các cầu thủ bị tâm lý trong hiệp một”.

“Bước sang hiệp 2, khi Quang Hải vào sân, chúng tôi đã phối hợp thanh thoát hơn và có nhiều cơ hội hơn. Nếu Đinh Hoàng Max tận dụng cơ hội tốt hơn, chúng tôi lẽ đã có bàn thắng”. Ông Nghĩa cũng tin rằng một kết quả hòa sẽ là điều hợp lý hơn ở Cẩm Phả: “Với thế trận cân bằng và tốc độ cao này, đội nào sai lầm sẽ là đội thất bại. Hà Nội.T&T tận dụng cơ hội tốt hơn nên chúng tôi thua. Tôi nghĩ với thế trận này, một kết quả hòa là hợp lý hơn”.


Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm