V.NB: Chuyện xung quanh chiếc băng đội trưởng

26/06/2011 13:02 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Có một chi tiết rất lạ trong trận đấu giữa V.NB với K.KH ở vòng 19, Như Thành vẫn có mặt trên sân nhưng người mang băng đội trưởng của đội bóng cố đô Hoa Lư lại là tiền đạo Gustavo. Gần 2 năm qua, băng thủ quân của V.NB đã luôn nằm cố định trên cánh tay trái của Như Thành, nó chỉ chịu xa anh nếu đội trưởng của đội bóng xứ đá vôi dính thẻ hoặc chấn thương. Nhưng buổi chiều Chủ nhật ấy, Thành chơi trọn 90 phút.

Trẻ con kiểu Gustavo

Như Thành không bị bất kỳ án kỷ luật nội bộ nào của V.NB, đích thân HLV Nguyễn Văn Sỹ đã khẳng định điều đó. “Nếu có cầu thủ nào xứng đáng đeo băng đội trưởng của V.NB bây giờ thì người đó chỉ có thể là Như Thành”, vẫn lời HLV trưởng của đội bóng cố đô Hoa Lư.

Nhưng quyết định để Gustavo đeo băng đội trưởng trong trận đấu vừa nhắc ở trên thì giống như một động tác kiểu cha mẹ và anh chị nhường nhịn người em có tính nết hơi đỏng đảnh trong gia đình.

“Gustavo giống như một đứa trẻ. Trước trận đấu cậu ta đã đề nghị được đeo băng đội trưởng để lấy “oai”. Xét thấy điều đó cũng không ảnh hưởng gì nghiêm trọng tới đội bóng và bản thân Như Thành cũng vui vẻ nhận lời nên tôi đã chấp thuận”, HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ cùng TT&VH.

Chỉ có ở V.NB thì chuyện một cầu thủ bỗng nhiên đòi đeo băng đội trưởng như trường hợp của Gustavo lại được chấp nhận mà thôi

Không ai ngạc nhiên trước đòi hỏi có phần oái ăm của Gustavo. Nếu theo dõi tiền đạo người Brazil thi đấu nhiều lần, bất kỳ ai cũng thấy rằng dường như anh rất có năng khiếu để đóng hài kịch. Một bận, Gustavo đang thi đấu bỗng ngã oạch ra sân rồi làm các động tác co giật trông rất đáng sợ khiến tất cả tá hỏa khiêng anh ra ngoài. Nhưng khi bác sỹ vừa chạm nhẹ vào người, anh lập tức bật dậy rồi đòi vào sân thi đấu trở lại ngay lập tức khiến người ta vừa bực vừa buồn cười trước cách gây ấn tượng không lấy gì làm hay ho của chân sút người Brazil.

Bây giờ, sau vài bàn thắng quan trọng ghi được cho V.NB, có lẽ Gustavo lại càng muốn thể hiện.

Chiều cầu thủ kiểu V.NB

Đúng như HLV Nguyễn Văn Sỹ đã nói, việc trao băng đội trưởng cho Gustavo trong trận đấu với K.KH ở vòng 19 không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng và thậm chí còn mang lại hiệu ứng rất tích cực khi cầu thủ người Brazil đã thi đấu rất năng nổ và ghi bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm cho V.NB.

Nhưng cần phải nhắc lại rằng hồi đầu mùa, cũng chính Gustavo từng khiến Văn Sỹ phát điên bởi thói vô kỷ luật. Sau khoảng 4 tháng bị đầy xuống đội trẻ, Gustavo đã tập luyện chăm chỉ hơn nhưng có vẻ anh vẫn chưa có một ý thức tự giác và biết điều cần thiết.

Không cần nói đâu xa, ngay trong trận đấu với K.KH vừa nhắc ở trên, sau khi ghi được bàn thắng, tiền đạo người Brazil đã tỏ ra rất hợm hĩnh cứ như thể anh là vua còn đồng đội là quần thần. Và với chỉ riêng việc đề đạt với BHL để được đeo băng đội trưởng thì điều đó cũng cho thấy một tính cách thích đặt cái tôi của mình lên trên tập thể.

Mùa trước, rất nhiều lần V.NB đã phải trả giá vì những cái tôi quá lớn sẵn sàng đạp đổ công sức của đội bóng khi họ không hài lòng trên sân. Mùa này, xem ra điều đó vẫn chưa thay đổi. Bên cạnh một Gustavo đang thích làm vua còn có một Hoàng Vissai cũng thích làm hoàng đế với 2 án kỷ luật ở mùa này, mà điển hình là tình huống lao vào bóp cổ trọng tài trong trận đấu với Thanh Hóa ở vòng 13.

Tất cả những câu chuyện như thế không hề được giải quyết rốt ráo ở đội bóng cố đô Hoa Lư. Thế thì đừng hỏi tại sao V.NB vẫn luôn được biết đến như một CLB có kỷ luật lỏng lẻo nhất nhì V-League.   

Hoàng Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm